1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em nói với mình em đã quyết định.Em sẽ nói chia tay với mối tình hơn 5 năm của em.Em hỏi mình " nhỡ sau này mình không yêu em nữa thì sao?Em sợ phải bắt đầu mọi thứ từ đầu! " Câu hỏi của em thật là khó,nó không khó để trả lời ,mà khó để làm em tin là mình sẽ làm được.Mà mình tin là mình sẽ làm được vì cái việc khó như việc làm em yêu mình mình cũng đã làm được rồi mà...................
    Nói thì nói vậy nhưng mà trong thâm tâm mình biết em sẽ không nói được câu chia tay với của em 8h tối nay như em đã nói với mình.Ít nhất là trong lúc này em sẽ không bao giờ đủ can đảm,đủ dũng khí để nói ra câu đó với của em.Mình không trách em vì mình biết em nợ chữ nghĩa..Mình đang phân vân không biết em sẽ nói chuyện j` với của em tối nay nhỉ??Mà thôi cứ mặc kệ tới đâu thì tới..........!
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Gánh nặng đè lên vai em quá lớn.Không những phải tự lo cho cuộc sống của riêng em mà em còn phải lo cho cả mẹ của em nữa.Mình lại không giúp được j`,ít nhất là trong lúc này mình không thể làm được j` để giúp em vơi bớt gánh nặng.Kiếm ra 40t có lẽ là 1 nhiệm vụ bất khả thi đối với mình.Có lẽ mình đành phải hạ quyết tâm để mất em thôi.Mình không thể để mình cảm thấy hạnh phúc mà làm em khổ được.Có lẽ em nên đi Nhật là tốt nhất,trên thế gian này làm j` có nỗi đau nào mà không thể không vơi,mình cũng là 1 người bình thường và chắc là cung không ngoại lệ.Mình cũng sẽ quên được em thôi,1 năm,2 năm,hay nhiều hơn nữa...??Chỉ biết chắc rằng mình cũng sẽ quên được em.Nhưng chắc chắn 1 điều rằng cái cảm giác yêu như mình đã yêu em thì chỉ có 1 .
    Mình sẽ làm j` tiếp theo đây.Cái thằng lí trí trong mình thì muốn chia tay em quá,muốn em cưới và qua Nhật quá nhưng cái thằng lương tâm trong mình thì lại muôn em ở lại VN và tốt hơn nữa là cưới.Có lẽ em đóng vai trò là trọng tài trong trận đấu giữa 2 con người trong mình.Hình như mình đang là con rối thì phải,mình không thể quyết định được 1 điều j` cả.........
    Có lẽ bây giờ mình đã thực sự hiểu tại sao trên thế giới có rất ít đôi yêu nhau = tuổi nào có thể cưới được nhau.Thôi mình nên nghĩ rằng đó là số phận rồi,mình và em không thể đến được với nhau.Nếu em không phải lo gánh nặng gia đình em thì mọi chuyện thật tuyệt vời.Mình và em sẽ có 1 cuộc sống mà rất nhiều người cảm thấy ghen tị.5t/1 tháng cho đôi bạn trẻ không được ăn tiêu thoải mái nhưung mà chắc là chẳng thiếu thốn j`.Tiếc là không thể,có lẽ em là người khó chấp nhận điều đó .......Lại luyên thuyên mất rồi càng nói càng bế tắc.............!
  3. thaochuot

    thaochuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của anh sao mà thê thảm vậy? Hic. Ko còn cách nào giữ nàng bên mình mà ko cần 1 cơ số tiền như thế ah? Mà A nghĩ lại đi, họ yêu nhau 5 năm kể cả ko có tình thì cũng nghĩa nặng, nói bỏ là 1 chuyện, làm được là 1 chuyện nhưng có quên đc ko mới là chuyện quan trọng. Mà em thấy cái ng` con gái anh yêu như thế nào ấy. Có ng` yêu rồi mà lại bảo anh đừng thôi yêu nó trong khi chẳng chiu chia tay với thằng kia. A yêu nàng như thế thì để nàng chọn cả 2 con đường đi. Nàng đỡ phải dằn vặt vì chọn lựa mà a cũng có đc ng` con gái a yêu
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lựa chọn của em lại thay đổi,sức ép về kinh tế lên em là quá lớn.Có lẽ 1 người con gái như em không thể vượt qua sức ép đó được,tốt thôi Cheers của em...........
