1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhao dzô.. Beat pảty ở Hà Tây ( tin từ Rockvn..hehe(

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi cacmen, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Lunatic

    The_Lunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi xuống dưới nói chuyện với họ, hỏi han họ, họ chẳng nói gì! Bây giờ về họ định thần ra những gì xảy ra và họ nói...
    Rõ ràng chuối vẫn hoàn chuối!
    Trước hết cảm ơn các bạn trong box Beatles đã tham gia vào buổi sinh hoạt định kỳ của HTRF! Chính các bạn đã gỡ mối cho một câu hỏi hóc búa về sự liên quan giữa 1 tác phẩm của Beat với "Con đường mùa đông" (đáng tiếc lúc đó chúng tôi không kiếm được ra "If I fell")
    Nếu các bạn chú ý đọc kỹ cái quảng cáo của một trong những "culi marketing" của HTRF đã viết thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn tính chất của buổi sinh hoạt lần này. HTRF mới tái thành lập, còn non trẻ và một trong những điều HTRF xác định là trước hết khuyâý động hoạt động mang tính cộng đồng liên quan đến Rock. HTRF muốn phát triển Rock ở đất nhà! Một tính chất như vậy thì buổi hoạt động vừa qua không thể giống như một cuộc nói chuyện academic giữa những người chuyên nghe, tìm hiểu và chơi nhạc của Beatles!
    Thật ngạc nhiên khi các bạn (sau một hồi nói chuyện với "Ban Tổ Chức") đã phát hiện ra Beat "được chọn cho NỔI". Tôi không biết thành viên nào ở HTRF đã phát ngôn câu này hay đó đơn thuần là sự suy diễn của các bạn! Tôi không muốn giải thích nhiều nhưng lựa chọn Beat đầu tiên là vì tính thông dụng của Beat sẽ là cầu nối mang lại sự gần gũi của những con người mới gặp gỡ lần đầu! Vậy thôi!
    Tôi vừa đọc được những câu kiểu như : ".... thông tin họ có được phần lớn lấy từ các bài viết của Trangsarah, PaulLennon <-- nổi quá nhỉ..." Tôi xin lỗi để được nói một câu thế này : Bạn có thừa tự tin nhưng rất thiếu logic. Nhưng thông tin đó rất phổ biến đến nỗi tôi (một kẻ rất ngu về Beat) cũng xin cho các bạn mượn 2 quyển sách có hầu hết các thông tin được đưa ra trong buổi hôm nọ (dĩ nhiên không dám có một thông tin độc nào đó mà các bạn biết). MC cũng thận trọng chỉ chọn những thông tin chung nhất để những người chưa biết có được khái niệm về lịch sử của band nhạc và những điểm mấu chốt trong lịch sử đó!
    Riêng về các tay guitar - họ không phải là những người chuyên chơi Beat nhưng họ đã tập kỳ công cho buổi hôm đó, hẳn là không đạt do cảm quan nhạc của họ đã lệch sang một hướng khác (Trong số họ có người chỉ chuyên chơi Black & Dead ?" nhưng biết làm sao HTRF đâu chỉ chuyên về Beat). Các bạn cũng đã để ý khán giả không hoàn toàn là fan của Beat. Vậy bạn có thông cảm được không? Nếu bạn không thông cảm được thi` chúng tôi cũng không thể trách! Chúng tôi muốn mang âm nhạc đến với mọi người, vậy thôi!
    Cảm ơn đã đọc những giãi bày thiển cận này! HTRF có một bài xin ý kiến về buổi họp mặt vừa rồi trong Box Hà Tây của Rockvn, mong bạn nào có nhiệt tâm sang đó giúp đỡ vài cao kiến! HTRF luôn luôn lắng nghe, luôn luôn cố hiểu! Chúng ta ở đây không nghe cùng một thể loại nhạc nhưng cùng ở trên con giun hình chữ SỜ này, giúp đỡ nhau la` điều nên làm!
    What would U think if we sang out of tune
    Would U stand up & walk out on us?........


    Hãy rộng lượng! Các Rock fan a`!​
    ----------------------------​
    Please could you stop the noise, I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m trying to get some rest!
    Được The_lunatic sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 16/09/2003
  2. The_Lunatic

    The_Lunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HTRF nhận lỗi về cái quảng cáo nghe quá kêu - Nó là sự phác hoạ hơi thái quá những điều CLB làm! Hẳn điều này làm các bạn hơi chửng hửng với thực tế! ! Chúng tôi sẽ chỉnh lý phần này cho những lần sau!
    Sozy!​

    ----------------------------​
    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Timail cao hứng kiểu "chúng tôi còn tiếng hơn cả chúa Jesu" đây,rút kinh nghiệm nhé bác.Anh em trong HTRF hôm đó rất thân thiện,hát hò rất say mê,điều đó mới là điều quan trọng.Anh em trong HTRF và Box Beat cũng đã bắt tay nhau và hẹn nhau sẽ có buổi nhạc Beatles thật hoành tráng và dùng nhạc Beatles để làm mọi người gần nhau hơn.
    All you need is Love,Love is all you need​
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  4. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không phải thế, vì chúng tớ cứ tưởng chương trình của mọi người là để kỉ niệm The Beatles, về sau biết không phải như vậy nên hơi bị động. Căn bản là chúng tớ chỉ chuyên về Beatles nên khi mọi người chơi đủ thể loại nên cảm giác không vào. Mà cũng mong thông cảm, mỗi một người có một cảm nhận.
     
