1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh quá, đã 1 năm rồi đấy mọi người nhỉ!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình năm ngoái chẳng ai khóc. Có lẽ bây giờ thì mới thấy......

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình năm ngoái bọn con gái khóc như mưa, hì, năm nay chẳng thấy gì...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    [​IMG]
  3. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hồi cấp 3 zui thật, em còn nhớ là hồi học lớp 12 em nói chuyện rất nhiều nên cô giáo liên tục phải đổi chỗ để em tiến bộ hơn nhưng mà chẳng tốt hơn được chút nào cả.Cuối cùng cô cho em ngồi vào tổ 1 là tổ mà toàn là con gái, tưởng sẽ chẳng nói chuyện được nữa vì tổ này ngoan nhất lớp mà nhưng ai ngờ em về tổ này làm cho tổ này hư nhất lớp vì lúc nào cùng ồn ào nhất, hồi đó vì mình là mí chính cánh của tổ nên có bao nhiu là vợ, tổng cộng là 5 bà tất cả nhưng mà toàn là vợ hão, khổ thiệt
    Jet ' aime
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Mày đọc quyển rởm rùi !!!! Hành trình về phương Đông nói về cả một đoàn các nhà Khoa học lừng danh Anh sang điều tra về các chuyện lạ của các Lạt ma, chân sư bên Ấn Độ cả Tây tạng. Rồi cuối cùng về Anh bỏ tất cả sự nghiệp của mình để đến Tây Tạng trở thành chân sư. Nói qua qua thế thui chứ đọc hay gần chết !!! Thành ơi, mày có mấy quyển như Đường mây qua xứ tuyết, Hoa sen trên tuyết, Tây tạng huyền bí....... ko ????

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hic, các bác nhắc lại làm em buồn, năm ngoái được bao nhiu bạn ôm, năm nay thì ... huhuhu (ơ mà bạn cần được ôm lại ko được, thế mới chán )
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng học Ams ngày trước có thằng nào thi "Ngày hội của những anh tài ko"? HEhe, nhớ lại ngày này 2 năm trước, mình đc giải nhất nấu ăn cơ chứ, oai như cóc.
    Mà cả cái VN này có lớp nào nhớ đến Bác như lớp mình ko PT nhỉ? Chắc chỉ có mỗi lớp mình là làm sinh nhật cho Bác thui đấy nhỉ, hic, cái bánh gatô rõ to mà mình chẳng đc miếng nào cả, chim cú - akay vật!hehe!

    Nobody hears me!

  7. Met

    Met Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 làm đội trưởng của 1 lớp "gà" nhất trường nhưng vẫn được cái vui vì bao giờ đi đá bóng cũng kéo hết được con giai đi (trừ mấy thằng Pede.) Nhất là năm cuối có tổ chức giải đá bóng trong lớp ( toàn trường duy chỉ có lớp A1 này tự tổ chức).., 20 mạng chia làm 3 đội đá, cộng với đội ngũ cổ động viên nồng nhiệt ( gần giống với 83 bây giờ).......đá xong hết còn có giải cho người dự đoán đúng nhất, cầu thủ trông....... " cà kheo " nhất, cầu thủ và nữ cổ động viên đẹp đôi nhất.v.v......... Chưa hết, lớp em ngự trị trên tầng 3, mà hành lang của trường PDP rất rộng, thế là các bác lấy giấy vụn cuộn lại làm bóng hé hé.....đá được vài hôm thì bị Giám Thị bắt, sau đó thì bị "bố cáo" với toàn dân...hic hic. Còn bao nhiêu chuyện liên quan đến đá bóng: chơi cá độ xuyên quốc gia (giữa các lớp) và 1 loạt cán bộ lớp: lớp trưởng, phó, bí thư... ra "toà", rồi vụ đá thùng rác bị giám thị bắt.............
    Cái chuyện vợ chồng họ hàng chắc lớp nào cũng có... Nghe thằng vmv nói đến vợ nó mình cũng thấy nhớ, hớ hớ...em cũng có 3 vợ và có tận 6 đứa còn ( 5 gái và 1 trai) ai thích làm con rể em thì để em giới thiệu cho, xinh lém..
  8. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chỉ nhớ nhất là hồi trước lớp rất nhiều con trai, bắt nạt tụi nó sướng vật vã ! Bây giờ lớp toàn con gái, chả bắt nạt được chúng nó !Chán như con gián !
    I'm you
  9. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm bế giảng,đáng lẽ em cũng chẳng khóc đâu,nhưng vì đứng trên đầu nên phải chú ý lắng nghe cô hiệu trưởng đọc diễn văn,bên cạnh lại mấy đứa con gái dân ngoại ngữ và văn chương cảm xúc dạt dào cứ thút tha thút thít -->em... hic...cũng ko cầm được lòng mình, học khối A nhưng dù sao mình cũng vẫn là phận nữ nhi yếu đuối mà,cũng cảm thấy xúc động lạ.Chẳng bù cho Keen,bà ta đứng ở cuối hàng nên khi mình nhìn xuống qua hàng nước mắt nhạt nhoà chỉ thấy bộ răng trắng phớ và hai sợi chỉ trên mặt bà ấy.
    30/4 & 1/5 năm ngoái lớp em đi chơi đã đời luôn:ăn liên hoan +đi xe đạp nước tại hồ Thiền Quang,rồi lại nhậu nhẹt trên Phủ Tây hồ...Tất cả những kỉ niệm đó lại diễn ra trong mưa nữa chứ,vì vậy mà càng trở nên sâu đậm hơn.
    Sau khi thi ĐH,lớp em cũng mấy lần đi chơi với nhau nữa như đi chùa Trầm,đi ăn uống lung tung,đi công viên nước... nhưng có lẽ bi h khó có thể tụ tập nhau được--->buồn hết sức.
    Em sắp đi DH nên cũng mong có nhiều kỉ niệm hơn với các bác để thỉnh thoảng nhớ lại cho thêm yêu quê nhà.
  10. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu cái nhiệt tình của em ko bác nào vote cho em một ông sao sáng ạ?

Chia sẻ trang này