1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cho trời sáng lên và áng mây tười hồng...nụ cười tười lung linh cho ánh sáng lên ở khắp nơi..........tiếp tục phá kỉ lục cũ nèo.......lần này fải làm 115 bài mới được ....hì....hum nay được đi ăn trưa với mẹ...no quá...còn 3 hum nữa là tới ngày lên đường roài. sáng mai gặp mọi người nhá.
    làm thế nào để Nhật Kí tập 2 đông người coi hơn Nhật Kí tập 1 nhỉ
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  2. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mấy chiều hôm nay ra hồ Tây toàn thấy bọn cấp 3 đồng fục Việt Đức lượn lờ , tự dưng thấy nhớ năm ngoái quá , đợt này chuẩn bị thi Tốt nghiệp đây thây. Tại chúng nó mặc áo đồng fục trường mình lại càng nhớ , hic... thích hồi cấp 3 hơn nhở , đang lo cuống cái vụ Đại Học tốt nghiệp , nhớ ghê , nhớ lớp mình , nhớ cái chỗ có 8 đứa nhất , ặc .... nhớ bùng tiết cái là mình và Tâm lại đi lượn ngay. Năm lớp 12 ra hồ nhiều nhất , chả có cái gì cũng ra , lượn xong lại về :D học thì ko lo học hehe... đổ đốn thế bi h mới thấy lắm kỉ niệm. Đợt này cũng đang đi học lò liếc nóng fát điên lên buổi trưa , học Hải Jim fóng xe đường công viên tuổi trẻ hay gặp hoaigiang thế Cái lớp Jim ko biết có đỗ cả ko , nhớ cái bạn Trang Vân đòi đi thi trường luật giữa hiệp toàn nhảy vào lộc tài ngồi tán fét, nghe anh Jim anh í lải nhải cũng vui tai , sáng nào cũng mang bài anh í đến lớp làm trong khi ở nhà thì chơi bời. 8 đứa thì 5 đứa khối A, 3 khối D bi h còn mỗi mình mình ở nhà , thi cử gì toàn bị VA nhắn nhủ nhờ vả viết luận :(( Cái hồi lớp 12 mình chả đi học thêm mấy , học mỗi Toán Nhất với Anh Jim, toán nhất thì quá lò, học trong "công viên" lớp thì đông ngốt đến 300 đứa, lại cái trò hơi tí lại giận dỗi của ông í, hồi học trong C14 bách khoa thì chuột chạy tung tăng trên mái nhà, quạt trần gần rụng đến nơi, nghĩ lại thấy khiếp. À đâu, còn thêm lớp Toán Hùng (Hàng Chuối) nữa, hồi đấy rất cay cú vì học xong sớm 4:30-6h trong khi dạ hội các trường toàn 7:30 chả đi đc bao h cả. Nhưng mà thích cái lớp này nhất, làm gần được tuốt dễ hiểu (hay dễ :D) lại học vào thứ 7 nên thấy thoải mái, cứ là học xong lại đi hóng mát. À, lâu lắm chả vào C&C ko biết có gì hay ho ko, vẫn đắt thế. Bi h học NT hay sang trường Ams, chả vào mấy chỗ ngày trước, Tracy Center từ dạo T đi cũng ko lên ngắm nữa Trời kiểu này nhớ nhất lớp Jim học lúc 1h trưa nắng nôi , may mắn là đã qua thời ấy rồi, bây h được nghỉ học ở nhà ôn thi ko biết cái nóng là gì rồi , iceland
    Làm vài nhát nhật kí sống động viết từ năm ngoái
    East or West, WC is best
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 15-5-02
