1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Báo HDC, các thông tin nóng và bình luận về các hoạt động ở Hải Dương do các thành viên sưu tập

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chaymatdep, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No1FPT

    No1FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chú CMD nhanh nản nhở(?)
    Thế dạo này chú lượm được mẩu tin nào chưa, rước lên đây cho anh em ngó cái(?)
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, tại BOX HD xuất hiện một nhóm nhạc Sờ Pam rất mới. Với phong cách rất lạ. Và đang gây được sự chú ý của dư luận bởi cả những tai tiếng và sự nổi tiếng. VT tạm đặt tên cho nhóm là nhóm FU...
    Sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích mà FU đã gặt hái được trong thời gian gần đây:
    1- Lịch sử hình thành:
    FU được thành lập trên cơ sở nhóm siêu Sờ Pam, do Coldwinter8183( tức 4everlonely) làm ca sĩ hát chính, kiêm MC chính. Coldwinter8183 là giọng ca nữ mới được khai quật( Chính xác là vào: 16h:49, ngày 11/12/06). Mặc dù là lính mới tò te nhưng Coldwinter8183 đang thực sự khiến cả thế giới Sờ Pam phải kinh ngạc bởi quĩ thời gian cô dành cho công việc mình đang theo đuổi là rất lớn, bởi khả năng ngồi lì một chỗ post bài của cô. Cô có thể post bài ở mọi lúc, mọi nơi, ở mọi tư thế, mọi hoàn cảnh... Kể cả trong giờ làm việc, vào lúc nửa đêm, lúc tờ mờ sáng. Và hoành tá tràng hơn là ngay cả khi không có Net cô cũng rút điện thoại cố định của thầty u và Vnn 1269 sẽ giúp cô tiếp tục sự nghiệp Sờ pam của mình. Vâng(!)
    Và địa bàn hoạt động của Coldwinter8183 còn khiến chúng ta phải kinh ngạc hơn. Mặc dù là một nữ nhân viên trẻ vô cùng năng động, mẫn cán và cực kì đảm việc( Coldwinter8183 đã nói rất rõ về điều này ở từng bài viết của mình. Ai quan tâm xin tự tìm hiểu hoặc PM cho cô để biết thêm chi tiết) nhưng cô luôn sống với 1 tinh thần: Ở đâu có Sờ Pam là ở đó có Coldwinter8183 . Do đó, cô lang thang trên mọi ngõ ngách của TTVN. Và thực sự, cô cũng đã đạt được chút thành tích kể cả cho phiên bản chính Coldwinter8183 và gần đây nhất là phiên bản 4everlonely cũng như vô vàn những phiên bản khác mà cô đang che đậy để tự... Vote hoặc để làm một số việc khác mà chỉ có... biển mới hiểu(!)
    Coldwinter8183 không chỉ đơn giản có vậy. Để tạo xì căng đan mong gây sự chú ý của các nam ca sĩ(trong và ngoài nhóm FU), Coldwinter8183 đã sử dụng chiêu bài rất cũ mà không hề kém tính hiệu quả! Cô liên tục kể về những thứ tình cảm rối rắm của mình. Và đăng chúng trên tờ: Nhật ký cảm xúc từng ngày, hay tờ Mỗi ngày một điều ước... Thật, chính chuyện tình cảm của cô đang khiến nhiều nam ca sĩ trong nhóm FU phải đau đầu: Rút cục Coldwinter8183 là ai? Rút cục những câu chuyện của cô có bao nhiêu phần trăm là thật? ... Và VT khám phá ra rằng đã có 1anh zai tìm ra câu trả lời. Xin mời anh zai đó tự giới thiệu. VT ko tiện nhắc tên. Về Coldwinter8183 tạm thời xin chấm hết ở đây. Mong Coldwinter8183 tiếp tục công việc thật tốt. Cảm ơn đời đã cho Coldwinter8183 xuất hiện ở TTVN.
    Chúc Coldwinter8183 một ngày đầy nắng và gió...
    Thành viên tiếp theo cũng vô cùng quan trọng và không thể thiếu đó là bagiadanhda. Với vai trò là giọng cao chính trong FU, quả thật nếu thiếu bagidanhda thì FU chỉ còn là cái xác không hồn. Như một người đang cố giả điên vậy thưa các bạn... Mặc dù vậy, những thông tin về giọng ca này vẫn chưa được bật mí. VT chỉ tạm thời nắm được: Nữ ca sĩ này hiện đang là sinh viên nhưng đã rẽ ngang và bỏ sang nghiệp hát. Quả thật, những con người bí ẩn luôn khiến người ta phải bất ngờ bởi những quyết định của mình.
    Chúc bagiadanhda một thoáng vui(!)
