1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 84 (tập 2)

    Thông báo của BQT:
    Do luật mới của TTVNonline là những bài quá 100 trang sẽ phải lock lại, nên tớ đành fải lock topic dài nhất TTVNOL, và topic này đc sinh ra để tiếp tục topic cũ, mong rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục coi topic này như topic cũ....
    Những bạn muốn xem lại topic cũ thì ấn vào đây:
    http://www3.ttvnol.com/84hn/133575.ttvn

    Tổng kết NHẬT KÍ tập 1
    Số trang : 150
    Số bài : 1498
    Số lượt đọc (tính đến 14/5/03) : 26 954
    Thời gian tồn tại: 165 ngày = 5 tháng 14 ngày (từ 1/12/02 -> 14/5/03)
    Người post cuối cùng (tính đến 11:59pm 14/5/03): Rce nhưng mle là người chốt hạ ( lí do Séc lệch giờ Việt Nam ) thêm nữa bài của Rce ko giống nhật kí :D
    Người post bài nhiều nhất : puppyltt (113) -> Hitori_vodanh (100) -> whitechocolate (90)
    Số người tham gia topic : 141
    Ngày có số người post bài nhiều nhất : 14/5/03 (30 bài -> tranh thủ câu có khác :D)
    Bài dài nhất : Nhật kí ngày 3->4.1.03 trang 34 của HIT ( 4K )
    Bài ngắn nhất : 4 kí tự "hic!" của Chippy_mouse (trang8)

    Một số bài chất lượng ( thảo luận )
    Tuổi 18 - Ngộ nhận tình cảm : trang 9
    Như thế gọi là yêu : trang 81
    Nụ hôn trên tàu : trang 85
    Always your friends: trang 96
    Đoạn cuối của câu chuyện: trang 98
    Linh cảm : trang 121
    Quyền lực của cách sống & siêu dư cá tính : trang 126

    ?. Và gây tò mò ( Bói bói bói )
    Dự báo tình yêu năm 2003 : trang 45
    Chữ cái tên : trang 47
    Số - ngày sinh : trang 66
    Tử vi theo tên : trang 83

    Những phạm nhân đã tham gia vào đường dây ?oanicâu? xuyên 84 (sort by date) whitechocolate (90) WC (24) Hitori_vodanh (100) Death_eater (23) noavatar (1) IH (11) Tuxedozerg (8) PhiThienVu (1) mle (16) Gun (49) Rce (67) chippy_mouse (3) blue_tears84 (12) SapChet (14) Hitle_girl (7) Tocdaixinh (3) star_moon1231 (5) nhatgiang (29) H.N.G (4) Café_chieu_thu_7 (57) chuot_nho_nha (3) bubu (54) puppyltt+puppylttt (113) panny (2) rut (41) cohaykhong (4) rinoavn (8) duyyen2 (2) kimchi_k2k (48) nguyenvietbach (8) sai_chipheo (4) kegiaumatvn2002 (1) abolit (9) chocopie (7) De_vinci (9) vtdh (18) congchua_tinhnghich (3) Metal-iron (2) ScorpionKing (9) The_worst_thing (3) boychandoi (11) agnelli (1) thuyvu (35) maruko84 (2) ALEX (5) The8thwonder (2) GIADUNG (7) AloneKnight (6) Ole (1) dzung_vnese (2) CBHN (56) joot (13) joozy (3) sweet_poison (1) JuandeNuy (1) khiepqua (1) HIHOHA (2) HIHIHOHOHEHE (1) Nemo_rock (4) Cannibal (2) start2fight (1) MA (1) cuchuoihanoi (8) chuot_u (1) lonelypilgrim (1) hoa_xua (3) gocmitgia (1) puppytin (2) sir_trungdung (2) ngo_ngan (1) Cantanacio (2) lionking4000us (1) ductrungvn (8) le_Remeo (4) Love_me (2) boy_thang_long (33) lonelyghost18 (3) red_devil (4) hungln (16) maze (6) kimdaichi_hanamichi (2) hoangdetre84 (1) ZZ (1) Batigol (1) True_Dumberdore (2) Girls&Rose (4) meo_khongrau (2) dinhtrung (1) comaydieu (1) QuyenTieuMuoi (19) Darkprince (8) tictactoetop (42) toptoetactic (31) li_ti_lich_tich (10) bighhot (43) Dunexia (3) Celestial (1) Kannibale (3) spioler (1) khungchuot (5) mangluoi_ankeda (1) black&red (1) superhero (1) FantomaS1608 (4) Zorro_1684 (5) Golden_Mask (1) hakien (1) npabda (1) buratino24 (1) Rep (6) ruoi_xinh (2) magic_of_love (1) Bit (4) real_rojarimi (6) why_I_have_to_wait (1) inzaghihuy (1) beckver (2) Roberto Baggio Tifosi (1) Raxun (1) ngoisaotimban (1) Duy_woo (1) cownchicken (1) magic_enpi (2) little_tuxedo (1) winterborn (1) labello (1) nhuhoang (1) taburo (2) AMEC (2) flacily (2) kankuli (1) le_quang (2) gio_mua_dong_bac (2) River_love (2)[/b] huyentrang (3)

