1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhanmonquan.com bế môn

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tuongvikiem, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he chuyện ai đúng đúng sai bỏ qua một bên, chán rồi không bàn nữa. Bây giờ có ai hứng thì tán nhảm chuyện NMQ đóng cửa như thế được đến bao giờ?
    Anh chỉ buồn cười chú nào bảo NMQ bế quan toả cảng là tự tìm đường chết. Nói nghe khổ quá, giọng cực kỳ hậm hực, y như bà con vẫn bảo bảo chủ nghĩa tư bản đang trong thời kỳ giãy chết, có điều nó giãy mãi chưa thấy chết, chờ mốc mặt ra nó vẫn sống nhăn.
    Trong các forum kiếm hiệp mấy năm nay (không kể TTV mới ra đời) thì có bốn cái to nhất. Trong số đó Vietkiem và Maihoatrang là thoáng hơn cả, Vietlove thiên về member ở hải ngoại. NMQ là khép kín nhất, theo ngôn ngữ của bà con là "độc tài" nhất. Các chú mộng mơ lắm, tin rằng thằng nào mở cửa thì sống, thằng nào đóng cửa thì chết. Thực tế đang chứng minh điều ngược lại: hai năm qua NMQ bành trướng rất mạnh, trong khi Vietkiem và MHT thì suy yếu dần. Rõ ràng mở cửa chưa phải đã hay, đóng cửa chưa chắc đã dở. Một trong những lý do khiến TTV sập chính là vì nhiều người download quá server không chịu nổi ?" hệ quả của mở cửa đấy.
    Các chú quên mất mấy điều: thứ nhất muốn forum sống thì phải cần tiền và cần chuyên viên kỹ thuật dành thời gian full time cho nó. Nhìn Tàng thư viện đi, hơi tí thì sập, chẳng qua là vì không có đủ tiền thuê một cái server đủ chiến, admin thiếu thốn thời gian duy trì forum. Tiền thì NMQ chắc chắn không thiếu, thành viên cộm cán bên ấy toàn là người lớn đi làm cả, đa phần lại ở Mỹ ?" nhìn hai giải TKKP thì biết. Tây Độc lại là webmaster chuyên nghiệp ở ngoài đời. Như vậy muốn nó sập theo ý các chú, anh xin lỗi, hơi bị khó.
    Điều thứ hai, các chú đinh ninh trường hợp này giống như buôn bán với bên ngoài. Sai. Đặc trưng của thương mại là lợi thế cạnh tranh: tôi có cái này, anh có cái kia, chúng mình trao đổi, hai bên cùng có lợi. Thế mới cần mở cửa. Nhưng ở đây không thế. Chỉ có các chú cần NMQ, NMQ không cần các chú, vì bản thân NMQ chẳng thiếu cái gì, mà các chú cũng chẳng có gì cho bên đó cả ?" tiền thì không, công sức cũng không, chỉ vào đọc chùa rồi thôi. Forum kiếm hiệp bây giờ cái quan trọng là truyện mới ?" thằng nào nhiều thằng ấy làm vua. NMQ thừa truyện, thừa người dịch. Những con khủng long về dịch kiếm hiệp mạng hiện nay đều ở đấy cả ?" Alex, Ngọc Diện Hồ, Cổ Nguyệt, Quần Xà Lỏn, Trúc Đào, Tiêu Dao Tử và nhiều người khác nữa. Đây chính là tình trạng tự cấp tự túc: họ tự dịch truyện, tự đọc, tự sướng với nhau, các chú ở ngoài chỉ làm cáo chê nho xanh thôi, vô ích. Thêm một điều nữa, nếu chú nào vẫn còn nick trong NMQ thì cứ để ý mà xem: NMQ đóng cửa từ 1/11, nhưng diễn đàn có user mới đăng ký. Nghĩa là NMQ có thể tẩy chay độc giả, nhưng có một bộ phận độc giả không tẩy chay NMQ đâu.
