1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật báo Xứ Thanh! Vui, Hay, Bổ ích... Miễn Phí.... Mại dzô...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    :
  2. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gấp Gấp !!!!!!!!!
    Xin nhờ PV THAHO của Nhật báo (chuyện nhớn) "Nhắn tin":
    Ban biên tập cứ đăng giúp tôi bài này với nội dung như sau:(tôi kể nôm na còn câu từ trên bài thế nào thì cũng nhờ BBT thẳng tay nện luôn cho luôn cho)
    Nội dung: Vào một buổi trăng thanh gió mát cách đây mấy hôm(ko nhớ ngày cụ thể ),tôi có đèo vợ chưa cưới của mềnh trên đoạn đường từ Thanh Hóa ra Hà Nôi uống cafe nhân tiện sắm đồ cưới luôn. Do đi bằng xe bavecta và đoạn đường khá xa ,vợ chưa cưới của tôi ôm tôi ngồi ngủ gật nên oánh rơi một số giấy tờ, toàn giấy lộn nhưng trong đó có cái giấy quan trọng nhất cuộc đời của tôi và nàng .Đó là :"GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN" (Nàng sắp lấy dc Đức ông chồng như tôi nên sướng quá đi đâu cũng vác mảnh giấy đó theo).
    Trên mảnh giấy có ghi rõ :Tên chồng là Daofuxuthanh còn tên vợ là Tocboduoiga2005 ...
    Nếu có ai nhặt được thì Pm lại cho tôi sẽ có cảm ơn và hậu tạ (một chầu bia ôm ).
    Toàn bộ nội dung nhắn tin chỉ có thế .BBT Nhật báo giúp dc tôi thì tôi sẽ viết bài cho Nhật báo ko đòi một xu nhuộn bút
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân:
    Sáng nay, tại Ngã ba Rừng Thông, trên cây thông cao cao nhất của phường Đông Sơn, đã xảy ra một vụ cưa đốn rất ngoạn mục.
    Ê! Quý vị đừng có tưởng là có vụ chặt thông nhá.... ha ha, nhầm to tò nhầm. Cưa đốn ở đây là siêu kinh nghiệm trong các cuộc cưa cẩm tình trường. Không để quý vị đồ hộp, nhầm,hồi hộp các tông, tôi xin tường thuật cho quý lộ thủng màng nhĩ nè...
    "Đố ai quét sạch lá rừng
    Đố ai cấm được anh đừng yêu em"
    Daofuxuthanh - kẻ nông dân hào hoa nhất làng, miệng vừa gào to câu trên, chân vừa thoăn thoắt leo lên cây thông cao nhất rừng. Lên đến nơi, chàng nhìn xuống, dù chóng mặt lắm rồi nhưng chàng cố trấn tĩnh lại và tiếp tục gào:
    - Biên Nhơ, Biên Nhơ, Ái lốp viu. Ái lốp viu
    Và kết quả thế nào quý vị biết không
    Dù rất buồn nhưng tôi vẫn trung thực rầu rĩ đưa tin cho quý vị biết. Do chóng mặt quá, Daofuxuthanh đã ngất trên (không phải cành quất nhá) cành thông. Hiện giờ vẫn lơ lửng trên đó... Các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm mọi cách đưa anh xuống.
    Chúng tôi sẽ đưa tin sau về tình hình cô nàng Biennho - Kẻ mà khiến Daofuxuthanh say mê như điếu đổ và hiện trạng thê thảm của Daofu.
    Kính!
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ớ ớ Đao phủ, ông lên tiếng cải chính cái tin vịt của Bờ Cờ Tu đi kìa! Ai lại để giang hồ nó bôi bác cho như thế chứ!
  5. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giời ui!!!!!!!!!
    Đăng bài tìm giấy... còn đưa nàng dze dzinh
    Thía mà có kẻ đặt điều ganh tỵ chứ
    Nàng của tôi cũng đang hừng hực mấy ngày hum nay kia kìa
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hẹ hẹ, bánh mì chỗ bác đao fủ ăn chán quá Hum đó em về mệt kinh, nhưng vẫn vui cực Hehhe
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Như tin đã đưa, hôm nay chúng tôi típ tục đưa tin về tình hình của Daofu hào hoa và cô nàng Biennho đẹp gái
    Sau khi nhờ vả và đút lót cho Sở Gai thông để mượn cái cẩu, Daofu đã được đưa xuống gốc thông an toàn. Lếch thếch với chiếc quần te tua, Daofu mặt nhăn nhó đi về quán rượu của cô nàng Biênnho.
    Từ xa, Biênhhơ đưa con mắt sắc như lá răm cắt một đường từ chân lên đầu Daofu và nàng thỏ thẻ gào lên:
    - Người trong mộng của em ơi, anh làm cái quái gì mà như Bùi Giáng giáng thế thế hử?
    Nói thì nói vậy thôi, vốn bụng tốt (ăn gì cũng không bị cụ Tào đuổi), nàng lấy dầu gió xoa vào chỗ cần xoa cho chàng. Chàng rơm rớm nước mắt. Có lẽ trong những giây phút đau nhất (chứ không phải đau khổ nhất), hãi hùng nhất người ta dễ khóc nhất. Chàng Daofu òa lên tu tu: Ái lốp viu, nếu không cho ái lốp viu thì ái đia mất.... Đồng ý nhé!
    Chớp chớp đôi mắt bồ câu con bay con đậu, Biennho thẹn thùng vân vê tà áo 2 dây: Nỡm, vì người ta mà ra thân tàn thế à? Híhí...
    ----------
    Phóng viên THAHO chỉ có thể nghe và tường thuật lại như thế. Nhưng chắc hẳn ai cũng tin rằng với sự gan lì như Chí Phèo của Daofu cũng đủ làm cho trái tim của nàng kiều Biennho xao xuyến.
    Một chuyện tình có hậu.
    ----------
    Kỳ sau: NGUYENNGUYENLINH - KẺ GIẤU MẶT
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    @ ^ : Hứa từ mai sẽ sáng tác truyện tình cùng với cậu!
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Xời !Cún Còi..kể chuyện tình của Bể nghe đi..Cái anh chàng í dạo này không thấy ỉ ôi:Bể 1 bên &Còi 1 bên nữa nhở?.Hì,,,bà nhớn..kể chuyện...đêm khuya-đầu sáng ấy
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Giật mình thảng thốt ngỡ ai gọi ... mình

Chia sẻ trang này