1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi bố khuyên mày 1 cái này ... không lại bảo bố là ko biết chuyện người lớn ... làm cái gì cũng phải có mục tiêu ... nhìn vào cái mục tiêu ấy mà làm ... mà đã làm cái gì thì fải làm đến cùng ... đừng vì ng ta đồn thổi hay nói cái gì mà đổi hướng nhá ... bố là bố thấy mày vẫn còn non lắm ...
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy anh Hải hoá ra đang yêu và đang thất tình........hic nghe anh Hải post bài mà ko nhận ra là anh nữa......thôi đừng buồn anh uiiiiiiii................em muốn mời anh đi uống nước ......dừa..........okie nha anh
  3. DSFC

    DSFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thằng nào post mấy cái ảnh dm thô dã man.mấy e gái nhìn mấy e ấy lại tủi thân .thân phận ng con gái bị mang ra cho ng khác bình phẩm
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em đã được nghỉ hè về Hp chưa mà kiu anh đi uống nước mía.Mà em nói cho đúng quan điểm nhe anh đâu có thất tình,anh chỉ có 1 tình yêu không như ý thôi mà
    1 cái tình yeu oái oăm,mình không thể định nghĩa được cái tình yêu này là cái tình yêu j` nữa,đến 22 này của em bay về Nhật,em đã là của mình sao mà mình vẫn thấy buồn thế.Không biết với mình hiện giờ em là thiên thần hay ác quỷ nữa.Vì em mà mình gánh trên vai 1 khoản nợ khổng lồ và giờ đây lại chính là em đang mở đường tháo gỡ cho mình cái khoản nợ đó.
    Em hỏi mình :"em có phải là người tình cảm không anh" Mình trả lời nếu ai đó chấm điểm tình cảm anh được 7 thì em chỉ được 4 thôi,mình biết em buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật.Hình như mình đang có 1 tình yêu nhẫn nhịn và nhãn nhịn thì lại đâu phải là tính cách của mình???Kể cũng tài thật tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều quá......mà biết sao đây??
    3 tháng nữa có thể em cũng đi xa....em nói muốn giao cho mình quản lí cái cửa hàng điện thoại dùm em mà mình thấy khó xử quá.Mình không sợ mình không làm được mà mình sợ dính đên tài chính chung đụng chắc chắn sẽ có nhiều chuyện không hay xay ra mà mình cũng chưa thể biết là chuyện j`?Ước là mình có thể biết đó là chuyện j` mà chuận bị thì tốt biết mấy!!
    Sống 1 cuộc sống phiêu dạt chán thật,có nhà mà không được về,mình không nhớ đây là lần thứ mấy mình sống thế này rồi?Nhưng mà chắc lần này lâu đây,nghĩ mà thấy oải quá.Cuối tháng 8 lại thi lại rồi,học với mình bây h khó hơn lên trời..dcm đời................!Chán....!
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hic thì ko thất tình, e rủ anh đi uống nước dừa chứ ko fải nước mía, em sắp về roài chắc đến lúc đó anh cũng bớt..........điên, he he he
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ok em !Bao h về thì kiu anh đi uống nước dừa nhe,anh là anh uống tham lắm đó không bao h uống 1 cốc cả đâu.Mà nếu 10 ngày nữa em chưa về HP thì anh lại mời em đi uống nước mía với anh ở Hcm nhé!...........
  7. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào cái box này . Hôm nay vào lại đọc được phát thiên tình sử của bác B_C mà tháy hoành tráng vãi...
    Nhưng em xin lỗi bác cho em phát biểu một câu : cái tình yêu mà bác vừa chiến đấu gian khổ để giành lại ấy mà , em sợ là nó không bền đâu ! 2 người đến với nhau trong hoàn cảnh quá bi đát. Cả hai người đều còn nhiều gánh nặng phải mang theo ....vv va....vv....... bố ai mà chắc được rằng khi đi bên bác , nàng không nghĩ về ex của nàng , ai chắc đc là nàng sẽ không hối hận và so sánh , ai chắc được rằng đây không phải là cái lúc nhất thời của nàng ! Với lại là bác có nghĩ bác ích kỉ quá không ? Người ta yêu nhau 5 năm , xa mặt cách lòng một tý thôi là bác đục nước béo cò ngay được ! Đấy là chưa kể đến chuyện bác sẽ không mang lại cho nàng cuộc sống đầy đủ (híc đến thân bác còn chưa lo xong ). Cái thời túp lều tranh , trái tim vàng qua từ rất lâu rồi ah ! Bác với nàng đi chơi với nhau mà mặt nàng buồn buồn ===> hai người không thoải mái ==> không khí nặng nề ===> kinh nghiệm cho em thấy rằng đây là nguồn gốc của sự tan vỡ !
    Tóm lại là tình yêu của bác quá mong manh và hơi tiểu thuyết ! Một thời gian nữa bác sẽ thấy mọi chuyện không hề đơn giản đâu ah ! Và có thể đây là một sai lầm của cả bác và nàng ...............
    Dù sao thi` chuyện tình của bác cũng đẹp , rất đẹp và em hi vọng rằng người sai là em khi phát biểu ra những câu như trên !
    Bonne chance .................................. Chúc bác may mắn !
    Được never_say_never sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 21/06/2006
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Bác không có j` phải xin lỗi cả.Bài của bác là em tâm đắc nhất.Em không lớn nhưng cũng đâu còn nhỏ 24 tuổi đủ để nhận biết 1 số thứ chứ,có quá nhièu gánh nặng có quá nhiều điều không đảm bảo sự vững chắc cho 1 tình yêu,nó quá bế tắc không thì đâu có chuyện để nói...Nhưng mà biết đâu sẽ có 1 điều bất ngờ j` đó thì sao ( em là người tốt mà - ở hiền chắc là gặp lành ..khà..khà ).............
    Mọi chuyện cũng đã hơi nguôi ngoai cũng chẳng muốn biết thêm 1 chút j` mắc công bị 1 số chú chim lợn chửi.Thôi mặc kệ miễn sao thấy thoải mái và thanh thản là ok rồi.Lên 4rum đọc cái bài của bác này thấy đúng quá nhưng mà có 1 điều bác chưa biết khi nhân xét,mình quen em tính đến giờ là 10 năm có dư rồi,đã từng là 1 đôi bạn cực thân trước khi em có người yêu(hồi đó tôi ngây thơ quá chẳng biết j` đến lúc tôi kịp nhận biết và ngỏ lời thì em đã nhận lời người khác ) Chứ không phải như bạn nghĩ là mới gặp và yêu em.........
    Có quá nhiều bất ngờ mà ta không thể nào đoán biết trước được.Thôi thì lại hi vong thôi có j` đâu nhỉ,sống phải có hi vọng mà,không có cái j` là không có thể cả..........!
    .The good old day!....
  9. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    lấy vợ rồi *** cảm giác gì mấy cái chuyện này nhưng nghe nó cứ chuối kiểu *** gì ấy .tốt nhất kết thúc sớm đi
  10. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    thế lấy vợ thì có cảm giác gì.
    ..đã là Mèo
    phải bắt Chuột
    bắt được Chuột
    là chén liền ...
    Được cauchunho sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 22/06/2006

Chia sẻ trang này