    Thực sự mình không còn biết phải Type j` nữa rồi.Đi uống bia khi nào buồn ngủ thì ngủ luôn thôi.Chẳng biết gặp lại em sau 3 năm rồi được em yêu là điều măy mắn hay là không măy mắn của mình nữa.Khoảng thời gian gần 3 tháng vừa qua không phải là dài nhưng thực sự mình thấy có nhiều niềm vui quá,chắc em cũng nghĩ như mình..........
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 chai bia tỉnh táo suy nghĩ tư dưng thấy giật mình.Có lẽ mình cũng sắp đi đến được quyết định cuối cùng của mình..............
    Nếu làm 1 phép so sánh đơn giản ngay lucnày giữa mình và của em thì sẽ thấy chẳng có lí do j` để em chọn mình....Thế mới cay đắng. có $ + 1 tương lai được đảm bảo, của em cũng rất yêu em.Còn mình thì sao không $ tương lai chưa chắc j` được đảm bảo vì mình vẫn chỉ dừng lại ở mức độ kĩ sư xây dựng tương lai + 1 tình yêu dành cho em.Vậy thì tai sao em lại phải chọn mình nhỉ???Em sẽ chọn ,em vẫn sẽ dc nhận 1 tình yêu,không chỉ vậy em còn có nhà ,có xe đẹp,có nhiều $ đảm bảo cho em có 1 cuộc sống đầy đủ,đảm bảo cho em có thể giúp đỡ được mẹ em.........
    Tình yêu đâu có thể đem ra ăn được,người ta không thể lấy tình yêu ra để lo cho cuộc sống hàng ngày,có lẽ em đã nghĩ như vậy và quyết định chọn chứ không phải chọn mình...Mình có lí do để tin vào điều đó,nếu bình thường thì giờ này em đã gọi điện hay ít nhất gửi sms cho mình...buồn thay nothing.My phone has 28 sms but has not her sms.............
    Có lẽ mình nên dành tình yêu của mình cho bé chăng.Bé cũng yêu mình lắm mà.Làm vậy có được không nhỉ???Không đưọc làm vậy mình thấy mình thật đê tiện,như một kẻ lừa đảo vì sao???Vì trong mắt bé mình là 1 người haòn hảo,1 người anh trai cực tốt.Mình không thể đánh mất điều đó,hay nói đúng hơn mình không muốn lại có 1 người nữa buồn vì mình.Ưóc j` có 1 thứ j` đó có thể làm mình quên em ngay lúc này.........mà làm j` có cái j` như thế nhỉ??????????????????
    Thôi biến thôi thấy mệt lắm rồi.Chắc ngày mai còn khủng khiếp hơn ngày hôm nay!
  6. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nothing is imposible,unless you dont want....Someday,maybe,she will come with you and give you a hug with a sorry.As some famous Korean''sfilm , she want to begin yours love again,and....in next 5ys,there will a baby''s CBD ask his dad:" What did you and my mum do to product me,dad!!!" .....It''s a long story.....
    Hope you feel relaxing and confident w allthings you had...and i think chat at midnight si not good for yr feelings so.......goodluck....
  7. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nó thích chết kiểu Chí Lò Gạch hay Lão Hạc.....làm 1 phát , bóc lịch vài năm, lúc ra, khối thằng nể.....
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    " Đời còn dài , gái còn nhiều ". Cứ yên tâm đi ông anh .
  9. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có lẽ mình phải giải quyết xong hết tất cả chuyện này,không thể đê mọi chuyện hỗn độn như thế này được!Mình sẽ làm 1 anh chàng cao thượng tự rút lui khỏi cái mối tình tay 3 oái oam này...có lẽ như vậy là kết cục đẹp nhất.Tất cả mọi người sẽ được nhiều hơn là mất.Dù sao vậy cũng còn hơn như lúc này, của em thì lúc nào cũng thấy nghi ngờ 1 điều j` đó ở em nhưng không bao giờ dám hỏi em vì lại luôn sợ em 1 cái j` đó.Còn em thì luôn bối rối không biết làm thế nào.Còn mình thì luôn bị động ,mà mình thì ghét điều này........!
    May be ....i must say goodbye my love!...
  10. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Miẹ đọc sốt cả mề, tưởng trùm văn hoá thiên lôi thế nào chứ, hoá ra cũng chỉ là con dế, chết vì gái thôi, yêu mà *** giữ được lại còn bài đặt cao thượng....sến vãi hàng....

Chia sẻ trang này