1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÁT GÁI WÁ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    có thể hắn không thích cậu, hoặc muốn tìm hiểu thế nào đã. Nếu đã thích thì nhát cũng trở lên dũng cảm
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    "....Ra chợ làm mấy bộ quần áo xanh lè mặc xem sao, biết đâu chú ý lại hiểu ra vấn đề thì sao. Hoặc là giả vờ đèo nhau qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, rồi em buông 1 câu vu vơ " Anh ơi, đèn xanh rồi, tiến lên đi anh sao anh gà lâu thế! Mấy con bò gần nhà em đèn đỏ nó cũng vượt ầm ầm nữa là! ....."
    Cách này hay nè!
    Nhưng mấy lần hắn đèo mình mà chẳng qua cái dèn xanh đỏ nào hết á!
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái hắn chưa rủ mình đi chơi, mới chết chứ.
    Nhưng theo mình, có lẽ hắn hơi hơi tự ti đấy.
    Vì hắn còn có 1 năm nữa là được "ông 30" rồi, mà vẫn chưa được yêu, vậy mới thảm chứ!
    Theo nhân dạng học mà mình xem trên TIVI dạo nọ, thì hắn ta có khuôn mặt thuộc hàng "xấu tướng".
    Khổ tui chưa!!!!!!!
    Nếu kêu mình chạm tay vào hắn ta 1 cách "vô ý" như Feng_Yun nói thì mình hổng dám đâu. Hẳn ta sẽ nghĩ ngay mình "cố ý " liền, "nguy hiểm" lắm! Cái này thì hơi liều, có thể "chiến thắng" oanh liệt, nhưng cũng có thể "bại hoại thanh danh" .
    Nếu vậy, fải đợi thôi, .
    Quá thời hạn cho phép mà hổng thấy gì, thì bye thôi chứ sao giờ!
    Mà thời hạn thì bao lâu bây giờ????2 tháng/2 năm??????
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em là e không mấy khi ủng hộ gái tấn công dồn dập trước đâu. Nhưng pha này e nghĩ chỉ có chiêu quyết định thôi, tranh thủ lúc nào đó nhảy bổ thẳng vào chú ấy, làm một số thứ thể hiện tình cảm yêu thương hết sức quyết liệt. Nhát như chú ấy, thể nào cũng xanh mắt mèo, lộn con mắt ra mà ngó chị. Ngó xong tay chân bủn rủn, sau phút giây bàng hoàng lòng dạ sẽ trở nên sung sướng. Bận sau, chú ấy chả cần ai bật đèn xanh,chỉ sợ chị phải bật đèn đỏ
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao?
    Chắc hắn đang tìm hiểu thêm nữa đây!
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    TRỜI!
    CÓ CHO VÀNG CŨNG HÔNG DÁM THẾ
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có cách nào hả???
    Cách này nhanh và sướng nhất nè ---
    Nhẩy xổ vào lòng hắn --- " Ui anh ơi, có con mèo đi qua, em sợ mèo lắm lắm "
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là mình đã lỡ miệng tuyên bố " chẳng sợ con vật nào" trừ con người..
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ối có công an/cướp/nghiện đến kìa, em sợ quá.
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này