1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    uhmmm...lại có người qúa khích rồi.Chuyện của tụi nhỏ mà anh gà trống đừng bức xúc.....không vừa ý thì quá cửa hàng dd 210 Lạch Tray giao lưu tí nhé!..Lolz..

    Topic Close....!
  2. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Ui! lâu lắm rùi mới vào forum...không ngờ được đọc nhật kí của ng iu...Ôi bất ngờ wá...Đúng là càng đọc càng suprise...Một Trần Hải hoàn toàn khác Ng iu đã thay đổi thật rùi, không còn là một anh chàng vô tư, siêu quậy nữa...đã người nhớn hơn, chín chắn hơn, đã biết thế nào là trách nhiệm...đã yêu hết mình và say mê :) Ôi! chúc mừng nhé!
    Dù câu chuyện của người yêu vẫn chưa có hồi kết, nhưng đó cũng là một thành công lớn rùi, yêu và được yêu hết mình như thế cũng đáng lắm, nhiều người còn mơ dài mà chưa được nên người yêu fải chân trọng những gì mình đang có nhé! Congrats và chúc ng iu có một happy ending
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hihi...cảm ơn người iu đã động viên nhe!srr vì người iu về VN mà không đi chơi được ^ ^ ,dạo này ít online nên chẳng chát chít với nguời iu được hum nào rảnh chát nhe,mà người iu vẫn nợ người iu 1 món quà từ HK đó nhe,ghi sổ nợ tính lời rồi đó!Ai cũng phải khác đi theo thời gian chứ..cứ vô tư cứ là 1 TH siêu quậy mãi sao được...
    Câu chuyện sẽ kết thúc khi các nhân vật trong câu chuyện muốn kết thúc còn nếu không thì chắc chắn sẽ không bao giờ có câu kết cả!!!!
    I will write your name in my heart where it stay for ever!
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó có thể hiểu hết về một con người...trước giờ em nghĩ anh lăng nhăng sở khanh lắm ấy được cái thông minh vui tính hài hước vậy mà khi yêu cũng sâu sắc trầm tĩnh ra phết ...dạo này anh thế nào rồi...
    Cứ yêu chân thành cứ cố gắng ít ra để không phải hối tiếc anh ạ
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đau buồn quá..hoá ra từ trước đến giờ emtoàn nói yêu anh mà em lại nghĩ anh xấu xa như vậy hả em mèo ơi??!!Anh phải kiếm ngay 1 cái gối hay ít nhất là 1 cái bụng của 1 em gái xinh đẹp nào đó đâm vào mà chết thôi T_T......Anh đâu có lăng nhăng hay sở khanh anh chỉ là người đam mê cái đẹp thôi mà........!Hum nào mà box ofline em kiu anh 1 cái nhe 0904792479
  6. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    a đừng đam mê chạy theo cái đẹp quá.mình mà đâm mê vì cái đẹp quá về sau mình cứ chạy mãi theo đuôỉ mãi cái đẹp tự nhiên nó tạo cho mình thành nô lệ của cái đẹp đấy
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    ** thằng này lại vào đây nói fét,thua bố trận TBN chuyển tiền đi
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ *** đội lên đầu ... con gái hay hành hạ và làm khổ con trai ... thực dụng và bảo thủ hơn trước ... con trai thì ủy mị và nhu nhược ... giá trị đảo lộn hết chả biết thế *** nào mà lần....
  9. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    a P nói đúng. nhưng còn thiếu con gái bây giờ còn bạo dạn hơn,thủ đoạn hơn, nói chung là bây giờ con gái ghê gớm đây .
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ tội nghiệp cho con trai nhở...
    to anh Hải: bình thường rùi

Chia sẻ trang này