1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    không có tình yêu là mãi mãi chỉ có những phút giây tình yêu là mãi mãi ..hãy ghi nhớ lấy nhũng phút giây đó để mai ngày ......khi qua thời thanh liên xôi nổi này ..........hêhhhe một ngày trời lặng gió bỗng mọi chuyện lại tràn về trong phút chốc ... có thể lại sẽ hơi buồn một chút .......và biết đâu đấy anh bạn thân mến ta có thể cười rằng ......." thật ngây thơ bồng bột quá " .........Đó là suy nghĩ của hai lứa tuổu trong một con người ....tóm lại chúng ta còn ngày mai nứa nhưng hãy sống hết mình hết khả lăng thậm chí có thể phút bùng cháy thì quá công suất một tý không sao cả điều quan trọng nhất là .......không hối hận ngày mai
    tất cả thật dễ hiểu trichmột câu nói '' '''''' Tất cả do tạo hoá mà đãlà tạo hoá thì thật dễ hiểu sẽ không ai hỏi tại sao tuyết màu trắng và cỏ cây màu xanh " cũng như vậy sẽ không ai hỏi anh bạn tại sao như thế ....đơn giản quá yêu mà
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    văn chuơng của bác này phong phú thật đấy. cố gắng phát huy tiếp chủ đề đi bác .
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nguời điên dạo này có vẻ hiếm hay sao mà chẳng thấy ai vào đây post bài thế . chán nhỉ , bây giờ đông khê mà thả nguời thì topic này rôm phải biết
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ông nào mở cái topic này chạyđi đâu rồi ?? vứt con bỏ chợ à . quay lại viết tiếp bài đi chứ ,.
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây..dạo này đầu óc em nó lại bình thường rùi.Đợi lúc nèo em hâm hấp lên em lai post típ.Hì..hì...điên nó cũng phải có giờ thồi chứ anh,chứ lúc nào cũng điên thì em mồ côi người yêu đến già mất anh à!
    Bạn nèo ở trên nói đúng quá:"không coá 1 tình yêu nào là bất tử,nó chỉ bất tử trong 1 giây phút nào đó thôi.Nhưng để quên hẳn 1 kỉ niệm về tình yêu thì thật là quá khó.Nó sẽ sống mãi trong ta và bất chợt ùa về tại 1 giây phút tại 1 địa điểm nào đó làm cho ta mĩm cười cũng có thể làm tim ta nhói đau...!"
    Chẳng bít mọi người thế nào chứ theo ý kiến chủ quan của mình.Ai cũng phải có ít nhất 1 lần trong đời yêu hết mình không toan tính.Yêu để biết mình đang yêu.Yêu để sau này khi nghĩ lại không còn j` ân hận vì mình chưa làm hết sức mình.Có thể sau đó 1 thời gian mình tự nhận thấy mình đã làm thật nhiều việc ngu ngốc.Mình tình nguyện làm thằng ngốc đó 1 lần,1 thằng ngốc đáng yêu chăng???Hihi
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, welcome back bác campuchia. có người cũ vào lại box thấy ấm hẳn lên. bác cố gắng duy trì trạng thái để anh em đưọc vui lây. ý tôi là trạng thái " sẵn sàng sáng tác ấy"
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này nên thành 1 chủ đề tình yêu. các bác viết hay quá . những câu chuyện tình yêu của các bác đáng để đọc và đáng để học .nhưng bây giờ người ta yêu thoáng hơn và yêu cũng " trí thức" lắm .
    người ta thích thì yêu , yêu kô toan tính kiểu "thú tính" chứ kô theo tính người . người ta yêu theo "lí trí" , nhưng lí trí kô xuất phát từ đáy tim mà từ " đáy túi". nhưng suy cho cùng , những nguời đó vẫn có cái lý của họ . họ nói thời đại mới phải yêu theo kiểu đó . kô theo thì là lạc hậu , là cổ hủ , là quê , là lúa . xem phim mỹ thì thích yêu theo kiểu mỹ , xem phim hàn thì thích yêu theo kiểu hàn, nhưng kiểu của chính bản thân mình là gì thì người ta kô bao giờ nghĩ tới . nói tận gốc cũng là do nhận thức còn hạn chế , hay bị cuốn theo cái gọi là trào lưu, thời thuợng. họ thích đuợc gọi là những người hoà nhập với xã hội , nhưng thực ra họ bị hoà tan mà kô biết . sớm muộn cũng bị đào thải.
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với quan điểm này và cũng không phải bản thân mình không biết điều này ( yêu phải xét trên phương diên lí trí,lí trí xuất phát từ đáy túi chứ không phải đáy tim).Vá trước đây hồi còn học cấp 3 có nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ ra đc là mình sẽ có thể yêu đc như vậy.Vì mình là 1 người rất thực tế,và bạn bè mình luôn thấy ở mình 1 sụ đa tình lăng nhăng nhất định nào đó ( có nghĩa là mình không thể là người đáng tin cậy trong chuyện tình cảm).mọi chuyện xảy ra thật quá khó để giải thích.Cũng là 1 bộ phận trên cơ thể nhưng trái tim nó không nghe theo ý muốn của mình như chân, tay chút nèo cã.Thế mới đau chứ!
  9. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Có lần tui iu phải 1 e nói phét như thần..em ý nghĩ ra đủ thứ..từ lúc iu đã nói phét đến lúc chia tay vẫn nói phét..cuối cùng *** bít cái gì của em ý là thật....
    Ôiiiii...THẬT....NÀ....CHOÁNG VÁNG!
    Được sean_paul sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 12/01/2007
  10. dung_hoi_vi_sao

    dung_hoi_vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thế a ko biết cái gì thật cái gì giả ah.a cũng còn non kém thế ah.thế hỏi mẹ a i

Chia sẻ trang này