1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhập tịch hay không nhập quốc tịch

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi BuonTanThu, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sweet nói phải , nói gì thì nói chứ nếu động chạm đến gia đình của nhau thì hơi quá đáng rồi ... Bạn bè trong đây nếu nói nhau vài lời cũng chẳng sao nhưng nếu đưa bố mẹ của nguời ta ra bình phẩm thì thật là ...
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    à mà ko hiểu từ Bewilligùng + Erlaubis = 8-10 năm và có đủ 5 năm Rente thì có được nhảy thẳng lên Berechtigung mà ko cần phải qua giai đoạn unbefristet ko nhỉ .
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em hỏi tù Fid nghĩa là gì? Tra từ điển đâu có thấy... Tò mò wá.
  4. eminem_de

    eminem_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú này một là ở Việt Nam , hai là mới sang Đức chưa ra đường bao giờ nên chua thằng nào nó gọi bằng chữ này!
  5. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đâu biết Fid là gì, chỉ biết đấy là từ bọn Đức dùng để miệt thị dân VN, thế thôi. Thế nơi nào dân VN hay bị bọn nó chửi Fid nhỉ ? Nơi đấy chắc biết rõ nhất, eminem giải nghĩa họ cho em nó cái.
  6. didi

    didi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích nhập quốc tịch Đức lắm, vì có quốc tịch Đức thì cuộc sống bên này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là đối với mấy thứ thủ tục giấy tờ. Nhưng mình không nhập quốc tịch Đức, vì :
    - nhập quốc tịch Đức mà phải bỏ quốc tịch Việt thì thành ra không còn Tổ quốc, vì mình đâu có sinh ra và lớn lên tại Đức. Thế là tự dưng thành Tây đối với người Việt mà vẫn là Việt đối với tụi Tây.
    - mình tự thấy khả năng của mình dù có học tiếng Đức và đi làm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nói tiếng Đức như người Đức được. Mình là "dân Đức" mà không nói sõi tiếng Đức thì cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Vả lại tác phong của mình chán lắm, bao nhiêu là thói hư tật xấu, sợ vào quốc tịch Đức người ta lại nghĩ xấu về người Đức thì oan cho họ ;)
    - không có quốc tịch Đức và không có người thân quen bên Đức, theo mình vẫn có thể sang Đức học và thậm chí còn có thể được người ta cấp học bổng và mời sang học nữa mà.
    - mình nghĩ là không vì mình vào quốc tịch Đức mà người Đức nể nang hay kính phục mình hơn. Có khi ngược lại là đằng khác. Nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đàng hoàng, nghiêm chỉnh thì chẳng có ai động được đến mình cả, vì khi có vấn đề rắc rối thì tấm quốc tịch cũng chẳng giúp giải quyết vấn đề gì.
    - cuối cùng mình thấy không đủ can đảm để ở lại định cư bên này. Ở đây mình chỉ như một ngưòi khách qua đường, bé nhỏ, lạc lõng, vô dụng. Kiến thức mình học được chắc sẽ có ích hơn nhiều nếu mình trở về Việt Nam. Đấy mới chính là nhà mình. Vả lại mình chỉ e là đến lúc thành người Đức rồi mà vẫn quen tay khai là quốc tịch Việt thì phiền toái lắm, nó lại nói đểu mình chắc thấy bố mẹ nghèo nên bỏ xin làm con nhà người khác thì chắc chỉ có nước độn thổ cho đỡ xấu hổ.
    Tất nhiên nhập hay không, thích hay không là sự lựa chọn của từng người. Hoàn cảnh mỗi người một khác, chẳng thể so sánh được.
    Đi ngang qua thấy chủ đề hay quá nên hơi nhiều chuyện một chút, mong các bạn thông cảm.
    Weekend vui,
    ____________________
    Zu fliegen ohne Flügel
    Lieben ohne "ngste
    Reden ohne Worte
    Kann ich nur mit dir
    Das fliegen ohne Flügel
    Glauben ohne Zweifel
    Antwort ohne Fragen
    Find ich nur bei dir.
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    EM biết từ đó nhưng không hiểu nghĩa nó thôi, tiếng Việt nó nghĩa là gì?
  8. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng chưa bao giờ nghe cái Fid cả, nghĩa là gì thế nhẩy???
    Ps: Em sweet có phải là ewigeliebe ko thế? Khí ko phải....
  9. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bạn didi nói đúng lắm chẳng ng` việt nào thích nhập quốc tịch Đức đâu, nhưng ko nhập thì ng` ta đâu có cho mình ở lại làm việc, có cái quốc tịch rùi thì xin việc chắc se dễ hơn nhìu
    nói tóm lại cũng vì kinh tế muh thui.
  10. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo như ông thầy dạy tiếng Đức giảng giải thì ngày xưa Fid ( cả từ là Fidschi) là tên một hòn dsảo rất đẹp ở nam TBD, Người Đông Đức dùng từ này để gọi người VN với ý nghĩa khá tích cực. Tuy nhiên sau khi nước đức thống nhất do ảnh hưởng thay đổi xã hội thì dần dần từ này bị biến nghĩa và trỏ nên negativ. Đại khái là ám chỉ mọi rợ, man di hay gì gì đó tương tự thế.

Chia sẻ trang này