1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanh thật...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ILY, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật...

    cảm ơn !

    Được ILY sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 25/01/2003
  2. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chà bà này tâm trang quá...
    TV@
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    10h sáng chợt mở nửa mắt ...lại nhắm vào , ko thể tỉnh được.Em đã ngủ cả mùa đông ....cả một mùa đông em đã ngủ.Em ko biết gì hết.Em đang mơ: em cười, em mếu nhưng em chưa khóc.Em chỉ thấy buồn.Có người cười miệt bảo em hâm.Thà em điên hẳn còn hơn em hâm.Thế là em đang cố gắng điên hẳn.Khi nào được em sẽ khoe với mọi người, khoe với những người em yêu quý.
    Em ko cần mình bình thường và em cũng ko muốn mình bình thường.Em ko yêu một ai.Em ko thương một ai.Em ko quý một ai.
    Em chỉ có cái thứ tình cảm :ghét, khinh, chế nhạo, căm thù, hằn học......tóm đi tóm lại là những thứ tình cảm dở ẹc của loài người.
    Em cười vì em vô lo, vô duyên.Em mếu vì em đau, em buồn.Em không khóc vì em ko có nước mắt, vì em vô cảm.Em muốn hét lên nhưng em ko bật được một tiếng vì em sợ.Em muốn im lặng hoàn toàn nhưng người ta sẽ làm phiền em.
    Em ko thể làm mọi thứ theo ý mình dù chỉ một lần.Em nghĩ đó là dòng đời xô đẩy em nhưng người ta bảo em hạnh phúc tràn trề, bảo em may mắn. Em quá sung sướng rồi và vì thế ko nên nhận thêm nữa.Hình như em cũng nghĩ thế thật.Và em, và người ta đang cướp đi những vui vẻ lẽ ra thuộc về em.
    Em muốn tìm điểm xấu của người khác nhưng tự nhiên lòng em ko bao giờ cho phép.Lúc nào em cũng chỉ được coi tất cả mọi người là tốt đẹp , là hoàn hảo.Một ai đó cũng có thể hơn em, hơn mọi mặt........
    Không bao giờ em có thể viết hết được.
    .....Bây giờ em ko phải là em vì em là như thế.Rồi ngày mai, ngày kia vẫn thế.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Yêu là 1chuyện còn có được yêu lại hay không lại là chuyện khác.Tội nghiệp cô bé.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ thời gian trôi nhanh thật giờ đây mình chắc đã trở thành bô lão, cựu chiến binh của 82HN rồi
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ừ nhanh thật,mới đó mà lại một cái tết nữa đến,thế mà mình tưởng như những việc xảy ra vào tết năm ngoái,mình đi mua bán những gì,say mê mạng mẽo ra sao,rồi mình nhận được ĐT lần cuối cùng của....vào khi nào...! mọi thứ vẫn vui vẻ và hi vọng sẽ mãi như thế,nhưng những cảm giác chống chếnh chắc chẳng ai tránh khỏi vào một giây phút nào đó trong đời! lúc này mình đang thế đây.....(hì hì.vì em đang ngồi một mình trông nồi bánh chưng,có lẽ đây sẽ là tết cuối cùng được thấy cảnh mọi người gói bánhvà được trông bánh chưng trong đêm khuya thía này,năm sau chắc mọi thứ sẽ thay đổi....)
    hoá ra chỉ trong một năm mà cũng nhiều thay đổi đến thế kia ư???
    chiều nay tự nhiên đi ngang nhà cũ của con bạn thân,thấy nó đã trở nên xa lạ quá,tự nhiên mình buồn vì ngôi nhà đó hồi cấp 3 cũng đã rất quen thuộc w mấy đứa chơi trong cùng một nhóm,bây h,nó đã trở thành cửa hàng lưu niệm, còn 4 đứa thì mỗi đứa một chuyện,chả ai giống ai,đứa thì cả năm mình kô gặp,đứa thì đã đi quá xa rồi....
    ngày mai mình lại về quê ăn tết,thôi thì chúc sớm hội mình vậy:chả bít nói gì nhiều,mong mọi người mỗi năm mới sẽ HẠNH PHÚC MAY MẮN ] hơn những năm trước!
    now i want to say: HAPPY NEW YEAR!

    I Luv U though I don't know who U are!

Chia sẻ trang này