1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh quá, đã 1 năm rồi đấy mọi người nhỉ!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, đã 1 năm rồi đấy mọi người nhỉ!

    Hờ, hum qua đi học về, thấy em bé hàng xóm đứng ngoài ban công mắt mũi đỏ hoe, tưởng có chuyện gì, hoá ra là vừa học buổi học cuối cùng, lại thấy nhớ năm ngoái.
    Năm ngoái làm lễ ra trường chính thức là 19/5 (hum đấy bọn con gái lớp mình mặc áo dài, nhớ lại vẫn thấy xinh,)
    nhưng buổi học cuối cùng là 21/5 (thứ 2). Mình biết là sẽ buồn nhưng thực sự những gì xảy ra còn ngoài cả tưởng tượng của mình. Tất cả là tại phù thuỷ í, tự dưng đang hát lại ôm mặt khóc, hic, đc thể, cả lớp nó khóc theo (hơ, not me!). Nói thật lúc đấy mình lại cảm thấy buồn cười, căn bản tại mọi ngày bọn nó như khỉ í, thế mà hoá ra cũng bít khóc cơ đấy. Ơ, bọn nó còn ôm nhau mà khóc nữa chứ, con gái ôm con gái ko sao, nhưng bọn nó lại quay ra ôm mình (eo ui, ngượng wá, mình là con trai mà!). Mà khiếp thật, vừa khóc vừa ôm cũng hết gần 1 tiết, hic, bi h nhớ lại vẫn con thấy buồn, hic, hì, buồn cười.
    Nhưng mà đúng thật, lên ĐH khó có bạn thân quá, ko thể bằng hồi trung học đc, mọi người nhỉ, thế nên nhìn bọn trẻ chia tay, viết bài này, thấy nhớ cái lũ khỉ ngày xưa wá!
    Vậy là đã 1 năm rùi đấy!


    Nobody hears me!
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Uh !!! Một năm rồi đấy !!! Nhờ = h này năm ngoái mình vẫn còn cắm đầu vào ôn thi !!!! Kỉ niệm cùng lớp chẳng có mấy vì cả lớp có mỗi 2 thằng con trai. Thằng kia thì suốt ngày quấn quít đứa người iu trong lớp. Thế là cả lớp 12 toàn sang bên T2 chơi, vui zã man, thành ra kỉ niệm bên đấy nhiều hơn lớp mình. Hehhe.....!!!! Nhớ cấp 3 bao nhiêu là kỉ niệm vui, từ lúc bỡ ngỡ vào trường chẳng biết gì đến lúc 12 thì bắt đầu vênh mặt với bọn mới vào. Cứ h ra chơi là rủ chúng nó đi đá cầu ko thì cũng chơi bóng rổ. Rồi một lớp chỉ có ba mươi mấy đứa, suốt ngày trêu chọc nhau. Nhớ cứ tiết Lý cô gì gì (ghét quá ko thèm nhớ tên), mình lại buồn ngủ mà chả dám ngủ (chả bù bây h học ĐH muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ). Thế mà vèo vèo mấy cái, đã vào ĐH !!! Hic...nhanh quá !!! Bây h mới thấy đời người như bóng câu qua cửa sổ ko biết quý trọng thì uổng lắm !!!
    P/S: có bác nào đọc Hành trình về phương Đông chưa ??? Bác nào đọc thì nhớ nhắn cho em 1 câu nhá rồi cùng bàn luận !!!
    [​IMG]
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hic ...!!! Kỷ niệm về những ngày tháng phổ thông ..hic ..đẹp hơn bây h nhiều ..thèm đc quay lại học lớp ..11 quá ...
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả nhớ là ngày cuối cùng học là ngày bao nhiêu cả. Nhưng giờ wa rùi thì mới thấy tiếc. Hồi đó cũng không khoái lớp cho lắm. Lớp mình nổi tiếng về cái khoản đánh nhau nên giờ đi đâu gặp lai nhau thì chỉ có lôi cái đấy ra là cười thui. Ai dè con gái đang thay wần áo. Mấy chú lớp trên kéo lên . Trận chiến bùng nổ. Mấy chú đập cửa xông vào lấy nghế trong khi con gái thì ....... Lại còn chuyện bỏ học nwã chứ.Dưọc mỗi cái ngồi bà có mấy đứa lắm mồm là vui. Có cái Rhapsody trên này mà chả hiểu lại đâu mất rùi
    Em nhớ buổi cuối có chụp ảnh cả lớp. Mình đứng thế nào chứ đúng là không có đúng cái mặt mình. Bị cái cột cờ nó tre. hehe.
    Chính lớp N_T và Phù Thuỷ thế mới vui. có phải ai cũng khóc được đâu. Kỉ niệm đấy làm cho chú N_T nhớ thế còn gì chứ không chắc gì đã nhớ. . Chắc nhớ cái khoản chún nó ôm chú thôi chứ gì. À thế bao giờ 83 thôi không chơi cùng nhau nữa thì các bác gái nhà ta nhớ ôm em mà khóc nhá. Ôm thằng Nuớc mắm hôi lắm.
    Em khoái học cấp 2 hơn cơ. Cấp 2 vui hơn nhiều. Vì nhà đứa nào cũng gần nhau. Chơi nhau khong có chút nào tính toán. Ba má thì biết nhau hết vì cùng làm trong Hàng không mờ. Chứ lên cấp 3 và Dh thì chả biết nhau mấy
    Lên DH học chán hẳn. Hôm nay may thằng ngồi ở lớp nói 1 câu mà cả hội chả nói đưọc gì : truờng này nó đào tạo CD nhũng đứa như mình thì đào tạo làm gì chứ. he eh.
    Thằng cu N_T tự dưng tạo ra cái Topic này làm anh khoái đi học hhư cấp 2 và 3 quá.Đợi bao giờ TC và Her học xong mở lớp anh em ta đi học lại đê.
    Nhìn bọn trẻ chia tay. Ặc ặc cứ như chú già hơn chúng nó ấy. khe` khe`.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    UI troi oi! co nghe nham khong vay?
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    tao đọc rồi. Hành trình về phương đông. Tuyệt vời!
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    HỜ, đọc lại mới nhớ, mình với PT chưa hold thì fải, hừm, fải tìm cơ hội mới đc, hehe!

    Nobody hears me!

  8. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng này lè nhà lè nhè như đàn bà ế.
    Sống là bơi ngược dòng sông đang chảy siết
    Nếu không phải thế thì không phải là sống

  9. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    "Hành trình về phương đông "có phải cái truyện đề cập đến những lời tiên tri , sấm truyền ko nhỉ ?
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  10. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Nick mình lại smile mứi chết chớ !
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........

Chia sẻ trang này