1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất giang một tác giả lớn

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi realsharp2002, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ờ , mình nhớ bố Nhất Giang này có cái bộ gì ăn cắp lại của AHXĐ đó ...
    Thằng cha Realsharp này ăn nói ba lăng nhăng quá , đề nghị cấm cửa KHC .

    Majin-Boo

  2. truong_luong

    truong_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hắn xào bộ AHXD của KimDung thành Lạc hồn chung đó ,lam tại hạ hồi đó mới có 8 tuổi nhưng đã mê hắn ta như điếu đổ,ai dè lớn hơn 1 chút đọc nhiều 1 chút mới biết hắn là tay đại văn xào
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hà, thế là suy ra chủ nhân của topic này realsharp200x đại nhân mới 8 tuổi!
    To truong_luong huynh: Huynh có phải bằng hữu của Tiểu Đông Tà tỷ tỷ không nhỉ?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. truong_luong

    truong_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    muốn làm bạn nhưng mà than ôi!Có biết nàng đó là ai đâu.Giá như cái nhầm đó biến thành sự thật nhỉ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    huynh hói lộ Phi tặc,thánh cô với cả n member trong KHC là okê con dê ngay,he he,mà cái tay Nhất Giang gì đó,đệ chiều nay đi thuê truyện cầm đại 1 tập của hắn lên đọc,may mà truyện thuê chứ không là teo với đệ rồi
    còn không đúng chính tả là do đánh quá nhanh mà không thèm nhìn đó mà cả bàn phím lẫn màn hình,còn mải đọc truyện

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng bình thường. Nói chung chưa đọc bộ bị Nhatgiang xào thì chưa sao. Đọc bộ gốc thì cũng thấy chuối. Em thì cũng thích 2 bộ của Nhatgiang. 2 bộ đó cũng được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bộ này nghe quen quen, hình như mình đọc rồi hay sao ý.
    Bộ này thì chắc chắn tớ đọc rồi, có điều chả nhớ tên nhân vật. Nhân vật chính chắc chắn là nam giới rồi, hình như có 2 cô chị iem gái, mỗi người xinh một kiểu.
    Nhớ mỗi đoạn anh chàng nhân vật chính ngắm cô iem gái từ sáng đến tối thì phải, còn lại quên tiệt.
    Nói túm lại, là tớ có đọc mấy bộ này nhưng chả biết ông nhất giang là ông nào cả.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhất Giang hả thật bôi bác ... vậy mà hồi trước mình đọc tuốt chẳng chừa một tác giả nào ...tính ra phải ngoài 500 bộ
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    Y!M ::nhactruongvn ( mới đó mọi ngưòi ơi)

Chia sẻ trang này