1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 17 năm

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cởi truồng thì có gì mà xem hả em iu?...Ra sở thú xem vòi con voi còn hơn.Giống mà lại còn to gấp mấy chục lần
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    vòi con voi thì có gì mà xem
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chẹp, mấy chú này càng lúc càng mất dạy. Tao có dạy mày thế không hả Tùng, về nhà tao cho ăn đòn bi giờ.
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    e hèm... đây ko phải là chỗ buôn dưa lê mà.... hix.....các pác toàn nhầm chủ đề thôi............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    aodai@ sửa tên chủ đề đi


     
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Ôi những "đứa trẻ" xấu xa... 17 rồi mà còn quá vụng dại...
    -Ta ơi, là những tháng ngày cứ cắm cúi trong những mối tình cảm rối như bòng bong, tự làm khổ mình và những người có liên quan...Mày có nhớ khi 12 tuổi đã ngu ngơ ra hỏi thằng anh..."Anh ơi!! Yêu là gì hả anh...Khi yêu nhau người ta nói gì mà nói lắm thế hả anh...???"..để rồi nhận được cái cốc đầu .."Trẻ con lo học hành đi, yêu đương cái gì...Cái tuổi như em, có yêu cũng chẳng phải là tình yêu....đi chơi với bạn bè vui quá là quên luôn, đó chưa phải là tình yêu....lớn lên rồi sẽ hiểu...còn khi yêu người ta nói gì à...cái gì mà chẳng nói được..yêu nhau rồi mà, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ......"...
    -Là ngày ngày cắm cúi khóc rưng rức trước những bộ phim tình cảm, ngắm nghía xuýt xoa trước những anh chàng đẹp trai lãng tử....chìm đắm trong những mộng tưởng, người yêu mình sẽ thế này, chuyện tình cảm của mình sẽ thế kia, giật mình thon thót chuyện này sao mà giống của mình thế....mày có nhớ thầy văn đã đọc trong tài liệu tham khảo ra rằng.."nghệ thuật là cuộc sống.." những mối tình đẹp, lãng mạn có thể có nhưng rất ít thôi, nó là rất tiêu biểu thôi, nội dung của nó có thể giống chuyện của mày nhưng cũng có thể giống của người khác cơ mà, Trái Đất này đâu chỉ có mình mày, có những hơn 6 tỉ người lận.........mơ đâu có thể là thực, nhưng hãy cứ mơ đi, đừng quá chìm đắm là được....
    -Ta ơi, mi ngu quá chăng khi lúc nào cũng sống không thật bản thân mình và những người xung quanh...Lúc nào cũng lo lắng.... " họ có ghét mình không...họ có hiểu nhầm mình không....họ có con yêu quý mình không..họ đang nói gì thế...họ nói xấu mình à....họ không tin mình à......con kia nó ghét mình à....thằng này nó thù mình à.....mình phải làm gì để trả thù..mình làm gì để họ tin mình hơn..... "...mày còn nhớ những năm tháng đã qua, mày đã và đang hối hận...hối hận không phải vì gặp những người làm mình đau khổ, mà hối hận vì mình làm những người gặp mình đau khổ..........mày còn nhớ mày đã từng tốt đẹp như thế nào, thà mày cứ ngu ngơ, ngây thơ một chút chắc ta đã không sợ mày như thế này ....nhưng......có lẽ mày ngây thơ quá cũng chẳng làm tao yêu quý mày-chính bản thân tao- hơn chút nào..."cứ sống đi rồi sẽ biết..." mày nhớ chứ..nhưng sống sao cho xứng đáng để có ai đó còn nhớ mày là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.........
    Never lose hope
    Never lose faith
    There''s much too much at stake
    Upon myself I must depend
    I''m not looking for place ashore
    I''m gonna win

    Suppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone [:-*]
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hôm nào lấy cảm hứng viết 1 bài vào chủ đề này nhá... 18 xuân xanh rồi
    [marquee][red]Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ......[/size=4][/red][/marquee]




     
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    -Ta ơi, là ngày ngày đứng trước gương ngắm nghía mất cả tiếng đồng hồ, "mình cũng xinh nhỉ.." .... là đi đường mặt vênh lên 145 độ nhưng rồi trong lòng thầm nghĩ...anh chàng đó có để mắt tới mình không nhỉ.....ta ơi..mày có điên không, nếu mà mày không làm được cái gì cho đời thì mày có đẹp như tiên cũng chẳng có ma nào ngó tới....
    -Ta ơi, là đi đâu cũng muốn mọi người để ý đến mình, muốn mình làm trung tâm là số một...mày đã làm nên cái gì chưa mà đòi hơn người ta..hãy thử một lần lui mình vào sau đám đông..mày sẽ thấy con người ta, những người mà mày thường coi chưa ra gì, là chưa chắc đã bằng mày..họ hơn mày nhiều lắm, hơn cả suy nghĩ, cả cách sống, tất cả...
    -Ta ơi, tao còn nhiều thứ muốn nói với mày lắm, mỗi ngày nói 1 ít nhé, nhưng mà mày có ở đây để đọc cho tao không cơ chứ...
    Lời ru cho cái phần tư xấu xa...chẳng phải là lời tự sự, em nói thế để không còn người hiểu nhầm
    I wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone...

    Someone to love Somebody new Someone to love Someone like you
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ủa,ko là tự sự thì là kí rì hả em?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    tự sự gì mà của mấy chục con người lận...
    I wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone...

    Someone to love Somebody new Someone to love Someone like you

Chia sẻ trang này