1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt gần bằng nước ốc!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_tran_chan_dat, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhạt gần bằng nước ốc!

    Chả phải chê trách gì, cũng chẳng phải kẻ báng bổ quê hương gì. Chắc là do khẩu vị của nhà em hơi mặn một tí nên thấy cái box Hải Dương thân yêu của mình của mình nó cứ nhạt nhạt sao ấy.

    Nói vậy chắc một số đồng chí não nàng ở đây nại nhảy dựng nên mà mắng ?oCái thằng mới chân ướt chân ráo vào đây biết cái gì mà lói!?. Thôi thì chấp nhận bị chửi cũng được, miễn sao cho không khí xôm tụ lên thì cũng hay!

    Thú thực, nhà em mới đăng ký vào đây chừng gần tháng. Có màn chào hỏi đàng hoàng hẳn hoi. Sau đó mới rón rén post vài bài vè xem phản ứng bà con thế nào. Hóa ra ở chốn đồng hương mà chẳng ai nhìn thấy mình cả, chẳng ai thèm nói chuyện với mình. Cứ nghĩ lại tủi thân, rồi dần phát hiện, hóa ra ai cũng thế cả. Ngoại trừ một số topic nói về lịch sử, con người HD rất hay còn có người xem, người tham gia. Còn lại đa số các topic khác như là một chat room, hoặc photo studio để ?okhoe hàng? không hơn không kém. Mỗi người vào ném phẹt một câu không đầu không cuối, xong lại xách dép đi, chẳng biết bao giờ mới quay lại?

    Thơ cũng không, mà Bóng đá cũng không, Văn hóa càng không nốt! Sau thấy có nick acdoanh (không biết bác này có tham gia bên VNN2 không? Nghe tên nick quen lắm!) đưa lên một bài về bóng đá nhí HD, bụng mừng mừng vì có người cùng sở thích liền vào hóng hớt tí. Rồi cũng chẳng thấy ai tham gia cùng. Bụng tự hỏi: Thế không biết người HD mình thích cái gì? Chẳng lẽ toàn thích chat chit với lại khoe mẽ? Lại nhớ bên mạch ?oVải Thanh Hà?? có anh quê Thanh Khê ?" Thanh Hà vào phang ngay một câu mà choáng hết cả người! Vẫn biết người quê mình thích ?onổ?, nhưng ?onổ? kiểu ấy khác gì nói ?otao cầm nắm tiền ném toẹt vào mặt ông bà già ở nhà vì cái tội ham trồng vải với nại trồng núa!?? Buồn 2 phút!

    Thôi, nhà em cũng có vài nhời. Các bác có rộng lượng thì bỏ qua cho. Còn không thì các bác cứ mắng. Em chẳng giận đâu! Có mấy chú bên Thi ca, Văn học đang mời sang chơi. Không ngờ mình cũng có fan hâm mộ ở bên đó! hehe
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! click hai cái!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 28/07/2004
  3. only1love

