1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh lên không em chết !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Sến quá đi thôi, mà sao chú lại quay lại trả thù đời nhỉ, việc chia tay đâu có phải là cái gì quá ghê gớm. Mà nói thẳng cô bạn chú thế là còn quá tử tế, nó còn trả quà đầy đủ, đi xem phim với chú một tối rồi mới chia tay, thế là quá lịch sự...
    Khối người còn mất hết vì gái, bị lừa dối, bị phản bội mà có như chú đâu. Trên đời này luôn có người này người kia, cách tốt nhất bây giờ là chú nên hoàn thiện chính bản thân mình đi đã, trẻ con quá đi thôi!
  2. daoviet

    daoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chu nay ko co nam tinh ti nao ca. Co gi ma khoc voi than, bo quach di, lam minh lam may. Toi chua ghet bon con gai the nay. Ong cu byebye di kieu gi con nai vang ngo ngac kia cung den van xin lam lanh ma. Cu OK di, minh la dan ong - phai the hien ban linh dai truong phu chu.
  3. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vấp ngã lần đầu đây này. Rất hỉu cảm giác của chú.Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác thất tình,Mối tình của tôi còn kéo dài 3 năm cơ.
    Nhưng mà vẫn tiếp tục phải sống, vì mình còn sống cho bản thân mình ,mình còn sống cho nguời thân của mình.
    Mịa cha nó. Đúng là đàn ông là một lũ KHOVILO ,khổ vì đàn bà mà.
    Sau lần vấp ngã này chú đứng lên đảm bảo oai phong lẫm liệt hơn lần trc''.Có khi sau này lại thầm cảm ơn em vì đã chia tay anh để cho anh có thể hoá thân từ BOY------->MAN
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    3 năm nhàm nhò gì, hơn 5 năm đây này đồng chí. lúc đầu ai chả thế, rồi sau thấy nhẹ nhõm cả người. có thể ko tìm đc ai hơn mình đâu hé hé, kệ đi. mục tiêu sống và làm việc yêu đuơng là fụ thôi. cứ trải qua rồi sẽ suy nghĩ khác đi nhiều
  5. boy_23_cool_air

    boy_23_cool_air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là cao thủ em thấy bác nói rất đúng...em cổ vũ bác cả 2 tay
    Bác DoiLong cũng vào đây học tập tí tẹo nhé...
    "Níu kéo chưa chắc đã là yêu nhiều đâu" chỉ là ích kỉ và yếu đuối thôi...

Chia sẻ trang này