1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhập tịch hay không nhập quốc tịch

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi BuonTanThu, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em đi theo đoàn tụ, hộ chiếu ăn theo gia đình, nên khác chị , tức là sau 5 năm sẽ unbefritet mà không phải đi làm .
    Ngoài ra, chị có thể khai khống là mình đi làm nhưng thực tế không đi làm 1 tiếng 1 ngày. Chỉ mất chút tiền gọi là lương hưu sau này nộp cho xã hội thôi . Pháp luật đức chặt thế mà còn nhiều lỗ hổng để dân VN lọt lắm .
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang là chủ một ngôi nhà mặt tiền tại một thị trấn, có cửa hiệu để kinh doanh, vả lại sau này khi mình học xong, mình sẽ có một việc làm ổn định . Ngôi nhà đó mình để làm chỗ nuôi ông bà già nhà, còn ở VN, hộ tịch đã bị công an thu lại, công cố bà cố thì già yếu sắp mất, có chăng chỉ mất vài năm đi lại thăm hỏi . Mình vào quốc tịch thì cả họ mình được nhờ, ví dụ mình có thể bảo lãnh đón em mình sang du học . Điều đó là cái lợi lớn tương lai . Chứ chỉ nhìn vào cái thiệt trước mắt là mất tý tiền đi lại khi về phép , mà bỏ qua cả một cơ đồ của gia đình . Vậy thế là hồ đồ, kém nhìn xa xôi , phải không .
    Chưa hết, bạn chưa có hộ khẩu thường trú của một công dân, thì đi xin việc sẽ khó hơn rất nhiều với một người có hộ khẩu như mình (trừ phi bạn đại tài để người ta giữ lại . Còn mình là con người bình thường nhất trong số bao người bình thường rồi . Tiểu nhân thì hay tính xa xôi mà)
    Tùy các bạn nghĩ, theo mình, nhập tịch chỉ là một nước cờ củng cố cho chính nước đi tiếp theo của mình .
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ nhầm 1 chữ, không phải là "đa quốc tịch" mà là đa chủng tộc , đa nền văn hoá (vielfaltiger kultureller Politik). Điều ấy bao hàm , họ vẫn chấp nhận bạn sống chung 1 mái nhà nếu bạn mang quốc tịch VN, tuy nhiên, nếu bạn phải ra tòa, đính tiền án tiền sự hay, bị kiện tụng, lừa đảo etc.. thì bạn sẽ được bảo vệ nhiều hơn là một công dân ngoại quốc . Chớ có nói với em là egal chị sweet-briar, chị thử vi phạm buôn thuốc lậu hàng cấm xem,
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng ơi, cưng có vợ ở VN hay sao mà tâm trạng chán nản thế . Nếu chưa thì nghĩ lại đi cưng . Gái đức hoặc gái cộng ở đức nó trông mơn mởn hơn gái việt nam lắm, chỉ vài năm chồng con thì thể nào cũng ô mai xất đi ngay !
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bé xem lại mấy cái bài post tren , may ra bé sẽ có glühlampe trong đầu
    Thôi xin kính chào các anh các chị, thứ bảy em đều đi chơi xa . Chắc phải chủ nhật thứ 2 mới hồi âm típ, xin mời các anh chị chứ tiếp tục triển khai câu chuyện cho rôm rả hé
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    nhập được thì nhập, không thích nhập thì đừng nhập, thấy cái nào có lợi cho bản thân, gia đình thì nên làm
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thế để chị nói em nghe nhé, bố chị cũng đón chị sang em ạ, chứ chẳng khác gì em đâu. 2 năm trước chị cũng tưởng như em, 5 năm là tự động lên, không có đâu em ạ, hè này chị lại phải đi ra hạn đây này. Em tưởng khai khống là được à, nó đòi hỏi bảng lương trong 1 năm, mà đã có bảng lương thì phải đóng thuế, chứ chẳng phải chỉ riêng chút tiền gọi là lương hưu đâu em ơi. Thích vào hay không là ý thích của mỗi người..chị chẳng quan tâm. À mà quên không nói em, bố chị chẳng phải người Đức mà cũng bảo lãnh cho con em họ đằng ngoại nhà chị sang du học rồi đấy em ạ.