    Hôm nay thi thử 2 môn Văn-Hoá, sáng hẹn chuông dậy sớm học bài, lừ khừ thế nào 6h mới ngóc đầu dậy, đọc nốt Mùa Lạc với mấy ông tiu bỉu lấy 2 điểm câu lý thuyết. Mấy hôm trước cả lũ ngồi căn đề , theo phương pháp loại trừ về truyện ngắn thì còn 4 tác phẩm : Vi hành (HK1 thi rồi), MTCR (vừa thi xong), còn mỗi Rừng Xà Nu mới Mùa Lạc, mà RXN nghe chị Cá-7-màu nói cảm hứng chủ đạo là sử thi, yên tâm thi TN ko dám đụng đến những vấn đề mang tầm vóc thời đại thế đâu. Thế là chắc mẩm, còn mỗi Mùa Lạc, giới hạn sát nút ạ, cười khờ khờ vì chưa bao h lại có chuyện mẹ lái máy bay vui thế..... 7 zưỡi phát đề, oé.... 2 đề, chọn 1. Lệch 100% , phân tích hình tượng Tnú trong tác phẩm RXN , hứt hứt, cứng họng, câu 2 điểm thì toàn những là Đất nước, Tây Tiến, Nguyễn Tuân.... super dở hơi (vì ko ôn mờ ). Đề 2 phân tích Chiều Tối, chẹp, cũng là đều ko học cả làm bừa đề 2. Trong bụng chắc mẩm bọn chúng nó phòng khác cũng đang ngồi nhăn nhở.... giống mình. He'he' ko hỉu sáng za ăn cái của nợ gì mờ viết zõ lắm, zõ dài, zõ nhanh, trong khi cái thể loại cách mạng chính trị thì có cảm xúc gì cơ chớ. Thế mà cũng sang trang 2, tờ 2, coi như Văn xong xuôi.
    Về ôn qua Hoá, bảo Zút 2h kém 15' sang để đến sớm chiếm chỗ, thế mờ 2h kém 10' nghe tiếng chuông kính coong mới mở mắt, hic... Vừa đi đến trường vừa ngủ, leo 3 tầng gác lên phòng thi zưỡn mắt nhắm mắt mở. Đề Hoá cũng phình phường, mình chả thèm ôn vô cơ, thế mà cho câu Vô cơ cũng hóc za phết, kệ, chúng nó chắc cũng chả làm đc, thế là maximum đc 8d . (8d thì papa riết, hèm hum nọ ngồi đặt mục tiêu zõ zàng cả zồi, papa bảo phải phấn đấu 10 xong nó tụt xuống là vừa, mình còn đang khấp khởi 8 thì tụt xuống đâu nữa )
    Chiều về định đi mua thêm 2 đĩa Acoustic mà không nhớ nổi lần đọc bên box Cổ Điển có hàng nào hay bán đĩa classic, thế là lại đi về. Căn bản nghe violin trong Acoustic collection thích quá, ko chê đc bài nào, cơ mà hụi box Cổ Điển lười đi họp vật vưỡng. Thui thì vào hè thi xong nhất quyết phải đi nghe Nhạc Tranh 1 lần, khe` toàn guitar thui, nhưng zưỡn ổn, còn hơn là vào Paloma tuy có violin & piano nhưng đắt lòi mắt. Romantic guitar nghe hay za phết ạ, zõ zàng bài "Asturias" nghe ở LLT zồi thì fải !?! "Variations on a theme of Mozart & Chansons Mexicaines" nghe iu đời zật, giống mí lị Menvet-D-Dur
    Mai thi tiếp Lý-Sử, năm nay kỉ niệm B52, téo mang za học ĐBP, mờ sáng dậy mình học phần nào chắc chắn lệch phần đấy, thế nên phải tranh thủ học hum nay lun (tệ mê tín dính vào mình từ lúc nào ko hay )
    Đang ôn thi
  4. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 16.5.02
    Thi tiếp 2 môn, Lý() Sử() chiều thi Sử chúng nó bỏ thi gần hết, có đứa ngồi nghe xong đề thì chạy biến . Đề Sử dài vật vưỡng nhưng làm cũng đc. Còn Lý đâu vẫn hoàn đấy, sao ghét cái môn chuối củ này thế ko biết , kính với gương ra ngoài kia mua thiếu gì, cận-viễn thì chả fải đeo kính tuốt, cứ bắt đo lên đo xuống Ngày mai thi nốt Toán-Anh.
