1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất dzợ nhì trời !!!Dành cho những ai còn độc thân suy nghĩ lại...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi su_su_, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    cai1 then2 viethoa ni cho xem tho6ng tin cua3 ha8n1 chi zi5...tui d9inh vote ma2 sao thay thuong qua nen thui khoi vote luon
    nhi
    [/red][/size=6]
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ủa,anh nokia đâu có đăng kí bản quyền đâu mà susu fải trả tiền ??? với lại susu đâu có biết người con gái mặc wần tổng hợp gì đâu, bài này là của 1 người bạn gửi cho mà ,ko fải copy của anh nokia đâu
    chời ơi !!! anh 208 cũng làm susu hết hồn , susu đâu có nhìu kinh nghiệm dzữ dzậy đâu, sao mà suy ra được ,anh nghĩ oan cho susu wá
    chời !!! giờ mới biết anh Việt dzữ dzằn dzậy á .sợ wá hic..hic...
    chị Nhi ui , nếu anh Việt lia cái li thì nhớ lụm nghen hihih...li xịn chắc cũng kím được chút ít

    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    xời ơi, anh giai viethoa coi dzậy mà vũ phu qué... người ta chỉ ko bỏ sao vô cho anh giai thôi mà đã mún lia ly vào đầu người ta rồi. em xem thế mà thấy vô phúc cho bác vịt giời lào sau lày làm dzợ bác. mà bác giỏi thì đi lia ly vào đầu ông lào trong HCMC lày em xem thử???
    mọi chuyện là do anh giai trước thôi, ai biểu khi ko chạy dzô đây khoe mẽ chi???? thích thế sao ko mở bén cái tốp pít ra mà trưng đi?????

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    he....he... cô nào kiếp trước ăn cắp chuối nhà chùa nên mới bị trừng phạt bằng cách cho quen viethoa đó mà ! không biết ai xu dzậy ta ?
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    em susu ơi, chị chỉ đùa thôi mà em nghiêm trọng thế
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi ,susu dău có chấp nhất đâu mừ ,phải không susun
    to viethoa:lia được thì cứ tự nhiên
    nhi
    [/red][/size=6]
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    vi fạm bản quyền dzô tù như chơi ,làm sao mà ko nghiêm trọng cho được chị ??? em cũng đùa đó chị ,rất dzui được làm wen
    chị Nhi thanks chị
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    aya, cái topic này bị nhét dzô xó xỉnh từ đời nào rùi mà giờ anh phongtran mới tìm thấy và lôi ra đó hả ? nhưng mà chắc cũng chưa muộn với anh nhỉ ? suy nghĩ lại thì cũng vậy thui,tại vì lấy dzợ là chuyện bất đắc dĩ nhưng lại là chuyện bất khả kháng muh
    giờ đọc lại em mới thấy bài thơ của anh phongtran, hic...sao anh sỉ nhục phụ nữ dzữ dzậy ? lấy vợ chứ có đi tìm diêm vương nạp mạng đau muh có đường vào không có đường ra ?
    Vợ con là cái quái gì
    trời !!!trời !!! em mà gặp được tác giả bài này em làm thịt liền, không cho thanh minh, eheheh, anh phongtran sưu tầm hay là sáng tác đây ? nếu người ta không cưới vộ,đẻ con thì thế giới này tuyệt chủng dần dần hết trơn trọi
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
    Được sửa chữa bởi - su_su_ vào 06/05/2002 19:30
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lời bộc bạch của anh chàng vừa lấy vợ (nghe nói vì anh này mà phongtran thướng quá phải khóc than mấy ngày!! hhehhe)!!

    VỢ HAY NỢ
    Ngày xưa thấy miệng em cười,
    Quăng tiền bắt cá ăn mười, lấy em.
    Bạn bè cứ bảo anh điên.
    Rằng :"Đâu có phải chỉ riêng kẻ nầỵ"
    Tình yêu, tớ chẳng cần thầy,
    Chỉ cần hợp nhản mặt mày, là xong.
    Hỏi cưới lể bộ rối mòng,
    Thấp tha thấp thỏm, như mong mẹ về.
    Đêm ngày ấp ủ cơn mê,
    Tình em nếu mất, anh thề đi tu
    Yêu em, nhất chín nhì bù,
    Xanh cỏ, đỏ ngực, vào tù, lên ngôị
    Chẳng thà một phút có đôi,
    Còn hơn trống trãi đơn côi kiếp nàỵ
    Anh bạn bảo :" Nhớ lấy ngày !
    Để coi mầy thọ được rày bao lâụ "
    Hớn hở ngày cưới qua mau,
    Nụ cười chợt tắt,... tại sao thế nầỵ???
    Tại sao em lại hết gầy,
    Tướng tá phốt pháp, dép giầy rách ngang.???
    Tại sao em cứ ăn hàng,
    Bưả cơm lười đủa, mơ màng mắt naỉ??
    Tại sao rảnh rổi cả ngày,
    Cửa nhà chẳng dọn, móng tay dủa đềụ???
    Tại sao em bảo rằng :" Yêu,
    Thì anh phải ráng mà chìu em thôi"???
    Tại sao lương tháng em đòi
    Giử gần trọn gói, chỉ vòi tiền xăng.???
    Tại sao nghỉ anh lăng nhăng,
    Ra đường gặp gái, cấm căng mắt nhìn.???
    Em bảo :" Chán đời lình bình,
    Làm thêm job nữa, thật tình yêu em." !!!
    Ngày xưa có cây cà rem,
    Đứa liếm, đứa cắn, đua chen nói cườị
    Bây giờ đứa mệt, đứa lười,
    Tức ơi,!!!...muốn nổ con ngươi lọt tròng.
    Biết vầy hồi xữa đừng hòng,
    Tui đây trót dại, vô tròng của ai
    Thiệt ...thằng bạn, nói chẳng sai,
    Khổ thân... mình cứ loay hoay muốn vàọ
    " Chưa được, nay ước mai ao,
    Được rồi trắng mắt như tao mới chừạ " (*)
    Phải chi hồi xữa,.... hồi xưạ... :-):-):-)
    (ST)
    Checnamo
    Được sửa chữa bởi - chec vào 09/05/2002 16:47

Chia sẻ trang này