Nhặt cỏ vườn " Địa Đàng " - Góp ý mọi người từ nay viết " Sao" khi ám chỉ nó là một hành tinh đã được đặt tên: Sao Thuỷ, Sao Hoả..., như trong bài trả lời về đường Hoàng Đạo của Chitto. Chỉ viết "sao" khi muốn nói đến một vật thể trong vũ trụ vẫn đang tồn tại một hay nhiều yếu tố của một ngôi sao. Như vậy sẽ tránh được sự nhầm lẫn về khái niệm ngôn ngữ gây ảnh hưởng đến kiến thức chung của một số người. - Góp ý Le Plus Beau và một số người khác không dùng chữ cái " F " thay phụ âm đôi " PH " khi sử dụng tiếng Việt để bảo vệ tính trong sáng trong chữ viết của cha ông ta. ( tuy rằng một số cách dùng vẫn còn bất tiện). - Góp ý các thành viên trong box không bê nguyên văn các tài liệu có sãn khi thấy không cần thiết trong phạm vi của một câu hỏi. Điều này tránh cho những ngưòi không có điều kiện lên mạng ở nhà đỡ mất thời gian chờ mà vẫn có được câu trả lời. Một khi các bạn quan tâm hơn đến vấn đề tổng hợp kiến thức, các bạn sẽ đỡ mất công cho cả bài của mình vào trong NHÁY NHÁY. (Những người muốn hiểu sâu hơn về lĩnh vực nào đó có thể liên lạc trực tiếp với các bạn để lấy tài liệu. Như vậy cơ hội " Hậu ONLINE " của chúng ta sẽ càng có nhiều hơn.) Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
Merci bác MMDS đã góp ý , cái lỗi này đa số người học chuyên ngữ đều mắc phải . Thực ra không phải vì tôi thiếu chú ý đến mức thay chữ PH bằng chữ F đâu, đó chỉ là sự cố tình cho vui thôi . Bác để ý những bài viết tôi sử dụng chữ F đều mang tình đùa vui, ko hoàn toàn nghiêm túc, còn trong những trường hợp trang trọng (ví dụ khi trả lời bác đây ) tôi đều viết chuẩn cả đấy ạ. Nhiều người trên TTVNOnline có thói quen như vậy, cố tình viết ngọng, viết chệch đi để đùa vui (và đôi khi còn để đỡ nhàm chán nữa). Chẳng hạn như viết "fiền fức", "xí dụ", "zui zẻ", "góp ý đôi nhời" thì không có nghĩa là không tôn trọng tiếng mẹ để của mình bác ạ Tôi cũng vốn là người quan tâm đến việc bảo vệ tiếng Việt, nay được bác nhắc nhở dù sao cũng phải giật mình mà "tiếp thu phê bình". Một lần nữa thành thực cảm ơn bác. P/S: Đây là việc nhắc nhở nhau đôi chút, tuy cần thiết song cũng không nên đi quá sâu, tránh làm loãng nội dung của box L'amitié, c'est le plus beau pays. Được sửa chữa bởi - Le Plus Beau vào 23/05/2002 11:12
Cám ơn anh MMDS ! THế bác edison đâu rròi ! Người của hội 7x thật uyên bác ! Em rrát nể phục đấy ! Không ngờ bác Beau lại bị "lên lớp" ! Hic Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
Cũng vì thấy trong box này có nhiều người nhiệt tình và ham hiểu biết quá, rất khâm phục, nên MMDS mới mở topic này để mọi người cùng tham gia ( dẫu biết cái gì cũng có hai mặt cả ). Nếu là trước đây, khi box chỉ có vài thành viên thì topic này quả chưa thích hợp, nhưng giờ đã có khá nhiều thành viên rồi. Bởi vậy, nếu không có những lời góp ý thẳng thắn, sợ rằng rồi đây sẽ có nhiều topics làm loãng nội dung của box chúng ta hơn cả box Nhặt cỏ vườn Địa Đàng này. Mong rằng mọi người sẽ cùng nhau chung sức như lời kêu gọi của hungln và crazyboy2001vn ngày nào. Mọi thứ đều có thể thay đổi, duy chỉ có lòng nhiệt tình mới sản sinh ra những ý tưởng hữu ích, và chỉ có những ý tưởng hữu ích mới " Phi thời gian, không gian ". - Góp ý crazyboy2001vn: Em là một thành viên đã có ảnh hưởng lớn trong box TVH, bởi vậy ngôn từ cần khoáng đạt hơn. Có thế, chúng mới biểu đạt được hết những kiến thức rất đáng tự hào của em. Anh rất thích câu nói ưa thích của em : " Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại " . Câu nói này chắc chắn chỉ có thể xuất phát từ một người có tấm lòng độ lượng, phải không em ? Rất cảm ơn em, Irish, dr_slums, và một số thành viên khác. Nhờ có mọi người mà box TVH đã thực sự toả sáng như một ngôi sao trong một thời gian ngắn. ----------------------- Cảm ơn em đã hỏi thăm. Em có một trí nhớ tuyệt vời đấy. Tedison dạo này khá bận, anh ấy đang thực hiện ý thứ hai trong câu nói ưa thích của em. Còn hai chữ uyên bác em tặng, cho phép anh nhường lại cho đời nhé ! Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ !!! Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
Vâng ! Cám ơn anh rất nhiều ! Mà anh Irish cũng 7x mà ! Em nhớ bác Edison quá ! Chắc là bác ta sắp lấy vợ chứ gì ! hihihi Đùa tí cho vui anh nhé ! Dạo này thấy hơi ít người post bài ( trong đó có em vì em phải thi hoc kì, mà thi ở BK thì rất mệt ) Thi xong mọi người hoạch đinh kế hoạch và hướng đi cho CLB của chúng ta nhé ! Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
Đề nghị một hội phó thay mặt box gửi lời chúc mừng đến box Công tác XH - CLB tháng Năm của TTVN. (Có lẽ chỉ có những thành viên tham gia ngay từ khi box TVH chào đời mới hiểu tại sao lại có lời đề nghị này.) Thân ! Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
Cảm ơn Yasunari đã có sáng kiến trưng cầu ý kiến xây dựng box ! Đề nghị mọi người quan tâm hơn nữa vào topic này và cùng đóng góp ý kiến . Hiện nay mới chỉ có 98 lượt xem. Xin phép được nối thêm ý của Chitto trong bài góp ý xây dựng box TVH ở topic: Dành cho các sáng kiến xây dựng CLB. Đề nghị các thành viên suy nghĩ kỹ trước khi đặt câu hỏi. Đây là một box khoa học nên chúng ta cần hạn chế những câu hỏi đóng. Nghĩa là sau khi có câu trả lời rồi thì topic đó bị trôi vào quên lãng. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả một ngày nào đó sẽ lại có những topic trùng lặp. Không những thế, những câu hỏi kiểu này còn làm box chúng ta một ngày nào đó sẽ dày đặc chủ đề mà bên trong thì không có mấy nội dung. Tôi đã đọc một bài trong đó có một câu hỏi như sau: " Liệu một ngày nào đó Trái Đất của chúng ta sẽ chỉ toàn là lỗ đen? " . Theo ý chủ quan của tôi thì dù vừa thóang nghe, các nhà TVH đã cho là vô lý rồi nhưng tôi lại đồng tình với những dạng câu hỏi như thế vì chúng là những câu hỏi mở. Su;y cho cùng, nhân loại tiến bộ được như ngày nay cũng là nhờ vào những câu hỏi " ngớ ngẩn " như vậy mà. Thân ! Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.