    Chiều, đi thi về, đi dạo lòng vòng, lên Cửa Bắc ăn chè, ăn xong thấy trời xầm xì dồi vẫn cố dấn, đi 1 vòng hồ Tây, về đến đoạn Lăng Bác thì mưa như.... . Thế là phi như bay zìa nhà, ướt gần hết (ơ dưng mà tắm mưa cũng man mát ) Hum nay buồn ngủ kinh khủng, sút từ sáng đến h cứ chỉ trực vục mặt vào cái gối..... Mưa lâu quá, mưa lại to nữa, đang nghe Liebesfrend, tuyệt thật đấy Còn Salut D'amour thì ko còn lời nào bàn luận, mình biết bản nhạc ấy sẽ gắn bó với mình ngay từ lần nghe đầu tiên, mưa vẫn đang rơi rả rích.... mưa tầm tã... nghe violin&piano ko còn điều gì tuyệt hơn (à, chỉ tội hơi đói )
    East or West, WC is best
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Thứ 7 ngày 18-5-2002
    Héhé I must say that today is the greatest day Hum nay lớp mình tổ chức liên hoan cuối năm đúng là xứng đáng, vui wá, la`la'la con gà nó chậy ngoài sân Sáng tập trung ở trường, xếp chữ chiếc chụp mỏi cả cổ. Xong 1 lũ điên điên tu tu xình xịch quanh cái vòng số 8 trước cửa lớp. Bọn lớp mình đúng là super tởm lợm, thô lỗ bỉ, thô thiển học, thô.... khục . Xong ở lớp, đi lên .... ăn uống nhậu nhẹt, chẹp, vì là mà mời ban phụ huynh mí lị các thầy cô trong trường nên nà hum nay măm hơi bị nịch sự, Bảo Đại lắm, ngồi như ăn cướI Đắt lè lưỡi.... Ăn xong cả lũ zủ nhau đi chơi, chụp ảnh iếc lung tung, chỗ đẹp thì ko cho vào, chỗ xấu thì bâu như ruồI . Xong sau đấy ngồi trao giải cho 12 mống "con giai" của lớp, khe' ngày Boy's day duy nhất trong suốt 3 năm học. Cũng đề cử đề kiếc, như Ốt-xì-ca í ạ. Khá ấn tượng là janh hiệu Nụ cười quyển rũ nhất (à, PS Muối mới nhất) cho Lân đần (quyến zũ cái con khỉ, nó cười trông như vượn chưa tiến hoá ) Thích nhất là jải Man of the year của Monitor, cứ tưởng Tùng sẽ đc trao giải Guy of Shake your Bon Bon cơ, mấy cái vũ điệu nhảy của nó thích vật ạ, cả lớp cứ là gào rú dầm trời. À, tiết mục biểu diễn Ui từn iu của anh Bình mí ấn tượng chứ ạ, mặc dù hát chay nhưng anh í nhảy dẻo & ấn tượng lắm, cười nổ tung các bộ phận. Tuấn Minh lẽ za phải trao jải Joker thay vì cái zải Policy banana kia. Bạn Đạt, úi zời ơi, tôi chết mứt, hum nay mí đc trứng kiến bộ mặt zất ư là sát thủ trong thế quyền Karate (thấy chúng nó nói thế chứ biết wái đâu, chỉ biết cứ vừa múa may vừa la hét "KAIIII" ầm ĩ làm lũ con gái sợ chạy gần hết. Zải Lộn xộn lung tung của hàm răng (tức dăng khểnh ) thuộc về Hoài, ko sai tẹo nào, bạn í còn có cái má lúm ruyên hết sậy. Xong đến jải Người có đôi mắt ướt át còn ai vào đây nữa, Mr Hùng péo (à nhầm, Ms) Anh Hoàng đc jải "Người đàn ông có trái tim băng giá" chẹp, băng giá khối nó í, chưa bị ghét cho là may Tiếp nữa, jải "Quả đầu ấn tượng" cho anh Bình và "Chàng trai ấn tượng nhất trong năm" cho chàng Kĩ thuật số (Men in black) hay còn gọi là Bạch công tử xách ca-táp cũng không gây bất ngờ cho khán giả. Thằng Việt đc trao jải "Lucky Gươi" . Tú jải "Joker guy". Tuyến nhận jải Wise man (bép xép thì đúng hơn). Thế là hết 12 thằng. Xong, đến tiết mục Văn nghệ văn gừng, nói là chuyển tiết mục chứ lớp mình (chứ ko fải mình ) "tối đâu là nhạc, ngã đâu là đàn" . Za cầu gần hồ ngồi cả lũ hát hò loạn xị, cũng lại mí bài sên sến Mong ước kỉ niệm xưa, thực chứ mình ko có chút ít c/x nào cho bài này cả. Ngược lại với Graduation, cũ mềm zồi nhưng....
