1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 17 năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 17 năm

    Bản tự thú chân thành của 1 tội nhân đã bị kết án " tù trung thân" tại phòng giam số 7,tầng 2 dãy nhà A
    Tớ đang sống trong những ngày cuối tháng 8 nóng bỏng.Nóng bỏng ko phải bởi phượng thắm thắp lửa giữa trời hay tiếng ve bền bỉ của tháng 5.Mà nóng bỏng bởi sự căng thẳng của mùa thi đã qua và rộn ràng chuẩn bị cho 1 năm học mới.Tháng 8,còn 1 nỗi nóng bỏng mà chỉ lòng người mới định nghĩa nổi.Với tớ,những thời khắc này đồng nghĩa với 1 bước ngoặt trong đời. 17 năm qua tớ đã trưởng thành với những dấu ấn quan trọng như thế.Có thể đối với người khác và thậm chí đối với cả tớ sau này,nó ko có ý nghĩa gì lớn lao cho lắm.Nhưng đến bây giờ tớ vẫn coi đó là những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của 1 cô nhóc 17 tuổi

    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    1) Sáng sớm ngày 26-2-1986,trời ko mưa,ko nắng,ko râm mát,cũng chẳng bão bùng.Tớ cũng chẳng nhớ được nhưng có lẽ là 1h,tớ được Thượng đế chuẩn bị thủ tục lục đục xuống trần gian.Đáng lí ra linh hồn tớ phải được nhập vào 1 cậu bé,thế mà chẳng hiểu tại sao thân xác tớ lại là 1 cô bé có cái đầu trọc lốc xấu xí.Tớ chép miệng " Ừ ! Thôi cũng được " rồi toe toét cười đón chào cuộc sống.Trong khi đó,những đứa trẻ xung quanh tớ,chúng cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng,cảm ơn tình yêu thương của người thân bằng cách khóc ré lên.Kì cục chưa?
    2) Ông ngoại tớ kể là hồi tớ 1 tuổi,nuôi tớ rất vất vả,vì tớ suốt ngày......chơi với mèo.Hễ cứ nhìn thấy mèo là tớ hét ầm ĩ lên,đòi bế cho bằng được ,và nói chuyện với mèo bằng ngôn ngữ của 1 đứa trẻ con chưa mọc răng.Thế đấy! Nhưng cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu 1 hôm tớ ko bị con bọ mèo cắn. 1 tuổi,tớ tên là Bọ........
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    3) Ngày 8-3-1989 (tớ học mẫu giáo 3 tuổi),hôm ấy tớ được mẹ dẫn đi hát "dàn đồng ca" ở xí nghiệp .Mọi người khen tớ rối rít: nào là trắng trẻo,nào là dễ thương....nào là :có 3 tuổi mà trông như .....5 tuổi,hix .Tớ thì tớ thích hát rồi,nhưng khổ 1 cái là bài "cờ hoà bình bay phấp phới " cô giáo tớ chỉ dạy cho lớp 5 tuổi thôi. 3 tuổi như tớ thì còn lâu mới được máy mó vào.Cho nên người ta hát cứ hát,còn tớ-mặc dù đứng ở giữa hẳn hoi - cứ khóc ngon lành...