    only1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều box địa phương mà . Hay bạn đưa ra một vài topics đi , đừng quá chuyên môn nhé càng tính cộng đồng càng tốt . Tôi hứa sẽ tham gia cùng bạn trong các topics
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những lời góp ý chân thành của anh nhé, nhưng mà đây cũng là một vấn đề mà tất cả các box đều gặp phải, ai mà chẳng muốn box của mình ngày một phát triển nhất là với những MOD quản lí box đó, nhưng mà họ chỉ có thể làm theo sức của mình mà còn cố quá thì sẽ trở thành quá cố đó anh ạ.
    Nhưng klo sao em sẽ tiếp thu triệt để ý kiến của anh, vote cho anh 5*gọi là làm quen nhé.
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải lo lắng gì... mỗi người một khẩu vị khác nhau, lên tiếng thì anh em mới biết chớ !
    Cần có sự góp ý để tiến bộ bác ạ ! có cãi nhau, có xửi nhau thì mới hiểu nhau bác ạ ! ( nhưng vừa vừa thôi.. ko vỡ đầu rùi vô viện đó ! )
    Cái này em ko đồng ý lắm với bác ạ ! Hồi em mới tham gia vô đây, em cũng vui lém, bởi thấy mọi người hơi bị đoàn kết, kết đoàn, offline thì là tứ tung... nói chuyện rất vui vẻ ! Em chả thấy mình bị bỏ rơi quên lãng chi hết rứa ! Nhưng thực trạng hiện nay thì em cũng hơi bị bùn... các máu mặt lão làng đi đâu hết rùi ... chả còn mấy nhân vật chủ chốt... thía là mọi thứ chìm dần dần chìm từ từ !
    Em ko hiểu lắm từ " khoe hàng " của bác ạ ! bác giải thích rõ ràng hơn được ko ?!
    Đoạn này em ko có ý kiến ... bản thân em cũng ko phải là người Hải Dương... các bác có thể cho rằng em chỉ là người qua đường.. qua HD mấy tháng trước đây và ... vào ngày em qua đây, em tự dưng tìm thấy một chút đoàn kết, một chút thân ái chốn này... và em tham gia, góp lời !
    Em cũng rất bùn vì thành viên tan tác mỗi người mỗi nơi.. nhưng sức hèn mọn.. ko làm chi được. ... các bài về văn hoá, bóng đá..... em ko có khả năng viết ( có biết có hiểu gì đâu mà viết !... chỉ vào đọc và cổ vũ được thui ! )
    Em mạo muội mong rằng các bác có quê hương ở HD hãy tụ họp lại... chăm sóc box mình hơn nữa để nó lại nhộn nhịp ... vui vẻ ! Các bác... mỗi bác sang một box khác... trò chuyện rùi quên mất box nhà HD ~~~ vậy sao mà box HD nhộn nhịp được chớ !
  6. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác nì được bé tuntun bồi tiếp nhiệt tình thế còn gì nữa, (ghen tỵ wé)
    he he, hình như đội ngũ bây giờ cũng mới lắm, bác không ngại đâu, cứ đóng góp nhiệt tình xây dựng box vào, các mod cũng toàn mới cả, được mấy tháng thôi, may có decacvn là người cũ
    http://www.ttvnol.com/haiduong/318270.ttvn
    Thực ra cũng khó, điều kiện thành lập box là phải có >= 50 members yêu cầu, mà không biết thực tế hiện giờ có không biết có bao nhiu người đang tham gia vào box HD nữa . Các box địa phương nói chung là cũng hẻo lánh thôi .
    Nhiều hội còn phải bỏ tiền ra để thuê host, domain để có diễn đàn trao đổi, tại sao TTVN cho không chúng ta một nơi để giao lưu mà chả có ma nào cả. Nhớ lại hồi đi học, thấy các nơi như Nam Định, Thái Bình.. họ họp hội đông hương mà sao chả thấy hội đồng hương HD gì nhỉ, quả là thấy hơi tủi tủi, tui thì "tài hèn sức mọn", cảh biết kêu ai cả đành pótay ...
    Busy now, dạo này busy thực chứ không phải đùa, topic này tui đã đọc hôm trước mà nay mới reply 1 bài được, ngay cả topic "xây dựng HD xa xứ" gì đó cũng muốn post vài bài nữa mà dạo chưa được .
    Mong bác tiếp tục post nhiều bài với box HD, hăọc bác cứ pót 1 bài bê Văn học thì pót 1 bản copy sang HD cũng được để anh em mở rộng tầm mắt
  7. Dunglt1970

