1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thì post một bài rồi lock lại luôn đí.
    Lúc nãy nghe tin không được đi Hải Phòng nữa chán quá là chán. Chắc là năm nay mình ko có duyên đi xa rồi... Muốn quá, muốn được đặt chân đến một nơi thật xa, thật xa vào....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày tăm tối nhưng là 1 ngay tuyệt vời đối với mình . Có sự cổ vũ của ......mà mình làm bài tốt thật he he he he

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 100 rồi này. Thích thì lock lại đi....
    Hôm nay..... Lại thầy thèm tiết luộc rồi.... Muốn rủ ai đó đi chơi với mình quá, nhưng chỉ sợ ai đó không đi.... Hôm qua về muộn đã ngại lắm rồi. Không biết hôm qua ai đó có bị bố mẹ mắng không nữa. Mà sao lần nào ai đó về muộn là lại dính đến mình. Mang tiếng quá!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Topic này sang 100 trang rồi,sắp bị lock lại rồi,post một bài chốt hạ cái.
    Hà nội ngày 11/7/2003
    Hôm nay trời mát không nắng như mấy hôm trước,tự dưng hôm nay mình máu đi chơi quá-->lên VDC xem có đứa nào không di chơi luôn dưng mà chả gặp ai cả,bùn quá :(.
    Từ cái hôm thi xong đến tận bi giờ mình mới có cái cảm giác muốn đi chơi cũng chả hiểu tại sao nữa,lúc chuẩn bị thi thì máu đi thế dưng mà thi xong rồi lại chả muốn đi nữa cứ thấy nó làm sao ý.Nhiều lúc cũng thấy nhớ nhớ,mún gặp dưng mà :P hihi mấy hôm rồi đi lang thang 1 mình thấy hay hay,hơi buồn tí nhưng nó cũng giúp cho mình thấy thoải mái,có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ,cũng chỉ có mấy hôm nữa thôi là lâu lâu nữa mới gặp được mọi người,chán thật lúc mình thi xong thì chúng nó đi hết,đến lúc chúng nó về thì mình mới bắt đầu đi--->nhân đôi thời gian lên :(,mà cũng chả biết đến bao giờ hội mình mới họp chính thức nhỉ,lâu lắm rồi không đi offline chính thức cùng hội,toàn đi lẻ thôi,có mấy đứa mún gặp chúng nó chỉ có đi offline chung cả hội may ra mới gặp được :(.Ph`u gần 2h roài sao chả thấy đứa nào thế này thôi thì lại đi mình vậy :D bùn qué
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này