1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 1 người điên!

    Hôm nay lẽ ra phải là 1 ngày hạnh phúc nhất trong những ngày mình đã sống.Vậy mà không phải vậy nó lại là 1 ngày dài nhất và cũng buồn nhất.Buồn hơn cả khi mình nhận quyết định tăng K,buồn hơn cả khi phải về nhà khai báo 1 khoản thiếu nợ lớn.Dù mình luôn chuẩn bị tinh thần cho điều này,cho ngày này ,cho cái giờ phút này vậy mà mình vẫn cảm thấy khó chấp nhận nó quá.......
    Đúng lúc mình cảm thấy hạnh phúc vì biết mình đã dành được tình yêu của em thì cung là lúc em thông báo người yêu em đã có mặt ở HP....5h30..mình phải rủ 1 ai đó đi chơi để khỏi phải nghĩ về em,nghĩ đến cảnh em và .Sao chẳng có thằng nào rảnh để đi chơi với mình nhỉ??????
    Bắn GB mà đầu óc toàn nghĩ đến em....
    6h30 dắt xe đi chơi....
    7h30..8h30..9h30...10h30...chỉ đợi 1 tin nhắn .Muốn nói chuyện với 1 ai đó quá mà không thể nói được.1h type chút cho thoải mái...
    Có nằm mơ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.Thật là buồn cười.....nhưng mình không ân hận vì đã yêu em.Với mình được em yêu dù chỉ 1 ngày đã là vượt qua sự mong đợi của mình rồi vì dù sao em và đã yêu nhau được hơn 5 năm.Mình vẫn chỉ là thằng đến sau,mà đúng hơn là thằng đến quá muộn........Làm j` chơi j` để cho qua những ngày này được nhỉ??Chân tay uể oải,đầu óc bay bổng vô định.........................
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mình suy nghĩ nhiều quá mà lại chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa?!Mình tin chắc lúc này em cũng đang nghĩ đến mình,mình hơn đứt của em.Nếu có điểm thua duy nhất thì chắc là mình nghèo hơn của em mà thôi.Mình không có đủ tiền để lo được cho những khó khăn của em.Dù sao mình vẫn chỉ là thằng sinh viên chẳng làm được j` nhiều.Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 24 năm mình thấy ân hận vì đã không học hành tử tế mà ra trường đúng thời hạn.Nếu chăm chỉ hơn có lẽ bây giờ mình đã đang xây dưng 1 công trình nào đó,có việc làm thì vài chục triệu đâu phải là vấn đề j` to tát nhỉ?Mơ ước thì vẫn chỉ là ước mơ.Mình sợ bắt đầu 1 ngày mới quá,sợ hơn cả bị đòi nợ .Ước j` mình có thể ngủ 1 giấc thật dài như con gấu ngủ đông chăng hạn để khỏi phải nghĩ............
  3. bathazar

    bathazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên tự trách mình. Rồi bình tĩnh mà nghĩ lại. Đọc câu chuyện của cậu thì thấy toàn sai lầm. Từ sai lầm này -> sai lầm khác.
    Việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đó suy nghĩ đi. Rồi nghĩ đến tương lai. Việc gì đang chờ cậu ? và việc gì cậu muốn làm
  4. chuchimnon

    chuchimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko nên buồn.ko có e này thì có e khác,con trai ai lại uỷ mị thế.mạnh mẽ lên.ko lên khổ vì đàn bà.chúng nó ko khổ vì mình thì thôi sao phải khổ vi đàn bà.
    chú có thích a điều động mấy e rủ chú đi chơi cho khuây khoả ko nhi?
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có vẻ dễ chịu hơn ngày hôm qua 1 chút..nhưng vẫn là cực hình đối với mình!Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu mình định quyết tân nói câu chia tay với em nhưng cái ý nghĩ ấy lại tan biến ngay khi em nhăn tin " đừng thôi yêu em nhé " em nói em muốn gặp mình,yêu mình nhiều lắm.Mình biết em nói thật sau những kỉ niệm em đã có với mình.Mình đã chứng minh được cho em thấy mình yêu em đến mức nào......quanh mình đâu có ít con gái,thậm trí còn xinh hơn em nhiều là đằng khác.Nhưng tất cả họ đâu có hiểu mình bằng em.Chỉ với 1 cái xe đẹp + 1 cái mã tàm tạm là gái xinh 1 rổ sao có thể so sánh với em...Mình sẽ đợi em quyết định,cho dù quyết định đó là thế nào đi chăng nữa.Mình cũng sẽ tôn trọng cai quyết định đó của em
    Dù sao đi nữa mình vẫn còn cảm thấy an ủi phần nào khi biết chắc rằng dù em có cưới và qua Nhật đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ quên được mình...........
  6. BO_MAY_DAY

    BO_MAY_DAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này còn sướng hơn thằng em đây. Nói chung là có cố gắng sẽ gặp nhiều may mắn. Tin vào con tim với con ch... của mình là chính
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi ngay cạnh mình...khó mà type quá.Thực sự mình muốn biết em nghĩ j` khi đọc được nhưng dong này,nhưng mình không muốn hỏi và cũng chưa bao giờ muốn hỏi.Có lẽ em sắp có quyết định của riêng mình,chắc là sẽ bất lợi cho mình đây,phải quyết tâm hơn 1 chút về tinh thần để nghe cái quyết định của em....................
    Căng thẳng hơn cả xem bóng đá mà đánh kèo rung.Nghe thật buồn cười mà đứa nào thử cười xem,không chắc còn nguyên vẹn bước ra.......muốn type nhiều quá mà không thể.Có lẽ nhờ mod nào dó close topic này của mình vào.Như vậy đã là quá đủ ..........!
  8. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    hãy bỏ lại tất cả và đưa làng đi xa 1 chuyến sau đó 3 nguời cùng về ...hết chuyện
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    mày có phải là thằng bạn tao đã tứng biết không Hải?Chẳng biết nói gì với mày nữa?tao vui vì cuối cùng đã có người con gái làm cho mày biết thế nào là một tình yêu thật sự...tao hy vọng mày thành công...khi nào muốn đi lang ********* đỡ buồn gọi cho tao ....
  10. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đi với bà này thà đi 1 mình còn hơn...

Chia sẻ trang này