1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 1 người điên!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boy_Cambodia, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nghèo đôi khi là 1 cái tội đấy ông ah, nhiều khi người ta rất yêu mình nhưng cũng nên nhìn vào 1 thực tế đó là không có tiền thì sẽ không thể nào nuôi dưỡng được 1 tình yêu cho nó trọn vẹn đâu.Cài quan trọng bây giờ hãy làm việc và phấn đấu kiềm thật nhiều tiền.
    CHÚC THÀNH CÔNG!
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn điên thì nhào vô http://www2.ttvnol.com/f_244/722885.ttvn
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 01/07/2006
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình đã có thể ngồi trước computer để type những dòng cuối cùng kết thúc cho câu chuyện này.Có thể nói là 1 kết thúc phũ phàng nhưng thực tế đúng như những j` là bình thường nhất.Em đã quay lại với của em và sẽ đi Nhật.Em nói xin lỗi mình và muốn lại là bạn,em cần lo cho gia đình em tương lai em vì em là người duy nhất trong gia đình em có thể làm được điều đó...Em nói em vẫn muốn có mình ở bên chỉ để mỗi ngày nhìn mình 1 lần!!??!!!
    Làm sao có thể như vậy được hả em?Em đã quá tham lam chăng?Em đã vứt bỏ tình yêu để chọn thứ em cần vậy sao em còn cố níu kéo tôi làm j.Tình yêu là thứ không thể chia sẻ,nó phải là duy nhất ít nhất là 1 lần.Mình thực sự không muốn điều này sẽ đến với em nhưng chắc chắn rằng đến 1 ngày nào đó không xa ( 2năm,3 năm..5 năm??) em sẽ phải ân hận nhiều vì lựa chọn này của em.Hạnh phúc có thể giúp đở người ta phấn đấu lao động để kiêm được nhiều tiền chứ còn tiền thì chắc chẳng bao giờ mua được hạnh phúc.........
    Vậy là đến lúc này mình đã mất em,em đã mất mình và của em cũng chỉ được cái phần xác của em mà thôi.Sau bao chuyện đã xảy ra như vậy làm sao và em có thể yêu nhau được nữa.1 tình yêu chấp vá.................
    Mình đã sai vì mình là kẻ thứ 3 chen ngang.Em đã sai vì em không làm chủ không quyết đoán được trong hành động của mình. của em đã sai vì quá nhu nhược...tất cả đều sai hay ít nhất là có chỗ sai...........
    Mình vẫn thấy thoáng buồn mỗi khi nghĩ đến em.Lúc này mình thấy thương em nhiều hơn là yêu.Mình đã có phần tỉnh táo thông suốt được phần nào còn em và của em vẫn u mê vẫn đang tự hành hạ cuộc sống của chính mình.Sau tất cả những j` mình và em đã có với nhau chắc chẳng bao giờ em có thể quên được mình và mình cũng vậy.Có thể nói là 1 tình yêu đẹp duy nhất có đoạn kết buồn.......
    Mình phải tập trung tinh thần làm 2 cái đồ án mà thi lại thôi 26 này thi rồi.Có lẽ mình cũng cần giải thích với H tại sao mình không đến chúc mừng sinh nhật em như đã hứa.Mình thấy cũng thật có lỗi với H.Mình sẽ dành thời gian cho H để hiểu H nhiều hơn H , lúc này mình thấy mình chẳng có chút tư cách j` để nhận được tình yêu của H cả,chẳng hiểu sao em lại chỉ dành tình cảm cho 1 mình mình.Mình là người may mắn hay bất hạnh đây????!!
    Mình mới 24 tuổi mà sao đã thấy cuộc sống phức tạp quá rồi.Sắp xếp lại cuộc sống thôi...ra trường cái đã rồi tính tiếp.
    Bye bye my dream!!! Hello new day!
  4. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con gái đa số là thế,kiếm được em nào chung thuỷ khó lắm, cứ nên xác định trước đi để nếu sau này em í vui duyên mới thì mình còn tủm tỉm cười...
  5. HD2

    HD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Love is Blind..!
    Nhưng dù sao một lần đau, một lần vấp ngã cũng là một kinh nghiệm để tiến lên trong đời.
  6. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy 1 thằng Hải bựa si tình và có lòng vị tha như thế này ... tao cũng đã từng có 1 chuyện tương tự như mày ... nhưng khác ở chỗ là dứt ra tao cảm thấy là đúng ... hơn thế nữa, tao được cái mà nó bị "mất mát" ...
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 lần cho hết mình là được rồi,yêu sao cho không cảm thấy ân hận là mình đã chưa cố gắng hết sức mà đã bỏ cuộc là được!Còn cái chuyện được yêu hay không ,thành công hay không mình không quyết định được..........!
    Mình biết cho đến lúc này mình vẫn cư sử đúng mực,không ai có thể trách cứ được mình,tất cả mọi lựa chọn đều là của em,em được toàn quyền quyết định lựa chọn cuối cùng mình chỉ phân tích sự việc cho em nghe.....
    Lại 1 lần nữa em đảo lộn cuộc sống của em lên,chẳng biết lần này rồi sẽ đi đến đâu.....nhưng về phía mình mình đã rất biết cần phải làm gì.Việc của mình không phải là lo nghĩ về em,về của em,vì em đã chẳng cần biết điều đó nữa.Việc của mình là lo cho chính bản thân mình vào lúc này,dành thời gian cho những người yêu quý mình nhiều hơn,dành thời gian cho học tập nhiều hơn 1 chút nữa.Dcm cái thằng hiệu trưởng trường DHHH sao nó quý mình thế 5 năm rồi mà nó đíu cho mình ra trường.........! Hài ***
    To Phúc bựa: hôm nào đi uống bia rồi đi hát hem ku,cho tao số dt tao liên lạc!
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    0988 080983 ~~~> Alô Bi Kát Xô ...
  9. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    uống bia nhớ gọi tao.Vậy là kết thúc rồi phải không.Mẹ kiếp mày cứ để nhì nhằng mãi như thế thì khổ cho cả lũ đấy.
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bravo! cố lên anh zai!
    yêu là khổ ko yêu là bổ

Chia sẻ trang này