1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh quá, đã 1 năm rồi đấy mọi người nhỉ!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdinh94

    namdinh94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ừ , anh vote cho cream_italy 2 sao hẳn hoi nhé ! Nhiệt tình ra phết !
  2. namdinh94

    namdinh94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng buồn lắm thấy chúng nó ôn thi ĐH lại nhớ hồi mình học cấp 3
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại hồi thi ĐH cũng thấy mệt, nhưng dù sao vẫn còn thấy vui, còn bi h, lên ĐH, thi đâz mệt thì chớ mà vui thì cũng ko, chán hơn con gián, hehe!

    Nobody hears me!

  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu, năm ngoái mình cũng khóc.... xấu hổ quá, bọn con gái chả đứa nào khóc! hì, nhưng mà khóc ban đêm, chỉ có mình với con mèo biết thôi, hi`

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhớ hồi cấp 3 thật. 19/5 năm lớp 11 thì N_T thi nấu ăn, món "Mĩ nhân ngư", có 2 con cá thì ban tổ chức xơi 1 còn 1 con thì bị chị em măm măm đến khi còn trơ mỗi xương. Rồi thắp nến hát mừng sinh nhật Bác, vui quá ---> nhìn lại đống ảnh cũ mà ...hichic thời còn trẻ... Còn năm lớp 12 thì mặc áo dài đúng hôm 19/5, trời mưa ướt lướt thướt rồi chiều lại nắng ơi là nắng. Thế mà cẫn đi chơi đến tận tối mịt mới về sau khi vòng vèo ra lăng bác hát ầm ĩ với 3 đứa nữa bị cả đường quay ra soi.
    Hôm 21/5 thì cũng đâu có định khóc, tự nhiên muốn hát tặng cái lũ quỷ sứ 1 bài ---> thế là ngon lành, lúc nhìn xuống thấy đứa nào cũng mắt mũi đỏ hoe, ra ôm nhau nức nở. Mấy bác con trai cũng tranh thủ. Rồi thì bắc ghế cậy biển lớp ra, xé khăn trải bàn ---> nhớ ơi là nhớ.
    Thời cấp 3, tớ thấy việc ý nghĩa nhất là viết được nhật kí lớp năm lớp 12. Quyển sổ đấy sau này bị mọi người lôi ra in ấn, kể cả những câu "hay ho" giành riêng cho mình , xí hổ quá.
    N_T ơi, nhớ lớp mình quá!!! (tại sao hồi trước tớ chơi thân được với N_T nhỉ )
    19/5/2000: vui gần chết
    19/5/2001: ướt như chuột, hò hét khản cổ
    19/5/2002: vui, tức, phóng xe như điên và ướt--không chỉ vì nước mưa, cười
    Úm ba la xì bùm hoá ra con ma...a..a..a...
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ơ,......................., tại sao lại thế nhỉ? Mà nè, ở lớp tớ chụp ảnh riêng với PT nhìu nhất đấy nhỉ, hay bữa nào post mấy cái lên cho mọi người cùng xem,.
    Tao đang tưởng tượng cảnh may ôm con mèo khóc đây roméo ui, hehhee!

    Nobody hears me!

  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hà hà, 1 tí thôi, thường thì những lúc như thế tao hay làm thơ, nhưng mà hôm đấy mất điện ko bật được máy tính, thế là hé hé, ngượng quá, sao mình lại nói cho bọn nó biết nhỉ..

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế cậu đinh post ảnh nào hả N_T? Ảnh trao nhẫn hôm 31/3 á?
    Dù cuộc sống có đòi hỏi ta phải nghiêm túc đến đâu thì vẫn cần có 1 người làm cho mọi thứ rối tinh lên...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ, ngoài cái trao nhẫn ra còn mấy cái cơ mà, cái hoa hồng nè, cái kéo cờ nè, cái sờ pây si nè, hat là post hết nhé, :D!

    Nobody hears me!

  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá đi mất.
    19-5 năm ngoái cũng mưa to nhỉ?
    Hồi cấp 3, lớp tớ có 20 đứa, có đúng 4 con gái, thành ra các kỉ niệm chả có kỉ niệm nào "lãng mạn, nên thơ" cả, toàn là chơi bời, quậy phá, nghịch ngợm của mấy thằng con trai với nhau. Không có lưu bút, chụp được khoảng 2, 3 cái ảnh gì đó, thực ra cũng đáng tiếc!
    Hôm đó hội lớp tớ tổ chức liên hoan ở lớp. Có thầy dạy Sử (thầy Cương, bố Cương, dạy Phan Đình Phùng, sang trường tớ dạy hộ, có ai biết thầy không?) mang gói 555 ra mời bọn con trai, cảm động hết sức, bình thường thầy chỉ hút Du lịch. Lúc đầu, chả đứa nào dám động vào, vì có đứa nào biết hút đâu, được 1 lúc thày dạy Tin nhảy vào "Hôm nay cho chúng mày thoải mái", thế là rút lấy rút để, ho sặc ho sụa. Lớp có đúng 20 đứa, đủ 1 bao.
    Sau đó rủ nhau đi ném Bowling ở Cosmos. Mở 4 line, mỗi line 10 game. Chơi bét nhè. Hôm đó là hôm dám chơi nhiều nhất, vì mới lấy học bổng cuối năm, rồi tiền thưởng các kiểu, đứa nào cũng giàu. Rồi lại lên tầng 5 hát karaoke, bao nhiêu khách khứa chuồn sạch, hát mấy tiếng liền.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.

Chia sẻ trang này