    4) Ngày 9-5-1992,tớ được vào lớp 1 cơ đấy.Trông lúc ấy chắc là ngố lắm.Vai mang chiếc cặp da bò màu nâu đỏ to uỳnh;váy tím than xếp li dài qua đầu gối,chân mang dép rọ ( hay là "giọ" ấy nhỉ?).Tớ chỉ được mẹ dẫn đi hôm khai giảng thôi,hôm sau tớ phải tự đi bộ.Vì thế tớ đã có ý nghĩ "nhà giàu-nhà nghèo" từ đấy rồi cơ.Tất cả những đứa nào được bố mẹ lai đi học đều là "tiểu thư- công tử "cả.Còn tớ,1 con bé đi bộ tới trường thì là nhà nghèo.Nhà tớ thì cách trường ko xa lắm,cỡ.......10m tiến thẳng.Cứ đi thẳng,rồi tới 1 cái ngõ to to,có cái biển to to màu xanh lam đậm với dòng chữ đỏ chót "trường tiểu học Tân Trào " ------> đích thị trường tớ
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    5) Tháng 7-1996 nhà tớ chuyển hẳn xuống Đông Khê ở,cũng có nghĩa là tớ chuyển sang Chu Văn An cấp 1 để học.Tớ đã phải mất 1 thời gian khá dài để ko phải xấu hổ khi người ta hỏi "nhà bạn ở đâu?" đấy
    6) Ngày 1-7-1997.Đó là ngày đầu tiên tớ đặt chân vào mái trường Chu Văn An 2 ,đáng lí ra như những bạn khác ,tớ đã phải vào nhận lớp từ hôm ấy rồi.Thế mà chỉ vì cô hiệu trưởng đọc Nguyễn Hồng Hạnh tiểu học Tân Trào ( trong khi rõ ràng là tớ học ở Chu Văn An từ cái năm" 1 nghìn chín trăm ..ơ kìa " rồi) Lại chẹp miệng "Hạnh nào thế nhi? ".Đâm ra phải ngày 2-7 tớ mới chính thức nhận mặt lớp.và dĩ nhiên,tớ.....ngồi bàn cuối
    7) Ngày 16-1-1998 cô chủ nhiệm đã phán cho tớ ngồi cạnh cái Mai Anh nổi tiếng "đanhđá cá cày"để "cảm hoá" nó.Ban đầu thì tớ cũng ghét cái mẹt vênh vênh của nó lắm.Thế mà.....thân nhau lúc nào chẳng biết. Các cụ nói 2 đứa mà trái tính nhau thì chơi với nhau mới lâu được.Suy cho cùng thì cũng đúng.Bây giờ tớ với nó tuy mỗi đứa đã có cuộc sống riêng,nhưng KHI CẦN THIẾT thì 2 đứa vẫn là những người bạn tốt của nhau.Ôi .....tình bạn......
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    8) Ngày 25-5-2001 lớp tớ tổ chức ăn liên hoan chia tay,cả mặn lẫn ngọt nhá,quậy phá đến 10h tối mới mò về nhà.Mỗi đứa phải xì ra 1 cái áo trắng để kí tặng,còn quay cả camera nữa cơ mờ.Zậy là chia tay,4 năm học với bao nhiêu rắc rối vui buồn giờ vụt bay hết.Đứa nào đứa nấy khóc đỏ hoe mắt ,tụi con trai dù muốn khóc lắm nhưng lại ko dám ,mặt mũi cứ đỏ phừng phừng như say bia.kì lạ thật
    Nếu cho quay ngược lại dòng thời gian,tớ sẽ vẫn chon lớp E là mái nhà lớn của mình,để có lúc lại hờn,lại tức,lại yêu,lại quý,...rồi để nó đi vào kí ức như 1 quãng tuổi thơ ngọt ngào và trong sáng ................
    Lớp 9Năm học cuối được gọi là lớp 9
    Bọn mình cứ vênh mặt bảo nhau
    Thích nhỉ bọn mình giờ đã lớn
    Những đàn anh đàn chị trong trường
    Năm lớp 9 mình lớn hơn 1 chút
    Cũng biết buồn,biết nghĩ chuyện sâu xa
    Cô giáo bảo :Phải học hành chăm chỉ
    Vâng thưa cô,chúng em biết rồi mà!