    Và sau đây là những thành viên nam vô cùng quan trọng:
    Người đầu tiên phải kể đến Silent_knight là ông bầu, kiêm ca sĩ , kiêm luôn cả bảo kê của FU. Không ai khác, chính Silent_knight - người đã thổi một luồng sinh khí mới cho FU. Chính Silent_knight đã đưa FU từ một nhóm nhạc Sờ Pam nhỏ, đơn lẻ, vô tổ chức thành một nhóm FU qui củ và hoạt động có hiệu quả như ngày hôm nay. Chỉ đơn giản bằng việc đặt ra các qui định áp đặt các thành viên( tiêu biểu là luật hát nối đít- đuôi). Và sau đó, tuy doanh thu có giảm đi nhưng thực sự các siêu sờ pam cũng tỏ ra rất thích thú với cách làm việc của ông bầu mới này. Và thực sự, trong mắt VT Silent_knight cũng rất xứng đáng được làm ông bầu. Hoan hô Silent_knight(!!!) Chúc mừng MOD(!)
    Người thứ 2 không ai khác chính là Hanh114212. Chàng trai này quả thật khiến người hâm mộ thất vọng bởi khả năng tạo thành HOT của anh quá khó. Mặc dù đã tham gia nhiều nhóm nhạc, nhiều CLB nhưng anh vẫn chưa thể hiện cho khán giả thấy được khả năng của mình. Dường như, người ta chỉ biết đến anh như một nhà thơ, một con hát, một thợ chát. Họ không hề biết rằng anh cũng là một thành viên có quyền sinh quyền sát trong nhóm FU. Mong Hanh114212 cố gắng, hi vọng váng của anh sẽ nổi chư dầu trong thời gian ngắn tới đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Hanh114212 không có thành công gì. Xin đơn cử 1 thành công lớn của anh đó là đã đắc cử trong lần tranh cử MOD năm ngoái. Quả thật, số phiếu tín nhiệm rất cao! Tuy nhiên, VT nghi ngờ ban kiểm phiếu có gian lận và đang tiến hành xác minh. Mọi chuyện sẽ được công bố công khai trên tờ " [topic]588321[/topic] mong mọi người chú ý theo dõi...
    Ngoài những thành vien đã nêu trên. Nhóm FU còn có ban cố vấn, phòng quảng cáo, lăngxê... cũng đến gần chục cô/cậu nữa. Do giấy mực có hạn, VT không thể nêu chi tiết. Mong các thành viên còn lại của FU bỏ qua.
    2- Thành tích:
    Có thể nói ngay, nếu không có FU, tức là không có HDC. Điều đó cho ta thấy tầm quan trọng của FU đến mức nào với sự tồn vong của HDC. Và ngoài ý nghĩa xã hội lớn lao đó. Chính FU cũng đang phục vụ rất tốt cho mục đích cá nhân của một số thành viên của mình.
    Với tầm quan trọng của FU như vậy. VT mong FU tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để làm cho đời sống tinh thần của HDC ngày càng được nâng cao...
    Chúc FU ngày càng thành công và thành công hơn nữa(!)
    Thân ái(!)
    u?c hanh114212 s?a vo 18:57 ngy 10/05/2007
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chú Vổ dạo này ngày càng tiến bộ. Anh khen!
    Bài này gãi đúng chỗ ngứa của anh. Anh thích!
    Văn phong cũng tương đối mạch lạc, chấm phẩy đúng chỗ.
    Đặc biệt đã biết sử dụng yếu tố hài hước thay thế cho sự cay cú và những ngôn từ bẩn thỉu.
    Anh không thích vote, nếu không anh đã vote cho chú điểm 5.
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng là 1 ngày đầy nắng gió thật, đi từ trưa giữa trời nắng chang chang, về đọc bài này xong thấy đỡ stress hẳn.
    Công lớn nhờ VT.
    Chít chửa, mai đi từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt, làm gì có time mà vào đọc Báo củ cải này.
    Ai đọc được làm ơn PM, SMS, Call.. hay bất kỳ hình thức nào để CW có thể theo dõi từng bước phát triển của Báo cũng như bước đi chập chững đầu đời của Chú VT nhá. EM cảm ơn
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị MOD sửa lại cái chữ ký của VT cho đúng như bản chính.
    MOD sửa bài không xin phép VT có thể bỏ qua, nhưng sửa bài mà làm sai khác cả chữ ký của VT thì thật là...
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng chưa từng gặp ở VN: Một trẻ sơ sinh có hai đầu ​