    Thứ ba, cứ giả sử NMQ cần các chú, giả sử đây là môi trường thương mại đi, thì vị thế của NMQ hiện nay vẫn là một tập đoàn độc quyền thực lực hùng hậu. Muốn NMQ chết thì các chú phải phá vỡ được thế độc quyền. Nghĩa là phải có đối trọng cạnh tranh được với NMQ. Điều này anh không tin là MHT và Vietkiem làm được: cả hai đều đã qua thời đỉnh cao. Vietkiem còn tệ hơn khi dốc sức làm mấy chuyện ngoài lề là dịch Harry Potter và truyện vampire, trong khi mảng kiếm hiệp thì chả chịu chăm lo đến nơi đến chốn. Như vậy chỉ còn lại niềm hy vọng duy nhất là TTV.
    Vậy câu hỏi đặt ra là TTV có vươn lên thành một thế lực mới ?" thành Thái Sơn Bắc Đẩu được không. Đến thời điểm hiện nay, câu trả lời của anh là không. Có mấy lý do:
    Thứ nhất là vấn đề tài chính và nhân lực ?" forum chết lên chết xuống như thế là đủ biết. Các chú định nói giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn chứ gì? Với forum thì ngược lại, giai đoạn đầu mới là dễ, vì lúc đấy còn hăng, càng về sau càng oải. Nó sập cho độ chục lần là chán. Rồi thì đội ngũ min mod toàn trẻ. Bận đi làm, bận học, đến kỳ thi cử là túi bụi, nuôi cái forum được đến bao giờ cũng là một vấn đề. Mà bên đấy nhiều cậu bé mộng mơ lắm, anh nghe nói còn bảo cứ tiến độ này thì mấy năm nữa dịch hết kiếm hiệp TQ. Thua! Lãng thì nó cũng vừa thôi chứ.
    Nên biết dịch là một thứ cực kỳ gian khổ, đòi hỏi sự kiên nhẫn cực lớn, người dịch chuyên nghiệp nhiều khi còn oải, nữa là dịch nghiệp dư, lại còn bập bõm tiếng Trung. Mấy hồi đầu còn húng, về sau nản ngay. Đại Đường song long 900 hồi đấy. Chín nghìn trang. Giả sử có ba mươi người dịch, lấy gì đảm bảo ba mươi người ấy mỗi người dịch được 300 trang. Ba trăm trang là bằng một cuốn tiểu thuyết cỡ vừa rồi. Mà lại còn dịch không công? Đời toàn bọn ăn chực thôi, làm gì có nhiều thằng nhiệt huyết vì cộng đồng đến thế? Đi học cho ấm cái thân mình còn trốn bỏ cha, nữa là ngồi dịch cho mấy thằng ất ơ. Có chú còn nói chuyện bỏ tiền thuê sinh viên dịch. Này, 10k một trang thì riêng bộ DDSL cũng gần 100 triệu rồi. Tiền thuê server còn chả có.
    Thứ hai là vấn đề chiến lược chính sách: Chính sách của TTV là đi nhặt nhạnh truyện ở các nơi. Trên mạng cả trăm trang như thế, và trang nào cũng nhờ nhờ, nhạt toẹt. Muốn xưng bá thì phải có hai thứ: thứ nhất là bí kíp trấn sơn. Cái này bác Tam đa nói rồi. NMQ xưng hùng nhờ Tru tiên và DDSL. Thứ hai phải có tuyệt đỉnh cao thủ. Minh giáo tề danh với Lục đại môn phái phải nhờ vào Tứ vương, Nhị sứ. TTV có gì? Chẳng có gì hết. Truyện thì lấy về forum mà không xin phép dịch giả, tác giả ?" đối đãi với người ta như thế thì làm sao chiêu mộ được hiền tài? Nói thì mod đổ tại member, đến giờ vẫn chưa thấy sửa sai. Cái này thua NMQ xa lắc ?" nhìn trường hợp của Cổ Nguyệt, người dịch Tầm Tần ký thì biết. Muốn forum có đường hướng rõ ràng thì phải có bàn tay sắt, min mod không thể làm anh hót phân cho member. Chú nào rảnh đọc lại bài của meofmaths ở mấy trang trước thì biết. Tề gia còn chưa xong, nói gì đến chuyện bình thiên hạ? Anh xin lỗi các chú, có thể lời thật khó nghe, nhưng chí lớn mà tài nhỏ thì vứt.