    Dự đoán: NK tập 2 số bài tăng nhanh hơn nhưng số người đọc ko bằng tập 1 :)[/b]

    -------------------

    Bài viết của WC:
    Ngớ ngẩn thật , ko ngờ có ngày mình lại mở thêm một cái topic Nhật Kí nữa , càng buồn vì cái mạng Trí Tuệ được topic trăm bài mà đã chết lên chết xuống hỏng hết cái này cái kia -> ko đáp ứng đc nhu cầu của TTVNOLers thấy nhiệt tình giảm hẳn , hay tại vẫn luyến tiếc cái topic kia ? Thôi thì mở cái mới xem sau 5 tháng 10 ngày (nghe giống kiểu 9 tháng 10 ngày ) nó có được đến 150 trang kỉ lục như topic cũ ko .

    Mình chẳng ngờ là topic này được mở vào cái ngày mà tâm trạng gần như topic năm ngoái . Am I the most unlucky girl ever since . I''m now down on my feet , cruely disappointed and above all terribly sad . There''s nothing ahead to reach ... out of my mind :( It?Ts just because of you.
    Ừ , hôm nay ở lớp vẫn vui lắm , học kinh tế còn 2 buổi nữa thì nghỉ , tự dưng thấy tiếc nuối , Tina cũng sắp nghỉ . 2 tuần nữa thì nghỉ sạch sẽ , ở nhà tha hồ học ôn thi . Kì 2 nhất định cố gắng nhiều , chứ ko lười nhác như kì 1 nữa , điểm chỏng gọng ra thôi . Nhưng .... lúc chiều sang nhà "..." nói chuyện với mẹ thấy buồn ghê gớm , mọi chuyện ko tốt đẹp và suôn sẻ như mình nghĩ . Tự dưng thấy tuyệt vọng kinh khủng , về nhà ko nói năng gì cứ thất thểu làm cả nhà cứ hỏi , nhưng biết nói gì ? Nói về chuyện ấy ư ? Mình vốn ko muốn kể cho ai chuyện của mình , muốn giữ trong lòng thôi , nhưng càng giữ thì càng thấy buồn , lại nhớ chuyện kể thứ 7 tuần trước về ông anh hơn 2 tuổi về chị bạn gái kia , về chuyện 2 người đó khó lâu dài , nhìn lại thấy nó hệt chuyện của mình , mình nghĩ nhiều lắm , ko biết sẽ đi đến đâu đây ? Chưa có gì là cụ thể cả , càng ko xác định nếu có chuyện này xảy ra , mình như bị lạc giữa dòng vậy , ko biết nghĩ thế nào cho fải , cho tích cực , mình biết trong đầu mình đang có những ý nghĩ rất tiêu cực mà nếu kể cho "..." sẽ ko thể nào chịu được , làm thế nào bây h ? Tất cả vì tương lai của mỗi người thôi , ?ogia đình - sự nghiệp riêng? mâu thuẫn nhau quá nhiều , nhất là khi ta mới 19 tuổi , ở cái tuổi lửng lơ trẻ con và người lớn , mọi việc làm của mình đều ko đc người lớn tôn trọng, ừ cứ giận dỗi đi mẹ vẫn còn đang fản đối lắm , còn dặn dò đủ điều nữa , cũng có cái đúng chứ có sai hoàn toàn đâu , thế mới nói cái tuổi 19 còn lửng lơ lắm , những lí do "..." trình bày để bố đồng ý thì chả thuyết fục tẹo nào , hôm nay nghĩ lại cũng thấy buồn cười , hay là nghe lời bố mẹ ?? hay chí ít cũng fải nghĩ lí do persuasive một chút , chán , chán , cực chán ?
    Honestly , I don''t know where it will go !?!