    Nam lớp 9,lớp toàn người lớn cả
    Ai cũng suy tư,cũng biết buồn
    Thế mà vẫn cứ là bé nhỏ
    Cãi nhau vì những chuyện vẩn vơ
    Lớp 9 rồi bọn mình cũng thay đổi
    mấy bạn trai vẻ chững chạc hơn xưa
    Lũ con gái ko còn ngồi mít ướt
    hay pha trò,lớp rộn tiếng cười vui
    Lớp 9 rồi 1 chân trời mới lạ
    Trang lưu bút cứ lẫn lộn buồn vui
    Người khóc người cười ngập tràn kỉ niệm
    Lớp 9 ơi! Thân thương quá đi thôi
    Ngày lại ngày mình cùng nhau đến lớp
    Cùng nhau vui,cùng chia xẻ nỗi buồn
    Cô giáo bảo phải yêu thương đoàn kết
    Để lớp mình lớn mạnh mãi ko thôi
    Mình rất sợ ngày kia mùa hè đến
    Sợ phượng hồng sẽ cháy đỏ thiết tha
    Sợ tiếng ve sẽ rộn ràng khắc khoải
    Để chúng mình lại buộc phải chia xa
    Lớp 9 ơi giá như người đừng đến
    Để bọn mình nuối tiếc 1 thời qua
    Để nước mắt rơi trên trang lưu bút
    Để thổn thức hoài khi nói tiếng chia xa..........
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    9)Ngày 29-5-2001,tớ thi tốt nghiệp,sau mối ngày thi là bọn tớ lại kéo nhau đi ăn chè "hoa phượng ",đúng là ác mộng cuộc đời tớ cho 3 ngày hôm sau đấy
    Mà buồn cười nhất là hôm thi hoá,đang ngồi nhăn nhó thì cô giám thị đưa cho tớ 1 nửa tờ đáp án.Bravo ! tớ được 7 điểm,khà khà
    10) Ngày 24-7-2001,tớ thi vào cấp 3 với tâm trạng bình thường.Đến lúc thi Toán mới khiếp chứ,tớ nghĩ mãi ko thể ra được câu thứ 3,điềm nhiên quay sang thèng bạn ngồi bên cạnh ,hỏi 1 câu tỉnh bơ " ấy ơi,chép cho tớ câu 3 mấy".chài,thực sự là tớ quên phéng mất là đang thi vào cấp 3,cứ nghĩ như kiểm tra học kì thôi ,đến bây giờ gặp lại thèng bạn ( học a7 ) 2 đứa gặp nhau là cứ tủm tà tủm tỉm.( nếu lúc ấy hắn chép cho tớ thì sao nhỉ?,mơ hão quá )
    11)Vào 1 buổi trưa khi cả nhà tớ đang ăn cơm ,cô Lan bán hàng nước ngoài đầu ngõ chạy vào kêu "Hạnh ơi! Cháu đỗ rồi "
    Tớ mừng húm,nhảy tưng tưng,rủ ông anh zai đi xem ngay.14,88
    Tớ sung sướng tới mức giẫm nguyên cái guốc vào chân 1 bạn đứng sau,nhưng chắc là bạn ý ko đỗ đâu,tớ chẳng thấy bạn ấy bao giờ trong trường cả,muốn đi xin lỗi người ta wá
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    12) 23-2-2002,1 ngày mùa đông trời hơi lành lạnh ( hình như thế ) ,tớ đang lơ ngơ đứng ở hành lang ngắm mọi người đi qua đi lại ,bỗng "Uỳnh!" Sét đánh cả nhà ạ,cháy xém cả mặt mũi lại.Thật đấy! Người mà tớ "cảm" ngay lần đầu tiên ấy chẳng phải to cao đẹp zai hay nổi tiếng ấm ĩ gì cả đâu .Đơn giản là hắn gầy nhom,cao cỡ 1m7 trở lên,và hắn cười tít mít quá .Mắt nhắm tịt,miệng cười ngoác cả ra ,tay chân đấm bạn loạn xị.Con bé bạn tớ đã thốt lên rằng "điện giật chắc cũng chẳng nhanh bằng mày yêu hắn " Thế có chết dở ko? Nhưng mà tớ nhát lắm,chẳng dám ra làm wen.Cho nên sau mấy tuần ngóng chàng " chán chê".tình cảm của tớ xịt dần.mà hình như là tớ chỉ nhìn thấy "chàng " của tớ cười tít mít vào mỗi hôm ấy thôi,chả bao giờ nhìn thấy cười tươi như thế nữa,mặt lại lạnh lùng như thế này này ---->.Kết quả khỏi nói thì cũng bít,tịt ngóm
    hic,tuy nhiên dù người ta có ra trường rồi,thỉnh thoảng gặp lại ngoài đường,tim tớ vẫn nhảy loạn lên 1 nhịp
    Thầm lặng
    Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
    Có thể nói những điều sâu lặng
    Mong lúc ấy anh đừng im lặng
    Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với em
    Riêng 1 thời cho màu phượng,cháy thôi
    Anhđừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
    Có kẻ mộng mơ ko cùng chung 1 lớp
    Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh....
    Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
    Cứ nhói lòng khi đêm ngày theo từng mùa lá
    Phía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngả
    Nơi nào dừng cho mình gặp lại nhau....................
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    13)11-8-2003,tớ đã phát hiện ra 1 điều cực kì thú vị........mà đối với tớ khá đặc biệt.Nói thế nào nhỉ?Tớ có thể kể bất cứ chuyện gì cho hắn ,và hắn cũng luôn luôn sẵn sàng nghe tớ buôn đủ các thứ chuyện thập cẩm trên đời.........1 người bạn đấy.1 người bạn lúc nào cũng đem lại cho tớ những niềm vui bé tí xíu...hihi

    Mọi người ạh,tớ luôn nghĩ rằng số phận thật bất công khi tạo ra tớ -1 con bé vừa ngốc xít,vừa xấu xí.Tớ đã lớn lên với những cột mốc đáng nhớ ấy nhưng cũng đi kèm với những ước mơ hoang đường.Về tất cả cái gì thuộc về tốt đẹp trên đời,tiền tài,danh vọng,thậm chí là lâu đài và hoàng tử.....dù sao thì tớ cũng là con gái mờ.Tớ- 1 số phận hẩm hiu,1 con người ko biết sẽ thành "cái hình con gì trong tương lai " (như mẹ tớ vẫn nói) dù sao cũng đang sống trong 1 gia đình hạnh phúc.Dù nó ko đẹp như trong những giấc mơ của tớ,nhưng "hài lòng với những gì mình đang có nghĩa là mình đã có tất cả ".Tớ tự hào về cuộc sống hiện tại của mình,và tớ luôn mong muốn được chia xẻ nó với các bạn của mình
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hờ,cố lắm mà ko nghĩ ra cho đến số 17 cả nhà ạh.
    Mọi người thì sao nhỉ? có ai muốn chia xẻ những chuyện từ hùi xửa hùi xưa của mình cho mọi người nghe ko?
    viết xoong bài này cứ thấy mình trẻ ra mấy tuổi
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    để tớ chia sẻ với ấy nhé
    1)ngày 20-3-1986....4h15'' chiều....1 tiếng hét vang trời tại BV khoa sản Ngô quyền..1 con bé con.....đang oe oe chào cuộc đời mới... chắc tại nó khinh đời ko thèm ra sớm hơn....mắt nó mở thao láo ( đấy là nó nghe papa và mama nó kể lại )
    2)hơn 1 năm sau..cái con bé đó được hơn 1 tuổi....1 lần tắm cho nó....thấy nó khóc quá nhìu...pố nó tức mình..ném nó từ sân vào trong giường..ui ui..............cũng may mắn..nhờ cú ném ngoạn mục đó nó thoát chết
    nhờ cú ném đó mà pố mẹ nó phát hiện ra nó mắc 1 chứng bệnh hiểm nghèo mang tên : viêm cơ nhiễm trùng máu.1 căn bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
    3) nó được đưa vào bệnh viện Nhi Đức cùng người anh trai ruột thừa đang cấp cứu vì...bệnh đường ruột.....nó nằm viện hơn 1 tháng để roài sau này cứ nghe đến bác sĩ là nó lại nhớ lại hồi xưa..nó sợ bác sĩ lắm
    4)rùi nó vào lớp 1 như những đứa trẻ khác...ngày đầu tiên đi học,nó làm tất cả mọi người ngạc nhiên vì sự hiểu biết tuyệt vời của nó....nó lãnh con 10 đỏ chói đầu tiên trong cuộc đời đi học....tại khi ở nhà,nó đã được học lỏm từ anh nó..
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này