1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh nhể , năm nay thi DH ruui`

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Onewingedangel, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhể , năm nay thi DH ruui`

    Nhớ năm nào , các con hổ con mới bước vô cổng trường PTTH mà giờ đây, đã là bậc đàn anh đần chị trong trường rùi
    thế là lại vùi đầu vào để chuẩn bị thi với cử, năm nay thì ko iu nhé, ,có iu thì cũng cố nhé, mọi người định thi vào trường nào vậy , Em thi Kiến Trúc, vào nói cho vui,


    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời lại 1topic này,sao mọi người cứ post những topic giống nhau thế nhể.Tui nhớ là bm đã có 1 topic là nên yêu ko lớp 12,và kl thì lớp 12 kỉ niệm rồi cơ mà.!hichic
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    ừa, ko sao........
    he he, chú em thi kiến trúc hả, tốt, cố lên năm sau chị em mình học cùng nhau, hà hà..........
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Khủng long ơi, phải nói rõ ra cho em ý hiểu Chị em mình cùng học ở lớp luyện thi ĐH chứ
  5. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Antichrixt nói thâm qué
    Em muốn thi Học viện KTQSự , có ai thi vào đó với em không ?
    À mà box ta có ai thi các ngành nghệ thuật ko nhỉ ( về sau chỉ diễn viên - ca sĩ ABCDEF : đây là người cũng BOX với tui đấy - hehe)
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chú em định thi vào Kiến Trúc à, được đấy anh đang học ở đây, vừa đỗ năm ngoái xong thế mà thoắt một cái đã năm thứ hai rùi
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy , sao ai cũng có ngôi truờng mà mình định thi vào còn em thì chẳng còn biết thi cái gì và học cái gì nữa đây này . Khối thi còn chưa xác định đc thì làm sao mà xác định đc truờng thi chứ . Cái trường mà mình mơ ước , cái Khoa mà mình thích học thì biết là chẳng vào đc , chán chẳng buồn chọn nữa ! Chịu thôi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Sao box này là box 1986 mà sao nhiều vị đã thi DH wá vậy , em sinh 1986 mà
    Bác Alone F A định thi học viện KTQS ah` , trường đó nghe nói khó lém nhỉ
    Lắm dân Kiến trúc wá ta , cho hỏi thi có khó ko vậy

    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    tui cũng chả biết thi trường nào cả, trường nào cũng thích cả. hồi trước định chơi luôn 2 khối A và D, nhưng sau nghĩ lại thấy lên cấp 3 chả chịu học Anh nữa nên bi giừ quên sạch, thi chắc A thôi

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Đây là khen hay chê đây ???
    Thằng bạn cùng lớp anh nó thi Học viện KTQS đây này, đỗ ĐH điểm cao được Học viện cử sang học BK theo nguyện vọng, cứ mỗi lần đến hè lại phải về Sơn Tây huấn luyện khoảng 1 tháng, nghe nó kể chuyện mà ...hê hê... anh thấy cuộc sống tự do hiện tại thật là vui sướng. Suốt ngày quanh quẩn trong cái trại tập trung từ sáng đến tối giữa 1 lũ con trai, không có lấy một bóng con gái, dòm qua hàng rào thì thỉnh thoảng lắm cũng mới thấy một cô đi qua (mà ở cái vùng đấy thì kiếm đâu ra mĩ nhân cơ chứ ), cứ 9h tối là phải tắt đèn lên giường (mặc dù không buồn ngủ chút nào), 5h sáng tít mít dậy, trong 5 phút đầu tiên phải làm thế nào gập cái đống chăn màn, gối đệm lại thành hình vuông... Ăn bữa nào cũng phải nhìn xem thức ăn nhiều hay cơm nhiều để còn ra quyết định hợp lý, lắm hôm thì ních đầy bụng thức ăn rồi mới ngồi xơi cơm vã, lúc thì ngược lại... Nhiều chuyện buồn cười lắm để khi nào rỗi rãi ngồi kể lại cho mà nghe. Được cái không phải đóng tiền học, lại được trợ cấp tiền, quần áo... hàng tháng. Cứ học xong một năm lại được lên lon, tiền trợ cấp cũng theo thế mà tăng lên. Năm nay năm thứ 3 mà mỗi tháng chú lại nhận 400 phè phỡn đi chơi, phát thèm.

Chia sẻ trang này