1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhát gái, phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asino, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhát gái, phải làm sao ?

    Đúng là em bệnh các bác ơi, bệnh nhát gái, thế mới khổ em kia không ? Chẳng biết tại sao từ bé em lại nhát con gái mới lạ. Đứng trước các bạn nữ là mình mẩy em lẩy rẩy, bải hoải toàn thân, nói năng ấp a ấp úng, câu trước đá câu sau. Chẳng may cầm phải tay bạn gái nào là em ngậm hột thị, đơ luôn, đầu óc quay cuồng chẳng ra hồn người nữa. Thế thì còn giải quyết cái gì nữa các bác nhỉ ?

    Các bác nhiều cao kiến giúp em khắc phục được căn bệnh kinh niên này. chứ thế này thì tai hại cho cả hai đứa em quá các bác à !
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    vui nhờ, bây giwò chú cứ tập nghĩ trong đầu mình là con cáo còn gái là con gà, mình sắp sửa cho nó lên thớt mà chém, bảo đảm định thần lại ngay thôi mà.thử phát xem sao đi he he..
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tự ái quá
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái j thì càng phải đối mặt với nó thì mới bớt sợ được. Tốt nhất bạn nên đi họp off của mấy box trong TTVN này, box nào cũng đầy con gái, tha hồ mà "thực tập lấy kinh nghiệm" ko thì bạn cứ đến lớp tớ, có 49 đứa thì chỉ có 3 thằng con trai thui...
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được vung_buoc_tien_phong sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 25/11/2005
  6. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar xinh nhậy - nhát nhưng mà biết cách nhát lại hay
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, bác cứ tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen, kết thân với các chị em trong lớp đi, dần dần hết nhát thoai, sau này thì khoai ở ruộng cũng như khoai ở nhà, còn nhát mới lạ. Em thì ko nhát gái, e hèm, có thể nói là ko phải ngại bất kỳ chị em nhà nào, nhưng gặp phải đối tượng thì tự nhiên ko tâm thần bấn loạn, khí huyết ko thông, tim phổi bất thường thì cũng tâm hồn tái tê ko phét được câu nào, sợ quá thôi T_T. Làm sao đây, hu hu ?
  8. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    to asino:
    bạn là một người thật đặc biệt
    quý hiếm sắp tuyệt chủng
    đáng được ghi vào sách đỏ hehe
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có nhóm đàn ông thế này sao? hic! Sao hổng bù cho mình tí nhỉ? Cứ thấy anh chàng nào hiền lành, nhút nhát là nhảy vào chọc tới bến. Bao giờ đỏ mặt, luống cuống , tay cấu vào chân mới thấy khoái
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 25/11/2005
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có đang ở SG, nếu ở đây thì liên lạc dzới tui, tui dắt đi chơi dzài lần là hết nhát liền à (ít ra là đứng trước mặt bạn gái còn biết làm gì hehehe)

Chia sẻ trang này