1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định chỉ cần 1 cuộc điện thoại nữa là xong nhưng không hiểu sao em không bắt máy.Phải chăng em ngại phải nói sự lựa chọn của em cho mình nghe.Mình cũng đã đoán ra sự lựa chọn của em rồi mà......Nghe máy 1 lần đi em rồi không bao giờ thấy số 0904....479 hiện lên trong máy của em nữa.........
    To all:mình không cấm các bạn bình luận nhưng xin các bạn giữ 1 thái độ đúng mực,mỗi người 1 sở thích 1 tính cách,đừng lôi chuyện người khác ra làm trò đùa cợt...thanks so much!
  2. bayBuom_Buombay

    bayBuom_Buombay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện nào buồn thì cứ tâm sự nốt đi...nếu vân chưa thấy thoải mái,còn ảo não......thì đâm đầu vào đâu chết mịa nó đi.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    pà này là chỗ đứng đắn chứ không phải ấy ấy như chú em
  4. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    bạn này bạn í nói cũng có phần đúng đấy.e cũng có mối tình kéo dài có hơn 2 năm thôi(ko đc nhiều như 5 năm) mà theo e nghĩ con gái đã yyêu đến 5 năm là cũng ko có tình cũng còn nghĩa đấy.dù sao e nghĩ cô gái ây cũng chưa thể quên ngay dc chang trai kia đâu,như ex e yêu đến mấy đời ng iu rồi bây giờ vẫn chưa thể quên e đc.a cứ vô tư đi đừng suy nghĩ gi cả,cái chính là ở bản thân mình.ko nên quá bi quan quá và hẫy hướng về phía trưóc.
    tặng a câu này love is like war...Easy to start....Difficult to end...Impossible to forget...
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em cũng đã gửi tin nhắn lại......1 tiếng nữa mình sẽ gặp em.Mình đã chuẩn bị tinh thần để nghe em nói : " anh à!Em rất yêu anh nhưng ...em không thể chọn anh được,em không thể vứt hết tất cả để chọn anh......."
    Buồn thôi nhưng không sao cả vì ngay từ đầu em đã không thuộc về mình.Mình chỉ là người đến sau,hay nói khó nghe hơn là kẻ chọc gậy bánh xe,quấy rối người khác.Mình đã chuận bị tinh thần thật tốt để tẹo nữa nghe câu này...........!Trời hôm nay lại còn mưa nữa chứ....đêm nay mình sẽ dồn tất cả vào 1 canh bạc cuối cùng.Chỉ có 1 bát cơm và 1 bát **** không biết mình sẽ chọn được bát nào đây??
    To Hạnh Le & Chuot : Cảm ơn vì đã có người hiểu mình....................!
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    love is like war...Easy to start....Difficult to end...Impossible to forget...
    Cảm ơn e vì câu nói hay...Bao giờ box có ofline thì bảo cái Dung gọi anh 1 câu nhe!
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thằng Hạnh mày lại bắt đầu ăn tục nói fét nghe ngứa đít quá
    To Campuchia: làm sao phải buồn, kiếm ghẹ khác đi
  8. cong_tu_versace

    cong_tu_versace Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3.485
    Đã được thích:
    184
    Tình nó quật đổ được cả "Trưởng cụm văn hoá Thiên Lôi " cơ đấy ,
    Sầu làm gì bác
    Tình ko thiếu chỉ sợ tiền thiếu thôi
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    oài cái ông này ko về mà lo ôn thi đi..ngồi đấy mà tán phét..
    CÁi câu màu đỏ của anh boy_cambodia hình như cũng xuất hiện ở đuôi nick anh Hạnh vài lần
  10. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Này Hạnh, ý mày nói là ko thể quên được em Giang chề hả

Chia sẻ trang này