    So if we get the big jobs and we make the big money
    When we look back now, will our jokes still be funny?
    Will we still remember everything we learned in school?
    Still be trying to break every single rule
    .......................
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye
    Keep on thinking it's a time to fly

    Yep, it's just a time to fly. Lớp mình định SN vào 15-7, hèm, ko thích nắm, bcoz... gần 24 wá. Hát chán chê, ra Tit café gần Cung, lúc đấy bật Vitamin C lên, cảm thấy có ý nghĩa ghê gớm, muốn hát thật to lên ấy . No rượu chán chè, đi bơi thuyền, ui vui lắm. Chùa Hương 2nd, năm lớp 11 cũng 1 chập toé loé ở bến đục rùi. Hum nay còn thuỷ chiến hơn, TM gây chiến mí thuyền bọn mình trước (hic, 3 nạn nhân đầu tiên) Xong sau thì đứa nào cũng như chuột lột hết, chả thoát đc thuyền nào, cả hội úp sọt thuyền Đần-Quáng Gà sau cùng, tởm lợm nhất, tanh nồng, bửn thỉu.... Con mình với Oshin (à, chết wên, ông nội) ngồi thuyền Tuyến, mí lị thuyền Hoàng chơi thâm ko chịu đc . Thuyền mình 3 đứa con gái (mình, Tâm và con gái mình -> nó nhận Tâm là người yêu -> thế tớ là mẹ vợ ấy đấy ) dưng mờ bẩn thỉu nhứt, ướt nhìu nhứt, "trâu nước" nhất Gần lên bờ chả đứa nào mún lên cả, ngồi hát hò ầm ĩ, mún khóc..... Chơi bét nhè xong về ăn, vẫn hàng phở Hàn Thuyên thân wen, cũng có ngon lành gì chứ nhưng dù sao lớp mừn cũng tụ tập đấy khá nhìu lần zồi. Mệt.... ăn gì cũng thấy ngon ráo..... Ăn xong, về gần hết, còn mỗi mấy đứa máu & ham chơi thì định đi lượn vài vòng nhưng vì ngấm nc hồ cảm hết cả lượt, thế nên đi về. 1 hội nữa đi karaoke, mưa, chết nhá ?. A nice day, mong zằng lần nào đi chơi cả lớp cũng vui vẻ & đoàn kết như hum nay .
