1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhát gái, phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asino, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ,không có thì anh cũng chữa được bệnh "dát" gái
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nhát gái thì phải để các chị em gái dạn dĩ chữa cho. Nhớ đừng sợ quá mà trốn viện nhé.
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Trốn viện là cái chắc........
    Mà nghĩ cũng pó tay pó chân thật....
    Nhát gái... ừa.... chấp nhận..... Nhưng đến lúc gái nó tấn công hộ..... thì chạy.........
    Xong cứ ngồi đấy kêu ko hiểu vì sao mình chưa có người yêu....
    Lắm người buồn cười thật. Thương ko nổi!
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác khuyên người ta thế chắc người ta chết lun đó, cái j cũng phải từ từ rùi mới tăng theo từng cấp độ chứ...
  5. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng bệnh của em vào hạng trầm kha, kinh niên lâu năm rồi. Em giờ tuổi hơn 20 mà căn bệnh quái ác này vẫn đeo đẳng, không chịu buông tha.
    2 vững bước tiên phong : Nhiều lúc em cũng cay mũi lắm bác ạ. Ai đời ngồi cạnh con gái hồi còn học phổ thông, họ xích đến thì mình rút lui, lùi bước thảm hại, chẳng còn dũng khí dũng tiết nào. Sau đấy bọn chúng nó còn cười vào mũi em, công nhận lúc ấy em cũng tự ái, cũng cay nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy.
    2 crying : lớp học của em đối nghịch hoàn toàn với lớp bác. 49 thì có tận 3 nữ ngồi bàn đầu. Lên giảng đường là em cứ ngồi bàn 6 trở lên cho chắc. Không phải ngửi mùi nước hoa, ánh mắt của mấy cô nàng thì mới yên tâm học. Cũng nói với bác luôn là em ngại ra chỗ đông người lắm, nhất là chỗ nào nhiều con gái là chỉ muốn độn thổ xuống đất, chân tay mặt mũi chẳng biết giấu đi đâu. Thế mới cay em!
    2 madscientist : vào sách đỏ thì giải quyết vấn đề gì ko bạn, chui vào đấy để người ta cười thối mũi ý à. Cũng may ko ai biết tớ là ai , nên tớ có thể tự do phát biểu mà ko sợ bị lườm.
    2 không thể : tôi ghét cái hạng con gái hay trêu trọc này thế ko biết, thấy người ít nói là xông vào chọc choẹ, nói năng thì bạt mạng chả kín đáo ý tứ giữ gìn. Gặp hạng người này, tớ chỉ có chạy xa khỏi tầm mắt, hoặc "khuất mắt trông coi". Lối hành người rất dã man
    2 bupbê : tớ chả ở SG đâu thế lại hoá hay .
    2 tac_ke : chị em dạn dĩ là chị em thế nào anh. Loại thuốc này giờ tràn ngập trên thị trường, nhưng em chả dám đụng, sợ mang tiếng lắm .
    Chắc là em chả dám trốn viện đâu bác iulảmtuong à, viện của em toàn con trai thôi. Rúc trong đấy được cái bảo toàn tính mạng, chứ một bước ra ngoài ... cứ nghĩ đến là em lại rùng mình.
    Các cụ có câu : "Có bệnh thì vái tứ phương". Nay có bệnh, em tứ phương thành khẩn chắp tay khấn vái. Nói thật với các bác, em biết em là thằng gà, chẳng dám nghĩ mình là cáo làm gì cho mệt, nó cứ thế nào ý . Hơn nữa, nếu cô bạn em mà là cáo lại giả làm gà thì em thà cắn lưỡi chết luôn đấy các bác à !
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại bác lập topic này ra làm j`? Ai nói j` cũng gạt phắt đi... Pó toàn thân lun......
    Thế cho em hỏi anh 1 câu: Anh đã sẵn sàng yêu chưa?~~> Nếu yêu thật lòng thì..... chẳng tấn công người ta vội ý chứ. Sức mạnh tình yêu mừ!!!! Phải ko ạ?
    ....Hờ hờ..... Dạo này mình gặp lắm người như anh nì thía?
  7. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời, tớ là lần đầu tiên tớ gặp đấy bạn ạ. Còn mấy người tớ bít gái ở đâu là xán tới à...
    Bạn asino này, bạn thử 1 lần nói chuyện vớicon gái xem rùi về đây kể cho bà con nghe, sẽ có cách xử trí cụ thể.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ đứng trước gương, tụng đoạn kinh này 500 lần mỗi ngày:
    Mình là con cáo còn nó là con gà. Mình là con cáo còn nó là con gà. H5N1 không lây sang cáo mà lại làm chết gà. Mình ăn thịt nó là vui vẻ cả nhà.
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn năng đi chơi với bọn con trai nhiều vào. nhất là đi chơi đêm ý. Đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn là trình bình loạn của bạn sẽ tăng lên vùn vụt, kéo theo cả cái hăng - hái - khi - thấy - gái (mà hiện đang ở đâu cũng không biết nữa).
    Cố lên, không bạn sẽ trở thành một dũng tướng râu quặp chỉ biết làm món nước mắm hâm thôi đấy!!!
    ủa thế đứng trước bạn gái phải làm gì vậy em? Anh thì chỉ toàn ngồi trên xe hay trong công viên, nên không biết khi đứng thì phải làm gì nữa.
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng gặp. Gặp xong..... bực mình cực. Đang yêu đời khoảng 80% gặp xong giảm còn 30% thoai. Bạn chưa gặp là may đấy. Chúc mừng.......

Chia sẻ trang này