1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    L'amour ???????? je m'en fous !!!!!


  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về may thật là may,vừa đặt một chân vào nhà thấy mẹ nói con về đường nào thế có thấy bố ra đón không.
    Hix run lẩy bẩy may mà hôm qua không đú nữa đấy.Hic tưởng bà đi chơi thì thoát nợ [:D]thế mà trước khi đi bà lại kể hết cho mẹ mình nghe hêhh nhưng mà không sao mẹ mình thương mình lém hihihi may mà không kể cho bố nghe.
    Hôm qua là một ngày vui vẻ.Sáng nay trời mát quá báo hiệu một ngày tốt lành đây ôi cố lên mỗi ngày mới là cả một khoảng trời mới ôi! Cố lên
    Tớ thề sẽ không bao giờ đi uống bia
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học muộn , biết ngay lên mạng là lại gặp chú alex mà , he he , lại rủ chú í đi ăn sáng ,he he , đói quá , chờ chú này hơi lâu , he he
    Cầu mong vào lớp mụ í vẫn chưa điểm danh ,ko có thì mình teo , hic , hum qua đã hứa với con bạn là học hành tử tế rồi mà hum nay lại nghỉ học , hic , nhưng ai bảo mụ í ghê quá , hic , người ta muộn có 2 ' thôi mà ko cho vào , hic , sao mà khổ thế này
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua đúng là một ngày đẹp trời và đầy may mắn,hehe....tối đi sinh nhật về còn nhặt được một quyển pokemon ngoài đường nữa chứ,hehe....nhặt lên ngó trước ngó sau,may quá chẳng có ai,hi`...mua dây về làm cho mama nguyên cái vòng roài,hehe....sáng sủa và xinh xắn lắm roài.
    Tin buồn:vì vụ hôm nọ mẹ đã cho mình ra khỏi danh sách đi Cửa lò vào tuần tới,hic...đen...dưng mà không sao,đấu tranh bằng được lấy tiền mua quần mới.Qua ngày hôm nay mới biết tình hình là có được đi hay không.KHông được đi tức là mình không có duyên với quê Bác.
    Sáng nay lên mạng tự nhiên nick của mama nhảy vào nói chuyện với mình bằng tiếng trung,dã man,có biết tiếng đâu cơ chứ,nhưng chắc đại ý là nó hỏi mình là ai?sao gọi mama?mama là Nhatgiang à,hehe....hay dã man...mi`nh nói tiếng anh nó thì cứ gõ nguyên bản tiếng Hán (may mình con cháu VN đấy nhá :D )
    Trưa nay lên ăn cơm cùng mọi người,kệ không đi thì không đi...Xá giề...lớn lên đi luôn cả tháng Cửa Lò....
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đang làm dở, sáng nay dậy đã quyết tâm rằng viết cho xong đã rồi hẵng... vậy mà mình lại đang online đây. Trưa nay không ngủ vậy
    Nhiều cảm giác lẫn lộn, nổi hứng muốn post 1 new topic, nhưng mà thôi, để dành đó đã.Dạo này mình vẫn "bê bối" quá, cái mục đích to đùng đùng đấy rồi, cứ thế mà lao tới thôi, vậy mà sao vẫn bị chi phối bởi những chuyện đâu đâu."Kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là bản thân mình". Bây giờ thì thấm thía lời Phật dạy lắm rồi.Cuộc sống thực ra rất đơn giản, chỉ có con người tư làm cho nó phức tạp thêm thôi.Đọc trong 1 cuốn sách, nó bảo"....con người có quyền lựa-chọn-cảm-xúc cho mình.....".Biết là thế, nhưng mà khó quá.......
    "Nothing can let me down".Đã từng có phương châm sống như thế đấy, hix, nhưng rốt cuộc chỉ là tự an ủi, tự xoa dịu mình thôi.Nhìn lại thì mình đã "down" không bít bao nhiêu lần rồi. Con bạn thân nó bảo nó "ngưỡng-mộ" cách sống của mình.Chỉ 1 câu nói đó của nó thôi đủ để nhận ra nó đâu có hiểu mình như mình nghĩ.Mà cũng do mình thôi, trước mặt nó mình luôn là kẻ yêu đời, bình tĩnh trong moij chuyện.........Cuốn sách đó cũng nói ".....đừng áp-đặt những hi vọng của bản thân cho bạn bè......"
    Từ trước tới giờ cách sống của mình có cái gì đó không ổn, xem lại xem nào, reset thôi....
