1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 17 năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Heeê, em fát biểu mấy câu bác HỘi đừng có mắng em,. . EM thì em cũng chẳng biết chuyện của bác nhiều đâu mà hồi đấy hay thấy bác đi uống rượu bỏ đời. ( em thấy bác ghi trên forum á) . Xong rùi có quả chữ ký kinh dị chết được . Bi giờ có người yêu mới rùi chuản bị khao em bữa rượu nhá
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    pé cứ vìa đây được thì anh Hội khao hết....anh Hội nhờ.............em đi ké với nhá......
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Huhuh, thía này thì chít mình rùi, tiền đâu cho đủ cho các em uống rượu chứ? Ah, mà em love_is_anythink nói linh tinh rì ấy nhẩy? Cú quá á, em nghe cái tin ấy ở đâu đấy? Nhìn chữ kí anh đẹp thế này mà....
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    em thì em chả biết uống rượu anh ạh....nhưng mà em sẵn sàng ko uống rượu...nhường anh hết đấy...chỉ có điều em ngùi ăn mực...ôi...đầu tháng mà thèm thế...hic..hic........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Heeeeê, sis Thảo ui, khi nào anh HỘi anh ý khao, em nhường sis ăn mực hết, em chỉ ngồi uống rượu với anh Hội thuiiiiiiiiii. Vụ này ông Hội đừng có quên nhá. Heeeeee
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Oài, chít tui rùi, huhuh. Thôi được rồi, thế này đành phải gọi thêm chú Kuân cho nó đến uống rượu cùng mới được, không thì có 2 em "dũng sĩ diệt mồi" rồi!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hay qúa ... từng trải thật , 17 tuổi , chưa đủ chín chắn để xác định 1 t/y nhưng mà yêu thử đê , cũng hay phêt'' .
  8. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tình yêu là gì nhỉ? Khi anh bắt đầu gặp em, khi trái tim anh bắt đầu rung động, và lần đầu anh nắm tay em... Tình yêu là gì nhỉ? Khi anh thấy dáng hình em, khi anh không thể nào không nhớ, đôi mắt em đẹp dịu hiền...
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    tuổi 17 trong chém giết, trong máu và nước mắt của người khác. tuổi 17 đắm chìm vào những nỗi vui thú tầm thường. tuổi 18 nói chung là chững chạc hơn. tao 18 tuổi rồi.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tao cũng đã 18 tuổi, cái tuổi để nhìn đời với 1 con mắt khác, có thể nói đó chính là 1 bước ngoặt, tao đã mất dần sự nông nổi, sự ngông cuồng như trước. Cuộc sống đang và sẽ biến đổi khi bạn 18 tuổi. Đã có ai nghe "18 & Life" chưa? Tuổi 18 cũng là 1 bước ngoặt trong cuộc đời 1 thằng "trẻ con" lớn như Ricky, để rồi hắn mãi mãi sống trong ân hận khi mới 18 tuổi, chỉ bởi nhận thức về tuổi 18 của hắn còn nông cạn. 18 tuổi, cái tuổi đủ để 1 người tự mình bước ra đối mặt với cuộc sống, vật lộn với xã hội, nhưng cũng là cái tuổi để... dựa cột. Cho nên, hãy chín chắn hơn khi ta 18! I''m eighteen!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...

Chia sẻ trang này