    Nói chung cứ cái đà này thì tương lai của cộng đồng kiếm hiệp VN còn u ám lắm, he he.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 23/11/2007
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Bắc ghế, ngồi chờ coi một trận tập kích mới
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhâm nhi tách trà nóng ngô?i hóng hớt chút. Ma? Nhạn môn quan giơ? thu phí có khi ăn đậm đấy, khốn nôfi bên đó toa?n thă?ng không hám tiê?n
    Mi?nh giơ? đa?nh ngô?i chơ? truyện trên mạng ra lo? thôi, phận ăn chực thi? đợi lâu chút cufng cha? sao, thơ?i gian trống thi? ti?m thú vui khác, đơ?i thiếu gi? tro? vui đâu, he he.
    Mocxi không bế môn la? được
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 23/11/2007
  4. Cumeo

    Cumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chính ra nên làm một cái bình chọn xem giữa Nhạn Môn Quan và Tàng Thư Viện ai chết trước ai
    Được cumeo sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 23/11/2007
  5. NgaoHan

    NgaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nhanmonquan buồn cười bỏ xừ, vào đấy là phải nịnh nọt Tây độc, phải tung hô các dịch giả. Mà bọn đấy rất láo, người lớn tuổi hay ít tuổi chúng nó cũng sẵn sàng gọi là con nít, chó ngay.
    Cái ông Tây độc nhiều người đoán là gay nên tính tình mới buồn cười thế.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đố gì mà khó thế? Khác gì bắt trận Việt Nam - Nhật Bản?
  7. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bình chọn làm gì, cá cược đi, em bắt NMQ.
    Có khả năng là nó sẽ tồn tại đến khi... con em đủ lớn để khoái kiếm hiệp, lúc đó thì tặng nó cái nick cũng được
  8. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Theo ý bác Vi thì TTV là VN còn NMQ là NB chứ gì?
    Hay là đánh cược đi. Tôi đặt VN đấy. Bác kèo trên cũng phải chấp lại gì chứ nhẩy, hoà cho được nhé. Thời gian trận đấu mời bác ấn định. Nếu thua tôi mất bác chầu
    Lí luận mấy cũng chỉ phí nước bọt, thực tế mới là câu trả lời thuyết phục nhất.
  9. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bác có tham gia độ này không?
  10. KaKaLax

    KaKaLax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đíu ưa thằng ku hạt tiêu này lắm nhưng mà cũng phải công nhận nó nói đúng
    Nhưng mà tớ deck tin NMQ còn phát triển được, thời buổi này con người ta làm gì kô vì danh cũng vì lợi thôi. Cặm cụi dịch truyện trên mạng đã deck được xu teng nào rồi, trước còn đc tí danh nghĩa hiệp của cộng đồng mê truyện, đi đâu cũng thấy tên mình được tung hô, thằng nào kô sướng . Giờ đống mịa nó cửa rồi, còn có mấy chú vui vầy với nhau, nghĩa lý đíu gì nữa, lâu ngày NDH hay Alex cũng đi vào quên lãng thôi, quanh đi quẩn lại vài thằng đọc, tung hô với nhau mãi kiểu gì cũng chán. Sớm muôn gì cũng tếch, cuối cùng NMQ chỉ còn là cái web buôn chuyện của mấy bác cán bộ thôi, sống hay chết ai cần quan tâm làm deck gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này