1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật báo Xứ Thanh! Vui, Hay, Bổ ích... Miễn Phí.... Mại dzô...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Độc giả đang chờ đọc đấy...
    To cháu: Báu bở nhỉ? Thảo nào cả đêm hôm qua ti tách mãi ở bàn phím, gọi mãi chẳng thèm vào ngủ...
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Alô Alô ..Kính thưa quý vị, hiện giờ tôi đang đứng tại Chùa Láng , Trung tâm của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta . Tại dây đang diễn ra một hội nghị cực lớn , tất cả các bậc anh tài đều tụ hội về đây để tham gia hội nghị này . Đài truyền hình THAHO sẽ tường thuật trực tiếp từ hội trường Chùa Láng
    Kính thưa quý vị , hiện giờ đồng chí Phạm Đạt đang đọc diễn văn mở màn hội nghị - máy quay đâu , chĩa về hướng đồng chí Đạt , quay cận cảnh ..và thưa quý vị , chúng tôi đã có một phát hiện vô cùng lý thú ..trên mép đồng chí đạt có một con ruồi đang đậu hờ hững trên hàng ria lún phún của bác ..mà nói theo lời đồng chí Đạt là nuôi 10 năm mới được một nấy đó ...bép ...thương thay số phận con ruồi - piu'' ...máy quay lia nhanh theo hướng bàn tay đồng chí Đạt ...bụp ..kính thưa quý vị , quả thật là cao thủ , con ruồi giờ đây đã được chuyển lên mép của A_B đang ngồi ở hàng ghế 15 tính từ trên xuống , theo tính toán không nhầm của PV THAHO thì khoảng cách từ chỗ đồng chí Đạt xuống chỗ đồng chí A_B khảng 10 m ..thật siêu đẳng , các đồng chí của chúng ta không những quan tâm đến vấn đề phát triển Box mà còn là những tấm gương lớn về luyện tập TDTT. và bây giờ PV của Đài truyền hình THAHO đã có mặt tại hàng ghế số 15
    - da , xin lỗi anh , anh làm ơ cho em đi nhờ một chút ạ
    - Nhờ vả gì , đang nhắn tin dở ..... đi nhanh đi ( theo dự đoán không nhầm của PV thì đây là đoạn hội thoại giữa tin tít và Thành rùa ). PV của chúng tôi nhanh chóng làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với A_B khi xác con ruồi vẫn còn ngự trị trên mép anh :
    PV - Thưa anh , xin cho hỏi , trong luc anh Đạt trổ tài phi tiêu thì anh đang làm gì ạ?
    A_B : làm gì , mắt quáng gà hya sao kô thấy mắt đang kèm nhèm thế này , ngủ chứ làm gì
    PV : ngủ ư , một cuộc hội nghị quan trọng thế này mà anh ngủ sao ?
    A_B : quan trọng gì , đối với tớ thì chẳng có gì quan trọng bằng ngủ hết , mà cậu là ai thế , ôi đói quá ..ô hay , lúc nãy ăn xong còn chưa chùi miệng , còn dính lại cái gì thế này ..soạt ...cái gì mà mặn mặn thế nhỉ ...
    Kính thưa quý vị , ngay sau câu đói quá A_B theo quán tính đã thè lưỡi liếm mép ..híc ...
    ( sau đây anh em phóng viên xin phép nghỉ giải lao đi măm măm để tin mình còn sống sót sau đó sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc )
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    KETRONTU - HẮN TA LÀ AI? ​
    Ở cái làng ấy, nhắc tới Ketrontu ai cũng biết và họ có thể kể cho bạn nghe chuyện về anh ta hàng giờ liền. Chậc... có gì lạ đâu, người lổi tiếng quá mừ...
    Sinh ra ở làng Ốc, thôn Cua, xã Cá Mập, KTT lớn lên trong tiếng ầu ơ của mẹ hiền ... (Thoai, phải đổi lại cách viết mí được, viết như thế này bay bổng wá ).
    Từ nhỏ, KTT nổi tiếng là... phá phách. Cùng lũ bạn nghịch như qủy sứ: Ruồi nhặng (Mod đừng lườm em ), yêu nang ca si, A_B, trongtuan 179... (Không biết hết tên, thấy mấy cái tên này hay xuất hiện nên kể đại ra... ), cu cậu có thể chạy nhảy suốt ngày từ vườn nhà này sang nhà khác để bẻ trộm táo, ổi, na...
    Có giai thoại kể về KTT, để mỗi khi nhắc lại giai thoại này là người ta biết KTT là ai và cười đau cả bụng... híhí...
    Người ta kể rằng, có một lần, thèm ăn ổi xanh chấm muối ớt (chẹp... chẹp... người post bài thèm wa... ), KTT đã trèo lên cây ổi nhà bà già Chiếp. Đang vắt vẻo trên đó, chó nhà Chiếp sổng chuồng chạy ra sủa ẳng ẳng dưới gốc ổi. Sủa chán, nằm dưới gốc cây lè lưỡi doạ KTT. Cu cậu sợ quá, tè... ướt hết đầu lão chó (chú ý: Ướt cả quần đấy pàcon nhá )... Và đến tận bây giờ, con chó nhà Chiếp bị hói đầu và không bao giờ dám ngồi dưới gốc cây ổi nữa. Chiếp cay lắm... (đón đọc kỳ sau xem Chiếp cay cú mèo như thế nào nhé! )
    Kết luận: KTT - Hắn ta chính là kẻ làm cho lão chó nhà Chiếp già không dám ngồi chơi dưới gốc ổi nữa.
    hết truyện.
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chuyen hay qua, tiep tuc di ban oi!
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cậu muốn là nhân vật chính à?
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mô phật !
    Mà sao bà Chiếp zà thía mà tóc vẫn đen óng ả zậy nhỉ? Có bí quyết zì kô?
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho Quảng cáo!
    [r10)]Hãy dùng dầu gội đầu Omo 2006 rất khác biệt.
    Không như những dầu gội đầu thông thường khác, Omo có chứa các phần tử hoạt tính cao làm mượt mà những phần tóc khô ráp giữ cho bạn mái tóc suôn và óng ả... (nếu không được như vậy, hãy tới tiệm nhuộm tóc, ép tóc và hấp tóc... nhá! )
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Minh co vu cho banma.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    TÌM TRẺ LẠC​
    Một bé còi còi đi lạc từ 21h11 phút tối hôm qua ngày 1/3/2006, khi đi bé mặc áo phông có mũ, mắt đeo kính cận, tóc dài dài (chưa gội cả tuần, chắc sẽ phát mùi Pàcon ạ! Chú ý đặc điểm này nhá...), đeo cặp sách. Có thêm đặc điểm là rất đanh đá, hay Cắn, véo, đạp <-- chú ý, nếu phát hiện cần phòng thủ...
    Ai biết bé ở đâu xin liên hệ với BC2 hoặc Arcbalevu. Chúng tôi xin cém ơn nhìu nhìu. Cafe nhé?
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Biết ở đâu có được Xiền không?

Chia sẻ trang này