  5. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin dãi bày một ý kiến như vậy để toàn thể pà kon ta cùng bàn luận, mỗi một ý kiến có một quan điểm khác nhau và quan điểm đó cũng có thể là thiển cận, thêm một chút quá khích với mục đích khuyến khích toàn thể pà kon tham gia cho nhiệt tình --> một điểm rất quan trọng trong mỗi phong trào, hoạt động. Cái mà anh em HTRF làm được đó là lôi kéo được một lượng tham gia bữa tiệc khá đông đảo, chúng tôi cũng đang cần một lượng người tham gia như các anh em HTRF, Box Beat rất hoan nghênh sự hưởng ứng của toàn thể các thành viên, không ngoại trừ ai, già, trẻ, gái, trai miễn là nghe Beatles, yêu Beatles, chơi nhạc Beatles, hát nhạc Beatles.
    Cũng bởi lòng nhiệt huyết đó mà chúng tôi đã tham gia buổi khuấy động ban đầu cho sự hồi sinh của toàn thể các anh em HTRF... tiện đây xin một lần nữa chúc mừng các bạn đã làm được một điều gì đó mà cho tới nay chúng tôi vẫn chưa được bằng các bạn.
    Còn cái gọi là nổi trong bài viết của tôi cũng là một ý kiến để toàn thể anh em BoxBeat cảm nhận được một phần nào đó của BeatLes trong Rock, của Rock trong Bealtes cũng từ đây các bạn sẽ đóng góp thêm ý tưởng để xây dựng một sân chơi đầy hào hứng.
    Chúng tôi những người khoái Beatles tới một buổi tổ chức của các bạn với những quảng cáo của các bạn cũng có một chút thất vọng là đương nhiên thôi nhưng cái này dễ hiểu thôi mà, nhưng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" bởi các bạn hoàn toàn hiểu Beatles, chơi Beatles hơn chúng tôi, và thật tuyệt khi chúng ta cùng hợp tác để bổ sung cho nhau những gì còn thiếu --> quá tuyệt, rất vui vì điều này --> bởi thế đã có những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện, cùng hẹn ngày gặp lại.
    Tất cả chúng ta là những người đi xây dựng niềm vui cho cuộc sống của bạn, của tất cả chúng ta và Beatles hay Rock là một phần trong đó, hãy giữ những gì là điểm khác nhưng cùng hoà nhịp với những điểm chung giữa chúng ta...tôi và bạn đâu có giống nhau, nhưng có điểm chung là lòng nhiệt tình khi tham gia... cuộc sống sẽ có những điều trái ngược nhau nhưng giữ vững được quan điểm của mình đó mới là điều quan trọng.
    Xin nói thêm về bài viết của tôi, ý nghĩa của bài viết không phải là chê bai các bạn, vì cái đó chẳng giúp ích cho ai cả, chủ yếu là viết cho tất cả các thành viên của Beatles để họ cùng tham gia với chúng tôi nhiệt huyết hơn, với những đóng góp dù nhỏ nhất có thể, qua đây tui thấy các anh em bên HTRF cũng khá chịu khó mò mẫm, theo dõi chúng tôi khá là sát --> thật tuyệt đấy.
    Các bạn ơi hãy cùng đọc và suy ngẫm đi, tất nhiên có nhiều ngôn từ nếu thay đổi thì có thể sẽ hay hơn và tuyệt vời hơn là các bạn có thể thay đổi giùm một vài từ nào đó để hấp dẫn hơn.
    Hãy chia sẻ những gì mình biết với người bên cạnh, các bạn có thấy vui không khi mà các bạn được giới thiệu với những người chưa từng biết tới bạn, để rồi sau họ để ý tới bạn, lắng nghe bạn, anh em HTRF ơi hãy cho bọn này được tự hào một chút đi vì Beatles đã được quảng bá tới những người chưa từng biết, chưa từng nghe Beatles trong HTRF dù cho đó là một con số rất nhỏ nhoi trong HTRF, và rồi đây chúng tôi cũng sẽ cổ vũ, cũng nghe, cũng tham gia với các bạn --> sự hợp tác đó, hãy vui lên các bạn ơi...
    Hehehaha --> JoPaGeRi
  6. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn ngưỡng mộ nhạc của beatles, nó gắn liền với tôi, với kỷ niệm của thời sinh viên, bạn tôi các anh ý cũng chỉ chơi nhạc của beatles là chủ yếu, và chúng tôi sẽ cũng luôn chơi nhạc beatles cho dù buổi sinh hoạt đó có nói về black hay là death.
    Tôi đến với rock cũng qua beatles 10 năm về trước thì có mấy đĩa rock đâu cơ chứ, chỉ suốt ngày say mê với don''t let me down, let it be . . . v v ..
    Rất mong sự cộng tác giúp đỡ của các bạn, tại sao chúng ta không giao lưu, không cùng làm một chương về beatles nhỉ?
    Tiger Tiger, Burning bright
    In the forest of night
    With imortal hands and eyes

Chia sẻ trang này