1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 17 năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Quả là mình không thể nhìn nhận một sự việc chỉ bằng con mắt được. Cái chủ đề này mình định post lâu lâu rồi mà không kịp post để Hạnh post mất. Tiếc. Chờ đấy, hôm nao tôi có hứng tôi post cho mà nghe, bây giờ đang mệt

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ùh...tối nay ko có hứng..để em post nhá
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. es

    es Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cập nhật thông tin cho tháng 9 đi.
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ờ ! mình không có nhật ký, để về viết đã.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ừh thì vẫn bít là box ta chỉ quen nhau qua Net...nhưng hình như giữa chúng ta đã và đang bắt đầu hình thành cái mà người ta gọi là tình bạn
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ngày 28-10 ,ngày lễ tình bạn mà mình chẳng có gì để ghi chú trong nhật kí nhờ ?
    Thôi tìm mãi ko thấy chủ đề về đồng phục,vào đây nói ké vậy
    Mọi người thấy đồng phục mùa đông của lớp 10 năm nay thế nào ? Tớ thấy nó kinh khủng ko thể nào tả được,nó giống hệt đồng phục trường cấp 1 Nguyễn Trãi gần nhà của tớ áh,ban giám hiệu chả đi thăm dò thực tế gì cả ,quả này đồng phục của khoá mình thành của độc đấy nhể?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    cái đồng phục của bọn lớp 10 năm nay áh........chời...............cứ gọi là fê như con bê nhá...........xấu ko tưởng được .thế mới biết đồng phục khoá mình đầu tiên là nhất...........trông nó cứ quê quê thế nào ấy........nhất là cái mác chả giống ai...tự dưng chui tuột ra cánh tay..........mất hết hình tượng Thái Phiên
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. treconyeutrecon

    treconyeutrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    17 năm đã qua đi....hình như mình bước sang tuổi 18 rồi hay sao ý nhờ?....cũng chẳng quan trọng nữa....tự nhiên , hôm nay thấy buồn...buồn lắm........cái buồn vu vơ của tuổi mới lớn...hay là của tuổi đang lớn nhỉ..........
    chiều nay xem bóng đá nữ : trận VN - Indo ý............thấy các bác TP cổ vũ máu thật....mình ko vào được vì 1 số lý do khách quan....đi ngoài đường....thấy cũng trống chiêng rầm rộ lắm....tự dưng thấy mình lạc lõng, cô đơn biết bao nhiêu.............
    nhớ hồi xưa, mình nhiều bạn lắm... cũng quan tâm đến nhau lắm, thế mà từ ngày lên cấp 3, chẳng còn liên lạc, gặp nhau cũng chỉ nói chuyện bâng quơ...thấy buồn...............

  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    sao tự dưng mình lại thấy lạc lõng cô đơn nhỉ ?
    nhớ hồi xưa, mình nhiều bạn lắm... cũng quan tâm đến nhau lắm, thế mà từ ngày lên cấp 3, chẳng còn liên lạc, gặp nhau cũng chỉ nói chuyện bâng quơ...thấy buồn...............
    tình bạn thay đổi theo năm tháng....
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tuổi 17 ư? Có gì nhỉ? Một vài chuyện tếu táo, những chuyện phá phách, nghịch ngợm, đánh nhau, lên văn phòng... Nhưng nói chung cũng tuyệt vời hơn là ngồi buồn nhớ về cái ngày xưa ấy.
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?

Chia sẻ trang này