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    To BTT : càng đọc những gì bạn viết , tôi càng thấy nó buồn cười và lố bịch .Bạn mở cái Topic Nhập tịch hay không nhập quốc tịch là mong nhận được những ý kiến tham gia vào vấn đề này hay là để "khoe" bạn có cái quyền để nhập .Tôi thấy ai nêu ra những điều bất cập khi nhập thì bạn lại bảo đó là hồ đồ, kém nhìn xa xôi ....Bạn nhập thì bạn cứ nhập chứ làm sao phải chê bai người khác này nọ.
    Hiện tại mình đang là chủ một ngôi nhà mặt tiền tại một thị trấn, có cửa hiệu để kinh doanh, vả lại sau này khi mình học xong, mình sẽ có một việc làm ổn định . Ngôi nhà đó mình để làm chỗ nuôi ông bà già nhà, còn ở VN, hộ tịch đã bị công an thu lại, công cố bà cố thì già yếu sắp mất, có chăng chỉ mất vài năm đi lại thăm hỏi . Mình vào quốc tịch thì cả họ mình được nhờ, ví dụ mình có thể bảo lãnh đón em mình sang du học . Điều đó là cái lợi lớn tương lai . Chứ chỉ nhìn vào cái thiệt trước mắt là mất tý tiền đi lại khi về phép , mà bỏ qua cả một cơ đồ của gia đình . Vậy thế là hồ đồ, kém nhìn xa xôi , phải không
    Dạo này tình hình làm ăn của bạn có vẻ sáng sủa quá nhỉ.Có cả nhà mặt tiền , cửa hàng , cửa hiệu mới oai làm sao.Ơ thế nhà bạn ở chỗ nào thế,để hôm nào tớ ghé qua chơi.Bên này mà còn có cả cái khái niệm nhà mặt tiền cơ đấy.Ở đây thì Wohnung nào mà chả mặt tiền , chả nhẽ trong ngõ , phải không bạnMà tớ không hiểu nhà bạn có mấy anh chị em nữa . Thấy bảo có 2 !thế thằng ku gì em bạn chả phải là đã sang đây cùng bạn rồi đó sao?Vậy bạn còn định bảo lãnh em nào sang du học nữa vậy?Mà đi du học thì đâu có cần nguời nhà bảo lãnh, chỉ được cái vớ vẩn.Nghe cái sơ đồ tương lai của bạn mà tớ thấy khâm phục cái tài tưởng tượng của bạn quá.Bạn cứ làm như không ai trong đây biết bạn là người thế nào vậy!Bạn quên là tôi cũng ở cùng TP với bạn a?Nhắc đến bạn thì ai cũng thán phục vì tài .... nói nhiều của bạn.Ở ngoài đã thế , vào trong đây , bạn cũng chả chả tiến bộ là mấy.
    Tôi viết bài này không phải là để khiêu khích bạn hay gegen bạn
    nhưng tôi viết để cho bạn hiểu rằng :đừng bao giờ tỏ ra mình hiểu biết hơn người như thế. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ.!!
    Ah quên , mấy cái trang web của bạn , mà bạn bảo là được tài trợ của Liên Hợp Quốc gì ấy dạo này phát triển đến đâu rồi?Bao giờ làm tớ cái ID trong đó , rồi add cho tớ cái chức mod miếc gì , cho nó oai nhe´.hihihi
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nhập tịch vào thành người Đức thì có lẽ ko bằng làm bố của Deutsche, có lẽ cũng phải chuẩn bị plan cho việc làm bố của Deutsche thôi.
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Cho fép mình vote cho Trish_ger 5* nhé
    Hôm nọ thày giáo Đức hỏi, có những người Việt Nam muốn bỏ quốc tịch Việt Nam và đổi sang quốc tịch Đức fải ko...........Trong lớp có 2 đứa người Việt và cả 2 đứa đều im lặng

Chia sẻ trang này