    Tối qua bị tra tấn , thằng ku nhà bên cạnh chắc 7 love, bật bài "Người ta nói" suốt từ 11h đến 2h30 sáng.Làm mình........thuộc luôn lời bài đó rồi còn đâu, hix, nghe phải đến hơn trăm lần
    Mình lại ăn nói linh tinh vớ vẩn rồi.......
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, từ trường lên VDC xem có ai không rủ đi ăn, thế mà chẳng thấy mống nào cả, híc, đói quá

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  7. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ui ui,vừa ăn cơm xong no kễnh bụng,ngồi trong này mát quá đang suy nghĩ có nên đi hoc ko?
    Đang ngồi nghĩ thằng cha Bách hôm qua về vui thế ko biết đã tắm hay chưa?Nước hồ sạch thật...
    Gia Dũng
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đúng là khổ cho anh NOng nhỉ?mình vừa ở đấy 11h30 mới đi thế mà 12h anh mới lên,tại số trời nó thế,ở hiền gặp lành mà :D
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về thấy như ghẻ , mặc dù là bị mất mất bát bún ngan nhưng hôm qua đi cũng thấy vui , trời mát mẻ thật . Hôm qua ghi vào đơn xin nghỉ học cho cô dạy Writing lí do là "nhà em có việc bận : tổ chức SN bác " ko biết cô fản ứng sao
    Hôm nay đến lớp nhận bài mất 2' ( trong khi đi từ nhà đến trường mất 20' ) đi về , lượn lờ qua chị Hạnh ams rồi vào hàng net ngồi ko rõ là bao lâu mới ngồi net ? lâu lắm rồi í , mà ngày trước toàn ngồi Bát Đàn , thấy lạ lạ sao í , vào xem thư Yahoo thì lâu ko chịu đc , lúc vào đc thì hoa cả mắt toàn "chuyện quan trọng, ko quan trọng mấy :"> mí lị đúng là ko quan trọng "
    Ngồi bên cạnh là 2 em bé lớp 9 ( sắp tốt nghiệp chuyển cấp ) chat thùm thụp , rất chi là hăng say , co cả cẳng lên ghế , mở hết web của lớp đến cả chục box YM, cứ thằng này thằng kia đẹp zai nhiều tiền tiêu chuẩn tấn công Buồn cười .... lại so sánh, trong khi bọn em mình dạy thì co giò ( khoản này giống nhau ) để mà học , học ngày học đêm còn bị mắng xơi xơi .... Mình mà dạy mấy em này chắc cũng chả fải lo lắng như dạy bọn trẻ con nhà mình 1 tuần nữaôn cho chúng nó xong bắt đầu ôn cho mình Kì 2 nhất định fải cho ra học , kết quả kì 1 tệ hại quá
    Trời hôm nay vẫn mát
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật sự mình không hiểu mọi người đang mắng mình hay mắng thằng đầu trộm đuôi cướp nào nữa chán quá,chẳng lẽ mình hư hỏng đến như thế sao.Tại sao người ta thích lôi chuyện cũ ra nói thế nhỉ,thứ 7 tuần trước chẳng phải mình đã xin lỗi bà,bố mẹ rồi sao bây giờ mọi người vẫn trách con,con đâu phải là cái đứa không biết giữ lời hứa đâu.Lại còn cái chuyện 14-2 nữa mọi người ơi con biết mà mọi người đừng nói nữa.
    Bố mẹ ơi hôm nay con biết bố mẹ không muốn nhắc đến những chuyện đó nhưng tại vì sợ mọi người nói bố mẹ chiều con nên bố mẹ mới mắng con,con buồn lắm,con thương bố mẹ lắm con không muốn làm cho bố mẹ buồn đâu.Con biết bố mẹ hiểu những gì con làm nhưng quả thật nhưngc điều con làm lúc này khó có thể thuyết phục được mọi người nhưng con sẽ cố gắng nhất định con sẽ không bao giờ làm cho bố mẹ phải mang tiếng vì con đâu.
    Thật sự chưa bao giờ mình cảm thấy buồn thế này trong những lúc như thế này mình rất muốn nói với ai đó nói cho ai đó có thể hiểu được nỗi lòng mình.
    Mình ước gì có một người,một người bạn có thể chia sẻ với mình những lúc như thế này :(.Giá như chúng nó bây giờ ở bên cạnh mình :((.
    Tớ thề sẽ không bao giờ đi uống bia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này