    11h ngày 9/5 tại bệnh viện Ninh Giang (Hải Dương), các y bác sĩ trực sản vô cùng bất ngờ khi đỡ đứa bé gái sơ sinh từ sản phụ Nguyễn Thị H (26 tuổi, trú tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, Hải Dương), vì cháu có tới... hai cái đầu.
    Ngay lập tức, chiếc xe cấp cứu rú còi inh ỏi, khẩn cấp đưa cháu bé lên Viện Nhi TƯ. Nhưng ngay cả các bác sĩ ở một trong những bệnh viện chuyên nhi lớn nhất nước này cũng hết sức ngỡ ngàng trước ca bệnh kỳ lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.
    Ngày 10/5, chúng tôi có mặt bệnh viện Nhi TƯ. Phần lớn các bác sĩ, y tá trong bệnh viện cũng chưa hề biết có trẻ sơ sinh hai đầu đang được cấp cứu tại đây.
    Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm (Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ), người vừa trực tiếp khám cho cháu bé, cho biết: ?oCháu bé có hai đầu nhưng chỉ có một tim, một dạ dày, hai chân, hai tay nên rất phức tạp. Đây là trường hợp quá đặc biệt, hy hữu, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam?. Hiện cháu bé đang được chăm sóc ở phòng đặc biệt, sức khoẻ của bé đang rất yếu.
    Cũng theo ông Liêm, theo chẩn đoán ban đầu thì nguyên nhân của trường hợp này là do trong quá trình mang thai đã có sự bất thường. Vì là ca phức tạp nên các chuyên gia y tế phải nghiên cứu rất kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
    Tiến sĩ Liêm khẳng định: ?oCháu bé chỉ có một tim, nếu muốn tách cơ thể ra thì trước tiên phải tách được tim, đó mới là vấn đề khó. Tất nhiên nếu tiến hành phẫu thuật thì đương nhiên là phải dùng tim, phổi máy. Nhưng việc phẫu thuật tách như thế nào thì đến giờ chúng tôi chưa xác định được, cái này phụ thuộc vào tim của cháu bé như thế nào. Nếu có thể tách được tim thì mới có thể phẫu thuật tách được thành hai cơ thể. Còn nếu không tách được tim thì khả năng này khó thực hiện. Các bộ phận khác như thận, nếu chỉ có một thì việc xử lý cũng đơn giản hơn nhiều so với việc chỉ có một quả tim?.
    Chưa kể, theo chẩn đoán của các bác sĩ thì chắc chắn tim của cháu bé sẽ có dị tật, thậm chí là dị tật rất phức tạp, vì tim phải như thế nào đó thì mới có thể cung cấp sự sống cho hai đầu.
    Hiện các bác sĩ Viện Nhi TƯ chưa thể kiểm tra xác định được tình trạng của phổi, thận và một số nội tạng khác của cháu bé. Hiện cháu bé đã được đưa ra ngoài ***g kính và đang được hỗ trợ thở bằng máy. Tiến sĩ Liêm lắc đầu bảo: ?oTôi mới chỉ xem qua bệnh nhân chứ chưa khám kỹ vì cháu bé đang rất yếu, phải cứu sống cháu đã rồi mới tính đến chuyện điều trị dị tật của cháu như thế nào?.
    Trường hợp của cháu bé, theo các bác sĩ bệnh viện Nhi, chắc chắn sẽ phải thông tim để kiểm tra dị tật. Nhưng hiện việc thông tim chưa thể thực hiện được vì cháu mới hơn một ngày tuổi. Dự kiến, thời gian sớm nhất để thực hiện thông tim cũng phải một tháng nữa.
    Trong suốt thời gian từ trưa 9/5 đến trưa ngày 10/5, các bác sĩ Viện Nhi cũng mới chỉ dám thực hiện khám, siêu âm sơ bộ, chưa thể tiến hành ngay tất cả các xét nghiệm y học hay các phương pháp thăm dò bệnh khác.
    Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ít nhất sau 24 tiếng nữa, tùy tình hình sức khoẻ của cháu bé mới đưa ra quyết định các bước tiếp theo. Nếu hết tuần này, cháu ổn định được sức khoẻ, thì chắc chắn cháu sẽ sống. Lúc đó sẽ tiến hành chẩn đoán, nghiên cứu kỹ xem cơ thể đứa bé có những bộ phận nào chung, bộ phận nào riêng để có hướng điều trị thích hợp.
    Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc BV Nhi trung ương: ?oNếu phẫu thuật, tôi sẽ trực tiếp làm cho cháu?
    ?oTrên thế giới, những trường hợp sơ sinh hai đầu như thế này cũng rất hiếm gặp. Nếu cháu bé qua được tuần này thì các bác sĩ đầu ngành trong bệnh viện và các chuyên gia sẽ tiến hành bàn bạc và đưa ra những quyết định tối ưu nhất để chữa trị cho cháu bé. Nếu phẫu thuật thì tôi sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho cháu?.