    Dunglt1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Làng Sỏi nhắc nhở về tình yêu Gia đình, bạn bề và Quê hương đất nước. Anh thấy chú nói cũng phải, giúp anh nhớ ra là trên đời còn có cả giá trị tinh thần nữa chứ nhỉ.
    Nhưng chắc chú lâu rồi không về nhà hay chưa chứng kiến cảnh bố, mẹ chú già rồi - ở vào cái tuổi cần được phụng dưỡng lại đang nai lưng ra làm (cấy hái hay chăm vải bắt cáy gì đó) giữa trời nắng tháng 5. Nếu thấy cảnh đó chắc chú cũng sót ruột chẳng kém gì anh đâu.
    Nhưng thôi, nói về cái chuyện nhạt như nước ốc của chú. Anh thấy nếu chú tâm huyết với box thì nên create ra các chủ đề hấp dẫn để xây dựng box HD đừng toẹt ra một câu thiếu ý thức xây dựng để mọi người tranh cãi, còn chú thì đứng nhìn như thế.
    Còn bản thân anh, là dân IT nên văn vẻ rặn mãi không ra. Nếu box cần hỗ trợ vấn đề gì thì anh sẽ sẵn sàng giúp (eg. sách, tools, kinh nghiệm ...)
    Anh thấy thành viên của box cũng nhiều rồi, mọi người nên nghiên cứu hướng tạo hẳn một trang web riêng, có qui chế hoạt động, kinh phí, tài trợ hẳn hoi. Không ăn nhờ ở đợ TTVN nữa.
    Vài lời mạo muội, đúng thì tốt, không thì thôi
  8. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác này mà đúng 1970 thì quả là lên lão rồi .. hix hix , kính bác một ly
    theo tui biết thì trang cũng có vẻ rầm rộ lắm đấy, bác bớt chút thời gian vào xem
    [size=3]http://www.haiduongonline.net/home/ [/size=3]
    Mà có buổi gặp mặt ngày mai đây này
    http://www.haiduongonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7168
    Nhưng cá nhân tui vẫn thích có một điễn đàn trên TTVN này hơn, cũng có thể là do tôi là thành viên của TTVN từ trước nhưng cái tôi coi trọng hơn cả là tính mở của TTVN, trên này tui có thể quen với nhiều người khác không chỉ là HD .. okie
  9. only1love

    only1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Oficial website của tỉnh Hải Dương cũng có mục Diễn Đàn Trao Đổi, mà vào đấy chẳng thấy diễn hay đàn, trao hoặc đổi cái gì cả. Nếu cái forum đấy active thì thuận tiện lắm.
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn anh đã hồi âm! Cũng có thể câu nói của anh hôm xưa là đùa, nhưng quả thật tôi không "cảm" được anh ạ! Ví dụ mà tôi nói vậy thì chắc ăn cái điếu cày vào mặt ngay! Hehe, mà những điều tôi viết ấy mà, cũng không chính xác đối với tôi đâu, tôi thử đặt địa vị mình vào những người HD đang xa quê khác đang có bố mẹ ở quê đang phải thăng trầm vất vả với cây vải để viết thôi anh ạ! Nói thật xấu hổ, chứ tuy quê ở Thanh Hà mà nhà cấm có cây vải nào!
    Giá trị vật chất rất quan trọng anh ạ! Thằng nào nói chê tiền là thằng đạo đức giả, anh cứ oánh vỡ mặt nó ra! Nhưng như tôi đã nói: Tôi không "cảm" được cái câu của anh nên đành phải trao đổi với anh tí thôi. Thôi, bỏ qua đi!
    Anh ạ, khi tôi viết cái chủ đề nhạt như nước ốc này là lúc tôi cũng hy vọng một điều nhỏ nhoi là biết đâu vì thế sẽ có chuyện sôi nổi hơn, đỡ nhạt hơn! Mà có vẻ điều tôi hy vọng đang thành hiện thực đấy chứ!
    Là một thằng trai HD, tôi cũng có cái niềm tự hào riêng của tôi, tôi cũng mong có một chỗ nào đó gặp gỡ, trao đổi với mọi người lắm chứ! Thành lập trang web là chuyện dễ, để nó sống mới là chuyện khó. Tôi nghĩ, có lẽ chưa cần lắm, vì thực ra với cái box nho nhỏ của TTVN (một trang web khá nổi tiếng và đông người truy cập!) mà vẫn còn lẹt đẹt thế này thì việc lập trang web riêng có lẽ hơi lãng phí!
    Vài lời trao đổi với anh cùng mọi người, có gì không phải xin bỏ qua. Hẹn sẽ trao đổi với riêng anh vào một lúc nào đó, về IT chẳng hạn, vì tôi dốt món đó lắm, chắc có lúc phải nhờ đến anh!
    Thân!

Chia sẻ trang này