1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dart, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét !!!!

    Tình hình là rất tình hình !
    Em muốn xem lại bản thân mình 1 chút , tại vì rất rất nhiều người nói là lúc đầu ghét em kinh khủng , nhưng về sau lại quý . Đấy là những người thân , còn những người không thân , chắc bây giờ vẫn còn ghét em lắm . Các bác hãy nhận xét 1 cách đúng đắn nhé , em lớn rùi , phải thay đổi thôi , cứ lông bông mãi , biết bao giờ mới lấy vợ được .
    Góp ý chân thành , đừng viết bài lung tung nhé , lần này xin các bác nể mặt em ha ! thanks trước .
    Mà phải nói sự thật đấy nhé !


    I Never Forget You , HG !!!
  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hêh , đang bùn, lại thấy có con nhợn để mổ, cả nhà ra mổ nó đi nào,vui khiếp.
    Con nhợn nì nói chung là đáng iu, mình chat lần đầu với nick banana, lâu lém roài, hình như là nó add mình thì phải, thấy vui tính tuy nhiên hơi tinh vi tí.
    Đến hôm đi họp đầu tiên trên điện biên, good looking ra phết, nếu muh = tuổi mình hoặc hơn thì hêhh, đâu còn là nhóc dart trong trắng ngây thơ như bi h nữa.
    Thui! mí lời nhận xét chân tình để mai nhá, bi h đi ngủ đã
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hé... Dart áh.....lần đầu tiên em gẹp ... em chỉ ấn tượng mỗi hai cái răng chó của Dart thui Dart ạh...
    Chơi với Dart thì cũng vui vẻ, fải tội hơi thô bỉ.... em chơi với anh bảo là lâu nhưng cũng có một thời jan kô nói chuyện mà... nhưng khi gặp lại thì cũng thấy Dart thay đổi nhiều... người lớn hơn ... thế cũng tốt... cũng chả biết fát biểu gì về Dart nữa cả... luc nào nghĩ ra thì post tiếp vậy !!!!!!!!!!
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho ý kiến đi nhé !
    thế này có vẻ im lìm quá , tích cực lên nào

    I Never Forget You , HG !!!
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hihi
    dart đã nói vậy thì cứ thẳng thắn mà góp ý nhá :nhưng nhớ là góp ý để dart tốt hơn đó chứ ko phải dỗi đâu nha .Thuốc đắng giã tật,sự thật mất lòng :
    Lần đầu tiên gặp dart rất ấn tượng ,trông duyên ,nhưng lạnh kiêu.Tưởng khó mà nói chuyện được.Về sau chơi khá thân rùi thì cũng thấy nhiệt tình .dễ mễn.Mỗi tội mắc cái bênh hay bốc phép,tâng bốc sự thật.hìhì.Bi h nên ít nói đi một chút ,kiêu lên một chút.,kín đáo lên một chút là đào hoa ngay ấy mà.Thấy chưa ?thấy ai góp ý chân thành như chip chưa?



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Sướng wá .
    Toàn lời nhận xét tốt
    Tiếp đi chứ nhỉ , em vẫn còn muốn nghe muh !
    Để xem còn khuyết điểm gì thì sửa luôn thể

    I Never Forget You , HG !!!
  7. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản mà nói thì từ ngày iu em H thì chuối ko chịu đc
    Tính hơi hâm hâm, si tình quá roài Ku ạ
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mày vẫn là cái thằng dở hơi nhất quả đất tao từng biết ... ! nhớ nhất cái buổi đầu tiên tao gặp mày ... trông như thàng nghiện ý ... đã thế còn dở hơi nữa chứ !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  9. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    he he nghe evil nhận xét đây nè
    nói thiệt nghen ngay từ lần đầu tiên tôi gặp ông tôi đã thấy ghét ông lắm rồi.. trông thì bé con. lại xấu xi he he đã thế còn tinh vi(giỡn 1 chút)lại thêm lời con trà nói ông.. tôi thấy ông thật là đáng ghét.. chả có vẻ gì cho người ta quí mến cả thiệt đấy
    bây h chơi zới ông thực sự nhìu lúc tui cũng ức lắm cũng bực mình lắm. ông chả nghĩ đên cảm xúc của người khác gì cả.. cứ thế mà nói cứ thế mà làm theo cái bản tính của mình.. tôi biết là nhìu lúc ông chỉ giỡn cho vui thôi nhưng có nhìu cái quá đáng và hơi chạm dến tôi đó a' nhà nhìu nghĩ cũng ức thật mà chả lẽ lại giận ông bạn bè chơi zới nhau tui đâu phải trẻ con mà giận giận dỗi dỗi suốt ngày đc..ông cũng nên xem lại bản thân mình đi có nhìu điều thiệt là o hay đâu.. vả lại tôi thấy ông có cái gì đó hơi coi trọng hình thức của ai đó quá đấy.. với lại tụi hay đá hình nữa chứ.. he he cứ thấy em nào xinh là mắt tớn lên..
    nói vậy để hiểu thêm mình thôi chứ ông cũng tốt lém.. quan tâm bạn bè nè hiểu bạn bè nè.. nhìu cái tính hay lắm tốt lắm..nói chung tốt.. ngoài trừ những điều tren
    ai mà chả có khuyết điểm hả ông? đâu ai hoàn hảo đc.. quan trọng là mình nhận ra và sửa đổi là đc đó mới là diều quan trọng nhất...tôi cũng vậy cũng bị bạn bè phê bình.. nhìu lắm đó chứ?? nhưng đâu phải lời phê bình nào tôi cũng đều nghe và sửa hết.. con người phải có cái gì đó riêng của mình.. nếu thấy những điều bạn nói thực sự đúng với mình thì hãy làm .. còn o? hãy cứ hành động theo bản tính vốn có của mình ông ạ!!!đã hiểu ra chưa nào??
    @-}-
  10. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    í!!! còn tui thì thấy u như thăng dở hơi í !! gnười ta đã nói ko thich roài mà cứ bám mãi.Bộ hông thấy chán à?

Chia sẻ trang này