1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật báo Xứ Thanh! Vui, Hay, Bổ ích... Miễn Phí.... Mại dzô...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    hôm nay đọc báo bóng đá thấy có phóng sự này nên vác về cho mọi người đọc!
    "
    Đêm qua quả thật là một đêm đáng buồn đối với bóng đá VN khi các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu giao hữu với đội thuyển Braxin. Các cầu thũ của chúng ta bắt đầu trận đấu một cách đầy hứng khởi,hơn 30'''' hiệp 1 trôi qua mà chúng ta đã có 4 bàn thắng do công của Quyến(2 bàn) ,Vượng (1 bàn) và bàn còn lại do sự lúng túng của R.Carlos đá fản lưới nhà .Hiệp 1 kết thúc bằng bàn thắng solo đầy ngoạn mục của trung vệ H.Hoàng khi anh lấy bóng trong chân của Ronaldinho trước vòng cấm đội nhà sau đó vượt qua hàng loạt cầu thủ Braxin trước khi sút tung lưới Dida. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ chúng ta thi đấu có phần "khinh địch" , liên tuc bị các cầu thủ Braxin áp đảo khung thành của T.Anh . HLV A.Wenger lập tức điều chỉnh thế trận của VN lại, khi tung lão tướng H.Đức và H.Sơn vào nhằm tăng cường tấn công, giải toả áp lực cho hàng hậu vệ. Lập tức sự thay đổi của A.Wenger đã phát huy tác dụng khi H.Đức liên tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo cho V.Quyến hoàn thành hattrick .Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 7-0 thì vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Ronaldo đã ghi được bàn thắng danh dự cho Braxin và đây là bàn thắng dầu tiên của Braxin ghi vào lưới VN . Trong cuộc họp báo sau trận đấu, A.Wenger đã tỏ ra bực tức trước sự chủ quan của các cầu thủ VN trong hiệp 2 và đặc biệt là trong pha ghi bàn của Ronaldo . Có lẽ chặng đường bảo vệ chức vô địch WC của VN còn rất nhiều việc phải làm."

    sưu tập !
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    "Và một ngày hàng cây vắng anh. Và một ngày trời không biển xanh..... Héhé... " Biennho vừa dọn dẹp hàng quán vừa khe khẽ hát. Nàng cảm thấy rất yêu đời kể từ khi Daofuxuthanh lông bông trên cành thông (cho nó vần theo kiểu Ngất trên cành quất). Nàng thấy mình ngày càng trẻ trung hơn. Gớm, yêu có khác, mắt bồ câu con đậu con bay lúng liếng với khách hàng.
    Và... lại và (và cơm, tù và, chà và <-- cho nó hết và lun)... Và một ngày cái gã trai NGuyennguyenlinh (gọi tắt là Linhtinh) khệnh khạng bước vào quán - cái ngày mà ai, tất cả mọi người trong xứ đều không thể quên bởi tính đặc trưng chỉ có kẻ giả mạo Tuxedo mặt nạ (ghi chú: Thủy thủ mặt trăng tập 24).
    Đó là một ngày trong trẻo, tiếng chim cu gáy cúc cu bên giàn đưa hấu (giàn dưa hấu chứ k phải thiên lý, dưa chuột Pà con nhé!). Mùi thơm của nắng, của gió của rượu bay khắp xứ. Bien nhớ (đang ở đoạn trên) thì Linh tinh bước vào.
    - Bà chủ, cho 1 sữa Thanh kiu Vinamilk và 1 bi thuốc lào
    Biennho bưng ra đưa tận tay Linhtinh. Mắt gặp mắt. Bỗng "Choang", ly sữa rơi xuống đất, điếu cày rơi xuống đất (chả thấy mùi sữa Vina míu gì cả chỉ thấy mùi khai khai của nước điếu chảy lênh láng). Mất hết 15 phút chết lặng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên ở cái xứ này, một cú sét của thiên lôi đã uýnh trúng 2 kẻ xa lạ. Khi ở chung vực thẳm họ thấy nhau, tim họ thổn thức.... Đó là cú sét ái chà, quên Cú sét ái tình....
    Trấn tĩnh một hồi, Linhtinh kéo khố lên lau nước mũi. Ơ, lạ thật cái gã này lạ ghê, dù ngông cuồng nhưng gã cũng rất giống trẻ con. Cứ xúc động điều gì là y rằng nước mũi chảy thành dòng.
    Sựttttttt, híc.... Gã thổn thển: Bà chủ, em là ai, sao thần Zớt lại chỉ mũi tên vào trái tim tôi. Em là ai? (đoạn này giống y truyện Nữ hoàng Ai cập... khè..khè...)
    Biennho đỏ hồng đôi má, nhí nhố, lại nhầm, lí nhí, bẽn lẽn: Xin chàng đừng hỏi, em xí hổ thí mồ....
    - Em đây rồi, một nửa hồn tôi nửa dại khờ... Ngồi xuống đây em, mà không, chạy vào lấy thêm 1 sữa vinamilk và bi thuốc cho anh nào, 2 ly nhé, em ly, anh ly....
    -Anh ơi, cú sét này làm tim em đớn đau, nó đang rỉ nước... Em đau vì (lúc này trong đầu Biennho đang nhớ tới cây thông) ...huhu...
    ----