    [​IMG]
  7. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đang đê mê trên xe BUS vào một ngày chủ nhật, ngày của mẹ. Một ngày đẹp trời... lâu lắm rồi mới được thế này...
    Phịch, phịch... 2 cô bé hạ cánh ngay bên cạnh. Tò mò liếc mắt sang: Trường PTTH Thăng Long- Hà Nội. À trên áo 2 bé đó có cái huy hiệu ghi chềnh ềnh như vậy. Lớp người 9X đây. VT lại chuẩn bị khó chịu đây...
    Vừa đặt đít xuống ghế là 1 tràng dài bất tận những câu chuyện của 2 cô bé này. Xin chú thích là VT ghét nhất những người nhiều chuyện, nhắm nhời...
    Em bên cạnh VT: ( Em A)
    - Ấy xem Phim " Cô Dâu Triệu Phú" chưa(?) Đúng là đỉnh của đỉnh ấy nhỉ(?). Kèm theo câu hỏi là một cái nhìn thăm dò...
    Em bên cạnh thằng bạn VT đáp nhời: (Em B)
    - Rồi mà. Nhưng thấy không hay lắm. Không hay bằng Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Anh Bi của tớ đóng vai chính đó. Đấy mới là đỉnh của đỉnh. ( Một cái bĩu môi đầy tự tin).
    ... À! Té ngửa ra là hai cô bé này đang tiếp tục câu chuyện còn dở dang...
    Em A:
    - Không dám anh Bi đâu! Nếu ấy đọc báo thì chắc biết. Lần anh Bi của ấy sang Việt Nam. Hí hí, lúc giao lưu với người hâm mộ. Ui, trình độ tiếng Anh còn gà lắm. Bi ba bi bô mãi chả câu nào ra câu nào... Đúng là Bi huyền Bò(!)
    Em B:
    - Ấy có bị nhầm không đấy? Nói cẩn thận nha. Đó là tại hôm đó trời mưa to quá nên anh Bi của tớ bị đau họng... phát âm không chuẩn tí mà. Với cả, người hâm mộ cũng hỏi không đâu ra đâu, bập bõm, phát âm có chuẩn đâu. Anh Bi chỉ là: Nhập gia tùy tục thôi mà. Gớm, có thế mà báo chí cứ rùm lên. Rõ ghét(!). Xí...
    Em A:
    - Ấy nhầm thì có. Anh Bi của ấy chỉ được cái mã. Nhìn ***y phát khiếp(!) Ai đời, ấy toàn đi xem những phim sướt mướt. Yêu với đương. Phim Hàn, tớ nói với ấy nhiều rồi. Tớ đại ghét(!)
    Em B:
    - Ấy già nua trong tư tưởng nó vừa vừa thôi chứ. Ai đời, mới có 17 tuổi đầu mà lại đi xem những phim chỉ dành cho Mẹ, cho Bà. Thật tớ chả hiểu ấy.
    Em A:
    - Tớ cũng chả hiểu ấy. Ai đời, toàn chạy theo sử thích của người khác. Tớ ghét kiểu đó của ấy.
    Em B:
    - Ấy cứ nhìn lại mình xem. Bọn con gái lớp mình có ai như ấy không. Khi nói chuyện, tất cả đều hợp Gu nhau, chỉ có ấy là thu lu một góc. Không lẽ ấy định lôi mấy bộ phim Tàu dở hơi ra để nói chuyện với Girls lớp mình. Xí, chả ai nghe(!)
    .......... Đến chỗ cần đến. VT xuống xe, và trên xe 2 cô bé vẫn tiếp tục bài ca Phim ảnh trước hàng chục đôi mắt tò mò của mọi người. Toàn những chuyện không đâu vào đâu. Rút cục những chuyện này sẽ giúp ích được gì cho việc học tập của hai cô nhóc kia(?) Có lẽ sẽ là không được gì, họ chỉ mất thời gian và có khi cả tiền bạc chỉ để theo đuổi những thứ không đâu ấy. Xa vời, không thực...
    Chợt nhớ đến một câu chuyện cũng gần tương tự ở HDC...
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi ghê. Các bác định làm Peter Pen của box Hải Dương đấy à?
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xem ra VT nhà ta hẳn có trí nhớ siêu việt lắm ý nhở hoặc là phải nhập tâm lắm với câu chuyện. Tường thuật cặn kẽ được cả cuộc nói chuyện của 2 cô bé trên xe bus từ hôm qua. Bái phục
  10. tuansinbad

    tuansinbad Guest

    tin gì nóng tui hok biết, chẳng tin gì nóng hổi bằng tin nhà bị cháy đâu các bác ợ

Chia sẻ trang này