1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã biết quyết định của em.....!Cái quyết định của em làm mình choáng váng,bất ngờ....Em đã chia tay với của em,em đi xem bóng đá cung mình mà thấy em buồn quá.Đưa em về nhà mà em cứ khóc,mình chẳng biết làm j` nữa cả.Em hỏi mình :" Mình có khi nào không yêu em nữa không,có chia tay em không?Em sợ phải chia tay 1 lần nữa,em sợ phải bắt đầu mọi thứ từ đầu" Lại 1 câu hỏi khó nữa đối với mình.Mình mà nói 100% là mình làm được thfi có nghĩa là mình nói dối,còn mình nói kém hơn 100% thì em sẽ buồn.Ở trên dời này làm j` có cái j` la tuyệt đối nhỉ??Chỉ biết rằng lúc này mình rất yêu em,mình chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế cả,mình sẽ làm em không phải ân hận về quyết định đó của em..........!
    Mong rằng em sớm trở lại bình thường.Đi với mình mà em cứ khóc và nói thương cho của em quá thì mình thật là buồn....
    To seal: Kiếm được 1 người mình yêu thực sự mới khó chứ kiếm 1 con nhỏ ngồi sau xe thì đầy!
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng mí bác box mìn toàn máu lạnh với cả chim đá, à nhầm tim đá. té ra cũng tình củm fết . hì hì cái j rồi cũng qua mà, ngày mai zời lại sáng , no pain no gain
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    49 chưa qua 53 đã tới.......Không biết làm sao để qua được 6h tối ngày hôm nay đâu.Sao bao nhiêu cái đen đủi nó dồn hết vào mình là sao nhỉ??Gần 3h rồi mà vẫn chưa có 1 cách giải quyết nào ra hồn cả.Chắc đột quỵ mất thôi 2 chử T nó quật mình chết mất!
  4. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bố lạy mày Hải ơi ...
    Bây bi sờ ti lít : No pain no gain là gì hở em ...
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    dà. dịch nôm na theo kiểu vn thì đại í là 1 lần ngã là 1 lần bớt dại anh ợ còn dịch theo kiểu của em là : ko ngã đau ko tiến lên hê hê em cà dốt lắm, đại ca đừng chê cười
    @ anh ở trên : bít là thất tình thì khổ nhưng đàn ông con zai thì mạnh mẽ lên tí đi anh, luỵ quá, chẹp, đời là bể khổ quay đầu lại là bờ
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Canh bạc cuối cùng mà mình đặt hết hi vọng vào đã thất bại..!
    Mình đã dùng hết tất cả những j` mình có và đặt cả những cái mình không có,không phải của mình.....vậy là mình đã đặt 1 dấu chấm hết cho mình.......bb all......!
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Câu này nó đúng bản chất...còn bài dưới..chắc đồng chí này hôm qua đánh Anh à
  8. thaochuot

    thaochuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quả này là quả mượn gió bẻ măng đây. Lợi dụng câu chuyện của ng` ta để tự lăng xê mình. Xấu hổ chết đi.
    to: boy_cambodia:chuyện của anh vẫn chưa xong cơ ah? Ái chà, tốn giấy mực quá nhỉ. E cũng đang chán cái T/y của em đây, mặc dù chẳng phải như anh nhưng cũng cùng buồn vì chuyện tình củm thôi. Nhưng em chẳng dại gì lôi ra đây kể lể để những đứa lắm chuyện được thể buôn dưa lê. Tại sao bác ko tâm sự với ng` bạn thân của bác nhỉ? Hay ít ra cũng như em, nếu ko tìm được ng` trút bỏ nỗi niềm thì em viết hết những suy nghĩ và bức xúc của mình ra giấy, rồi đọc lại, rồi sẽ thấy chuyện đấy thật tức cười, rồi xé đi, rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhé. Chúc bác hạnh phúc theo đúng cái nghĩa mà bác cảm nhận được.
    Được thaochuot sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 11/06/2006
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hix lâu không vào nhớ mọi người quá
    anh campodia nhỉ mấy năm mới lại thấy xuất hiện trên chiến trường.
    Chuyện anh nghe hay phết ,thế kết cục thế nào?chắc buồn lắm ,ôi khổ thân
    ôi tình yêu
    tình yêu là cái j mà sao cứ đày đoạ người ta thế nhỉ
    nói thật nhé lúc chưa yêu thì còn mạnh mồm bảo thích thì yêu hết yêu thì bỏ đến lúc yêu vào mới thấy để mà hết yêu,mà bỏ nhau là còn cả một giai đoạn đấy
    hehhe
    thôi thì chúc anh sớm tìm được cách giải quyết ổn thoả vậy,mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhé ,
    kết thúc thế nào nhớ viết lên cho anh em nó mừng
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ tới câu nói của bác nào trên kia " Easy to start...difficult to end...impossible to forget " thấy mà đúng,đúng quá...

Chia sẻ trang này