  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    hic!hic!một câu truyện tình thấm đẫm nước mắt.Cơ mà hình như còn tiếp phần sau thì phải
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị độc giả k vừa khóc vừa cười, ăn mười bát cháo đi báo công an đấy nhé!
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    HỊ hị ... ấy thế mà tớ tưởng cái chỗ vàng vàng trên kia phải thay bằng cái khác (vốn quen thuộc) cơ đấy!!!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chán! Biennho chả chịu viết bài!
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lêu lêu ...kó kẻ kứ kố tềnh lôi mềnh vào tề --> định bắt mềnh phải lên tiếng đây mà
    @ Còi: tớ đang làm độc giả của cậu mà
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    ...Xí hổ quá....Cứ nghĩ đoạn bé Còi nhìn chòng chọc không chớp mắt lúc mình kéo khố lên lau mũi mà.....Còi ơi..Nam-Nữ..thọ thọ..bất..vậy mà bé đã ..Chiếu Tướng anh cháy da cháy thịt như vậy hỏi bé có... không?Chết thật..người ta "tỏ tường" mình như vậy-thấy hơi bị thiệt.
    Kì sau:BC2 trả nợ..mắt cho NNL.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn chàng trai hào hoa Đaofuxuthanh đang hắt xì hơi liên tục bởi nàng Biennho đang nghĩ về chàng.
    Quả thật, với tạm chiếc khăn lau bàn Daofu đưa lên lau mũi: "Chết thật, sao hôm nay mũi mình có vấn đề gì thế nhỉ? Hay là mình bị cúm H5N1... huhu... Mà không, theo trình độ hiểu biết của mình thì bị cúm phải kèm theo ho khan nữa chứ? À, nhớ rồi, em iu iu nhớ mình. Mình cũng nhớ nàng quá, phải sang với nàng thôi". Dù vẫn còn chóng mặt <-- hậu quả của vụ lông nhông trên cành thông, Daofu quyết định đến thăm nàng Biennho.
    Khi đến nơi, nhìn vào quán Daofu hết hồn. Ai thế kia, ai mà mắt liếc như con cá riếc với người iu mình thế kia. Mà kẻ ấy lại còn bịt mặt bằng khăn đỏ nữa chứ... Mie! Ông cú nhắm rồi đấy...
    Daofu xông vào, giơ tay xốc áo Linhtinh mặt nạ lên, gằn giọng: You làm gì ở đây? Nói! Làm gì?
    Với vẻ mặt đần đần vì vừa bị quả cú sét uýnh trúng, Linhtinh bàng hoàng cả người. Nhưng vốn là tay anh chị chân đạp đất đầu đội mũ cối , Linhtinh trợn mắt: You là ai? Why hỏi mi câu đó?
    Lúc này Biennho nước mắt nước mũi chảy dòng dòng: Xin 2 chàng đấy? Có gì thì đối thoại chứ đừng đối đầu nào... huhu...
    Nghe lời nàng, 2 chàng cùng ngồi vào bàn...
    ------
    (còn típ)
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tu hết 3 ly cối nước rau má, 2 chàng bắt đầu thách thức để chứng tỏ tình yêu của mình đối với Biểnnho:
    Linh tinh ngâm: "Anh yêu em từ chân đến cổ. Còn cái đầu anh bổ làm đôi..."
    Daofu cướp lời, tuôn ra một tràng: "anh iu em như ...kem iu tủ lạnh ...như trời xanh iu mây ...như cây iu đất...như tất iu giày...như chày iu cối...như gối iu chăn ...như khăn iu cổ ...như tổ iu chim ...như kim iu chỉ ...như khỉ iu cây...như mây iu gió...như chó iu mèo...như kèo iu cột...như thằng chột iu con mù ...như thằng gù iu con thấp..như thằng hấp iu con hâm ...như thằng câm iu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có iu em... như kem iu tủ...."<-- đọc tiếp đoạn đầu xong lại đọc tiếp...
    Khi đọc chừng 100 lần, mệt quá quay sang thấy Biennho và Linhtinh đã biến mất. trên bàn có tờ giấy để lại: "Đừng tìm em anh nhé. Biển nhớ cùng cú sét đang vi vu trên đất nước có đội bóng đá Xe tăng"
    Uống thêm ly nước rau má nữa, Daofu đi zìa trong tiếng nấc nghẹn ngào. Từ đó, chàng bặt tích luôn.
    Hồi sau: Cuộc gặp gỡ trên đất khách.
    Đón đọc.
    Không đón đọc ông cũng bắt đọc

Chia sẻ trang này