    If I had 3 wishes
    I''d wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 26/12/2003
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lại bắt đầu......ghãi khổ quá khi bị gãy tay vào ngay cái lúc mà mùa đang nóng kinh khủng hôm qua bọn nó rủ đi uống rượu ....lần đầu tiên uống hơi hơi nhiều nhưng cũng no pro .Sáng nay cũng thế được cái thi tốt có lẽ thầy thấy mình bó tay nên tha cho mìn tội copy he he
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tet tète là lá la, sao mà đêm qua buồn quá, bi h hết rồi hà mai nộp bt lớn, đợi thi xong lại đ lại h lại đ lại ch haha...chán

    Nobody's perfect
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Sáng mai lại phải đến trường. Hi vọng xong việc sớm, nếu không trưa mai đến muộn thì lại ăn mắng. Chẹp.....
    Mấy bác lãnh đạo Đảng ta, phức tạp hoá vấn đề, và hay coi trọng thể diện quá. Ghét cái trò này quá rồi. Chuyện vớ vẩn cũng làm ầm lên cứ như vừa tìm ra châu Mỹ, hay đánh rơi máy bay B52 í. Tức lộn ruột!!!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. Death_eater_new

    Death_eater_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cứ mấy cái nhật kí WC mở thì thể nào mình cũng phải câu hôi một bài từ hồi topic mới ngo ngoe thành lập,xong rồi chẳng bao giờ vào lại nữa.
    Somewhere along the line I've been off track with you,à mà không phải somewhere,mà là we've never been on the same track .
    Xoá cái YM,vì nó chẳng đem lại niềm vui cho mình nữa,nhìn thấy nó là thấy chán chán,ngán tất tần tật,à,còn một lí do nữa là để cái YM đấy lại,chẳng làm gì chỉ ngồi nhìn nó cả buổi,chả ra sao cả.Thi xong sắp xếp ngăn nắp lại đầu óc đã,rồi tính sau,nhở?
    Ngồi ở thảm cỏ đầy nắng ở trường,nghe chim hót ríu rít,cầm quyển sách trên tay,sao thấy lãng mạn và yêu đời thế không biết?
    Hic,cos it's a bitter sweet symphony this life
    No change, I can't change, I can't change, I can't change,
    but I'm here in my mould , I am here in my mould.
    But I'm a million different people from one day to the next.
    I can't change my mould, no, no, no, no, no, no, no
    Well, I never pray,
    But tonight I'm on my knees, yeah.
    I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah.
    I let the melody shine, let it cleanse my mind , I feel free now.
    But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now

    Đời còn dài,và ta cứ đi

    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh​
  6. rain_bow

    rain_bow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thấy hơi chán, nó được HB toàn fần còn mình thì chưa. nhưng đấy cũng sẽ là cái đích mình vươn đến. thế nên cứ chơi cho thoải mái đi roài học tốt vào.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ban Nhung thân yêu. Cái ảnh đại diện của ấy là ai thí?
    Hôm nay lại có chuyện bực mình. Mới sáng ngày ra. Hẹn với hò, mang tiếng một công ty lớn mà hẹn hò như phẹt. Làm mình mất giấc ngủ nướng. Bực mình quá!!!!!
    Thôi, bỏ qua cứ bức tức thế này dễ già mau lắm.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này thấy bên MUFC, đọc có vẻ hay nên post sang đây:
    ?Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt.
    ? Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
    Học, học nữa, hộc máu.
    ? Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
    ? Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy loá.... là hội người mù 100%.
    ? "Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác."
    ? Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
    ? 1 năm có 365 ngày , vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn
    chưa giải thích được)
    ? Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em
    ? Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu
    ? Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
    ? Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang
    đi đâu đó.
    ? Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
    ? Ba nghìn bát phở gà mà trả có miếng thịt chó nào cả!
    ? Một điều nhịn là chín điều nhục.
    ? Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở
    gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.
    ? Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút.
    ? Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
    ? Hãy sống để được chết một lần.
    ? Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa
    người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
    Me oi con muon lay vo
  9. xxxxxloveyou

    xxxxxloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này dùng làm title cũng được đấy, lúc trước cũng thấy có nick có cái title là một trong số những câu này, bây giờ phải ngiền ngẫm xem chọn title nào là hợp nhất.
    anh yeu em n` lam
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tuấn thân yêu,đấy là ảnh một người chơi guitar,nhìn ko thấy à?Hế hế Myself or someone like me,đúng như cái title viết ấy bạn thân yêu ạ
    Ôi,thằng ngu nào dám phá rối giấc ngủ của bạn thế,nói cụ thể tên cho tớ,tớ còn chuẩn bị kế hoạch trả thù nào.

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này