    Đang ôn thi
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 25-5-2002
    Vừa đi ăn uống với cả lớp về, ăn ở hàng Lộc Tài - Lê Đại Hành - nhà thầy Tuấn ?" mr "bà ngồi bà rung... toàn thân" . Có quãng 2 chục đứa thôi, chen nhau bẹp ruột ngựa trên cái tầng 2 bé xíu, gọi đồ ăn loanh xoành xoạch, đứa nào cũng đói ngấu nghiến mờ . Tưởng free, ăn thật lực, đến lúc thanh toán, lại phải xì money za, đến khổ . 2 chục đứa đấy là những đứa đi bế giảng về, chẹp, bọn con trai đi khá đủ, hội "mọt sách" thì ở nhà . Thực chứ hum nay có , có thật nhưng chương trình bế giảng tiễn khối 12 nhà trường làm rở hơi ăn cám lợn wé, chả có tình cảm gì sất. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng trống trường đánh những tiếng cuối cùng mới thấy 1 chút lắng đọng, dâng trào... Thầy Ninh đọc thư chia tay mà nghe như tuyên án . Có đứa khóc nhiều, có đứa lại chả hề khóc, nhưng mình tin rằng, trong 1 khoảng thời gian nào đó, chúng nó sẽ nhớ về mái trường cấp 3 yêu dấu, với tất cả kỉ niệm đẹp đẽ nhất Keep on thinking it's not goodbye, it's just a time to fly...
    Chương trình văn nghệ hay ra phết , nhạc nhẽo xập xình thấy mời cả bọn nhảy nhót cứ ầm ầm, mình chỉ nghe mấy tiết mục cây nhà lá vườn. A12 có bạn Hồng Dương độc tấu guitar với bài sáng tác của bạn í, cũng đc. Nghe đến "Mama I'm coming home" & "When the children cry" của hội A3 xong thì chuồn ra lớp, bọn này gảy guitar khá phết, nghe như thật . Mấy tiết mục sau cũng nhảy nhót tưng bừng nhưng ko xem, nhộn nhạo wá. Các lớp trường mình năm nay ưa chuộng "màu đỏ nhà wê" như thế này này cả thâm xì thế này nữa . A1 áo xấu điên, trước ghi A1 màu vàng, đằng sau có mỗi trái tim bé tẹo. A2 áo vàng khè, rộng thùng thình, cũng xanh đỏ gì đấy, nhưng ko đẹp. A3 - công nhận lớp này đc nhất trường - áo vàng tươi bên trong, ở ngoài áo lưới kiểu bóng rổ, trông khoẻ, lạ lạ, độc đáo. A4 màu đen, trông rất technology, đằng sau đinh điếc ghép hình block A4, đằng trước tên các t/v hay sao ế. A5 cũng quả đen sì, nếu nói là nổi thì chắc A5 nổi nhất, vì màu xanh nõn chuối trên nền đen, chữ A5 trông như F5, nói chung trông giống bọn cuồng tín Dốc diếc. A6 áo đỏ, xấu, chữ ko có gì ấn tượng, đằng sau còn có quả âm dương như lò bát quái. A7 màu xanh xỉn, so với năm nay, màu xanh coi như đồ độc. A8 cho quả trắng - moden năm 80 - ko đụng hàng với hội nào hết, nhưng bù lại cái là mờ nhạt, hứt... có hình mặt trời 1 nét tròn tròn, các tia là chữ cái đầu của EIGHT (Elegant, Ideal, Gaily, Honest & Typical). A9 ko có đồng phục, A10 ko nhớ, A11 ko có, A12 màu đỏ, đỏ gì nhể, nó ko đỏ lắm, à ko, ko đỏ tươi, chữ màu trắng bên trên, đằng sau ghi lyric bài Graduation "As we go on, we remember, all the times we, had together. As our lives change, come whatever, we will still be, friends forever..." A13 cũng áo đỏ, ở sau hình cây trên 1 ốc đảo vàng, xanh. A14 ko có, A15 - lớp Shacli, cũng ko thấy. A16 là B1 khứakhứa, lớp này chơi nổi, sành điệu vật, áo sơ mi màu xanh nõn chuối, cavát (cả giai&gái) đỏ đun, trông khá ấn tượng mặc dù ko đẹp. A17 - B2, lớp của thầy Tuấn iu wí, héhé, chủ nghĩa xã hội mun năm, nhìn cái áo lớp thầy mà thương thay cho bọn chúng nó, đằng sau ko có gì khác ngoài chữ B2 viết xéo xéo - kiểu chữ thầy mà lị - và dòng Together Forever, ko nghĩ thêm đc cái gì có í nghĩa hơn à , còn đằng trước, hehé, người ngoài nhìn vào tưởng lớp cán bộ đảng vừa đi họp về, quả hình tròn, trong đủ thứ màu sắc, trong đó chủ đạo là màu của lá cờ đỏ sao vàng và màu xanh biểu tượng cho thanh niên, hứt hứt, đến chết. A18 - B3 cũng đỏ, ko nhìn kĩ xem có í tưởng gì hay ho ko? A19 ko nhớ. A20 quả đen, đẹp za phết, đằng sau là đồng hồ chỉ 12h20 . Đủ 20 lớp, bọn lớp 11 thì chắc còn bình tĩnh, chưa làm vội. Thế mà dạo trước lớp Lan, lớp 10 chúng nó đã làm rồi, chưa kể còn mũ, khăn... Yearbook lớp mình bao h mới xong đây, đã viết zồi nhưng chả biết đường nào mà đưa, mới cả... lắm, hi`hi`... Let me see...
