1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí 2 ngày thi Đại học

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngocquynh85, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nhật kí 2 ngày thi Đại học

    mai là thi DH rồi !! mong mọi "con trâu" làm bài thật tốt nhé !!
    Mình mở ra cái topic này mong mọi ngưòi kể lại các chuyện nửa cưòi nửa khóc, những chuyện giật gân, v.v.v và v,v,v trong 2 ngày thi DH nhé !! hì hì !!
  2. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vật lý mình làm vãi trâu bò, chắc được tầm 8 điểm! Hy vọng được tầm 21!
    To Quỳnh: có còn làm đĩa không, cho đặt 1 cái đi!
    muốn snow_on_saharah quá, tiến tới , được không nhỉ?
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì sau 2 ngày thi đại học, tớ vẫn còn ngắc ngoải sống. Gì thì gì cũng cố fải chơi nốt tăng 2 với 3 con quái vật mang tên : toán văn anh.... thôi, chắc cũng die đẹp thôi. buồn thật
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    à bà con vào trang này xem đáp án này..
    http://www.edu.net.vn/dhcd/dethidapan/
    Càng xem đáp án càng thấy đau lòng
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  5. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    "012306445 " là ai vậy ? sao biết mình rõ thế !!????
    Năm nay chắc trượt rồi !! hic hic !! chẳng học gì cả !! đi thi là đi thi !! ngồi làm bài như ngồi chơi !! hic hic hic !!!
    Năm nay trượt mất rồi !!
    Ko sao , cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao (dù chẳng có ngưòi yêu ) hic hci !
  6. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    con nghé thôi ngọc quỳnh ạ ạ TRâu nghe nó cứ lặng lề làm sao ấy dù sao thì chúng ta cũng chưa già lắm mà hihhii
    con phố chừng đã cũ
    hàng cây chừng đã quen
    con ngõ nhỏ rất hiền
    lằm yên như ngóng đợi
    nbd
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mong là điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm ngoái cho con dễ thở !
    Các bác ráng đợt 2 nhé - tớ cũng đang ôn cho ban D !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà ... sướng thay cho những thằng nào không phải thi như mình ... Như mấy bác Đậu thì không sao chứ lỡ.... thì mỏi lắm .... Mất bao công ăn học... nhưng dù sao chúc bác nào còn thi nữa thì cố gắng lên !
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Người ta học ĐH chẳng qua là để tích luỹ kinh nghiệm sống , mai sau ra đời sống và làm việc nó sẽ khác với người ko học ĐH , vì thế mà các bác ko nên lo , nếu trượt thì chọn một trường nào đấy cốt là để có nơi học , đỡ lêu têu , có điều kiện thì ôn tiếp thi lại năm nữa , còn ngại thì học luôn cũng được , thời buổi này cần gì phải đúng ngành đúng nghề , nhà tớ là chuyên làm trái nghề đó . Mai sau ra tự xoay sở là chính . Ko làm được nhà nước thi làm ở ngoài .Thiếu gì cách .
    Đó là lời bố mẹ tớ , vì thế mà tớ ko bị áp lực phải đỗ cho lắm .
    HAVATAGE
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    bạn Hải ác cũng thế. Ở nhà mami tớ còn lo nếu tớ trượt thì lại nghĩ quẩn ^_^ . Chứ mấy cụ thì cũng muốn mình đỗ thật nhưng nếu mà chẳng may trượt thì cũng chẳng vấn đề gì. . Được cái mami nhà tớ tâm lý lắm he he . ===> Sướng. À mà nói nhỏ cho mấy đồng chí box mình bít là mami nhà tớ cũng vào 85 đọc bài đấy ^_^...
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...

Chia sẻ trang này