1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhát gái, phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asino, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời, nhát gái zậy sao có bồ hã chời.
    Mà bạn đừng có nghĩ là mình nhát gái hay gì hết, cứ bình thường đi, càng nghĩ nhiếu càng nhát cho coi, tấp tiếp xúc với nhiếu người vào, mà bạn có em gái hông, nếu có thì sáng trước khi ra đường ngồi chưỡi nhau với nó, hay tán dóc zới nó, mà nhớ nhìn vào mặc nó, ra đường gặp nhỏ nào đó, bạn tưởng tượng nhỏ đó là em gái của bạn zậy, nói chuyện bình thường ko sợ gí hết, từ từ sẽ quen thui àh. Hix
  2. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ tí nhể!
    Thế nào nhở ? Trong cái đầu bé tí xíu của tớ, cũng may là có một phần nhát gái, cũng may là dây thần kinh xấu hổ của tớ bị đứt nên tớ có thể thoải mái trao đổi trên này.
    Cái kiểu gì gì như thế là tớ ngại lắm, ngại khủng khiếp, bối rối bủn rủn trước những câu hỏi đại loại: ""sẵn sàng chưa ?" Tớ sẵn sàng chẳng để các cậu phải nhắc, lại chả liều mình như chẳng có ý ạ.
    Đứng trước gương mài răng 500 lần câu nói "Em là cáo, còn nó là gà". Chả thấy giống cáo hay gà, thấy mình làm sao giống lợn ? Còn cáo ghé sát tai mình nó hỏi : "Thế bao giờ cáo định làm thịt gà, báo trước để còn mua lá chanh ?" Thế có đau ko ?
    Tớ nói trước là chẳng cố ý làm ai tổn thương hay tự ái đâu nhé ! Bạn nào nói tớ lấy mất 50% lạc quan yêu đời là chả đúng đâu, tớ cũng mất chứ lị , đâu riêng bạn ?
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chú này vào đây xin tư vấn mà chẳng chịu nghe ai.
    Đề nghị mod đưa topic này qua Tâm sự cho phù hợp.
  4. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ặc , tui hiểu asino nóii gì chết liền
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bó tay bạn asino này lun, bao nhiu cách mà ko chịu làm cách nào. Bạn fải thực hiện mới bít được chứ
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ra hà?ng màf chòn mua mẶt cf̣p kình chiẮu yĂu, 'eo và?o mà? nhì?n càc cĂ, cĂ nà?o cĂ nẮy trĂng như con gà? tĂy Ắy.
    P/S: à? mà? 'ang dìch H5N1, 'ợi qua dìch rĂ?i hàfy fn nhè, mà? tì?m 'ược loài trong siĂu thì 'àf qua kiĂ?m 'ình cùfng 'ược
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhát gái lại là một thế mạnh đấy !
  8. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhát thì cũmh vừa thui, chứ nhát đến mức thấy con gái là run run lên thì bó tay, mạnh đâu hông thấy

Chia sẻ trang này