1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhan xet ve The Wall va Atomega !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gacoi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau

    minhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To: ÉT ba ni um.
    Thứ nhất: Tui có thể kết luận bạn là một người vô văn hoá,không phải là một Rocker chân chính ( do dùng những lời lẽ mất dạy, mặc dù đã viết tắt).
    Thứ hai: Bạn không hiểu biết gì về âm nhạc. Bạn đã nghe bài Lãng quên của Rock Alpha ra Album năm 1997 chưa, có thua gì nhạc của The Wall năm 2002 này không ?
    Thứ ba: Xin thưa rằng Lam Trường và Đan Trường không phải là những ban nhạc chuyên nghiệp, họ chỉ là những ca sĩ chuyên nghệp đi hát lại những ca khúc do các nhạc sĩ sáng tác.
    Thứ tư: NhạcThe Wall đã để lại nhiều dấu ấn ở chổ nào ?, chắc có lẽ do được phát trên VTV 3 chăng, nếu thế thì nhạc Thiếu nhi còn được ưa chuộng nhiều hơn?
    Cuối cùng: Tui không hề đã kích ai cả (nếu đọc kỹ bài viết của tui), tui chỉ mong muốn về một nền Rock VN cho ngang tầm với mọi nước thui. Bye.
  2. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường so sánh nhạc của The Wall và Atomega!
    Nhiều người cho rằng nhạc của The Wall không hay bằng nhạc của Atomega, nhiều người còn cho rằng nhạc của the wwall sáng tác ra giống như thứ nhạc sến của Đan Trường LTrường , pha Tây tầu lẫn lộn!
    Tôi kiên quyết phản đối! Theo tôi The Wall có phong cách của TW , ATM có pc của ATM nhưng nếu bạn bắt toi chọn xem ban nào xứng đáng hơn với tư cách là một Ban nhạc Rock Việt Nam thì tôi chọn The Wall.
    Thứ nhất bạn cho rằng nhạc của atomega chất hơn!
    Thực tế cái mà bạn gọi là "chất" hoàn toàn không tồn tại! Nếu bạn nói The Wall không chơi Rock thì bạn hoàn toàn sai lầm ! Theo đúng định nghĩa của Rock thì một ban nhạc sử dụng Guitar , Bass, Drum làm nhạc cụ chủ đạo là đủ để coi là Rock, vấn chỉ là phong cách của The Wall không bốc như Atomega nên làm bạn hiểu lầm mà thôi. Mà cứ phải là Rock là phải chơi thật bốc đâu! Bon Jovi U2 cũng sử dụng organ điện tử đấy chứ mà có ai bảo họ không phải là ROCK đâu! U2 còn vừa giành những giải cao quý nhất cho rock ở gma vừa ròi.
    Thứ hai bạn nói nhạc của The Wall là thứ nhạc SẾN như của L.t, Đ.T . là thứ của một người biến nhạc sến thành ROCK .Tôi đã nghe bài cha yêu của Đan Trường thì phải tờ ghi lời bài hát có ghi đây là Rock Ballad thật chơ trẽn đó không thể là Rock được nhưng mà the WALL không phải như thế. Này nếu một trong nhạc của hai band TW và ATOM ban nào giống LT ĐT hơn thì không ai khác đó chính là Atomega. không tin hãy bật đĩa The Wall & Atomega lên!
    Bạn hãy nghe hai bài bất kỳ của họ rồi chép Lyrics ra giấy!
    Với bất kỳ bài nào của THE WALL bạn cũng có thể nói rành mạch bài đó có nội dung gì VD: bài bông hồng thuỷ tinh nói về một tình yêu đã đi qua , bài Tâm hồn của đá là lời cảnhtỉnh với những người tự tách mình ra khỏi thế giới sống cô độc, bài Người đàn bà hoá đá kể về câu chuyện về nàng Tô THị thưở xưa... còn Atomega thì sao: lời của họ lúc nghe thì còn xuôi tai chứ nếu cầm lên đọc thì thấy vô cùng lủng củng. Thử bài đất mẹ nhé: mở đầu là nói về khung cảnh của đất mẹ thanh bình ( nếu đúng là như tôi hiểu) bõng nhiên đùng một cái tự nhiên lại Thành nơi băng giá chẳng có Trái tim, hơ rốt cục thì bài này nóiv ề cái gì ! Bài Giáo đường nguyên tử cũng vậy! ban đầu thì một loạt những hình ảnh rất chi là khủng khiếp về thế giới nào là thế giới sẽ mòn mỏi , sẽ mục nát, rồi tự nhiên về cuối lại: CHo tôi tìm yêu , cho em niềm tin.... Nghe thì xuôi tai đấy nhưng cuối cùng lại chẳng đọng lại trong người nghe cái gì. Điều đó chẳng khác gì mấy bài của Đ.T và L.T bê lời Việt vào các bài nhạc hoa, cốt soa cho có vần có điệu chứ ý nghĩa là bao! Atomega chơi nhạc quả là chơi nhạc cụ đỉnh thật, nhưng liẹu đã đạt đến trình độ để dùng nhạc thay lời chưa, họ dã có thểnhư MEtalliCA chơi những bài INSTRUMENTAL ROCK đỉnh như To Live Is To Die hay The Call Of Ktuluvà ORION chưa! Điều đó chính là việc đem lời Việt vào Rock với y nguyên giai điệu , phong cách của Rock NGoại -chắc chắn không thể được ! Mỗi sự pha chộn văn hoá trên thế giới đều lấy đi của mỗi thành phần của nó một chút gì đó! THe Wall đã làm được cái điều mà các BAnd Rock Việt Nam không làm được là kết hợp cái tính mạnh mẽ nhiều lúc đến cuồng loạn của ROck với thị hiếu yêu thích sự nhẹ nhàng thanh bình của thính giả Việt Nam.
    Cuối cùng tôi muốn khẳng định The Wall hơn hẳn Atomega nhờ họ đã thổi được 'hồn Việt' vào các ca khúc Rock ! Album Tâm Hồn Của Đá xứng đáng là một trong những album hay nhất của ÂM NHẠC VIỆT NAM từ trước đến nay! Không phải là vì tôi là một fan của Rock hay là một người quá đỗi bao dung nên mới nói vậy! Những gì tôi nói hoàn toàn có cơ sở . Nếu không tin bạn có thẻ xem lại những gì tôi đã viết ở trên.
    Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì danh dự của The Wall vì tôi là:
    GunsOfRoses
    fight for the BEAUTY
    ffffffffffff

    ffffffffffff

Chia sẻ trang này