    To be honest, our class is a land of animals - yep, it's a zoo , not only our 52 rats but also our 11 rat-tamers . Firstly, ladies and gentlemen, our form teacher, who seems to be a hugest hippopotamus (or Hiệp Sĩ Lợn or ngườI-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy -> ác hơn Vòiđờmọt). We respect hippo so much that our class's current and forever mail box - until Yahoo dies - is hippo_vd@yahoo.com. Have a clap for hippo plz plz, bốp bốp, bồm bộp... We will remember hippo with the very best experiences, with her beauty, her new haircut, her mouth, her nose... yep everything, her images can't not be fade away in one day or two. Secondly, we wanna introduce our vice- formteacher, wow how many words can I say to express our feelings, our love, our appreciation for him, you can call him "Conan đặc biệt" He's not normal bcoz of his rules, his own power that pupils who oppose him will receive "adequate rewards", his feared our girls :D. Turn back time to the 1st Mathematics period, he spent the whole one to talk 'bout his life, 'bout his family and himself, I must say that I cherished him much then ... Now, after 3 years, I've known much 'bout him, kha`kha`... later with my friendss . Thirdly, our monkey - Shacly - without warning, Zút and my daughter found out this. Gradually, I think they're rite her most farvourite numbers cannot be over 5, hic hic... as our marks are always the same, ặc... Physics is also the most terrible subject for all my life. The forth would be mrs Định, if now we had a chance to learn with her again, it would be a great time, full of laughters and tears as VA, oan hơn oan Thị Kính... but she?Ts funny, sometimes so childlike, she only taught us in the 10&11th form. Contrary to her, our 12th Chemistry teacher is so nice, so gentle, so soft . 1,2,3,4 well The Fifth, it's mr Airpot - VA's husband, a peculiar person I think , but a scholarly one, look at his forehead u'll understand why we call him that nickname He specially liked my name -> He called me to the blackboard 2 times/term The Sixth is Seven-coloured fish (cá bảy màu), haha lots to describe our Liturature teacher, she comes to class with different colourful blouses each day, her lessons consist of "interesting things" - another name - Mrs Giải đi lung tung, cánh cò bay vùn vụt trong thời chiến . The 7th for our Biology - mr "tôi bắt đầu ức chế", he has a way of teaching that let half of our class feel very exciting to learn but the half left fell a sleep rite after he began to teach . Many sayings but now I forget :((. The event that we've experienced in the Chemical 2nd term exam , mrs Thẩm supervised us, .... how can exist in this world a person like her, a dictated person, she looks like a horse?? Hic, mệt quá, ghét TA thế ko biết tiếng mẹ đẻ thân thương làm sao . Chả viết nữa, lớp mình hẹn hôm cuối cùng thi TN xong, lên Hồ Tây chiến tiếp.
    East or West, WC is best
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    TRời ơi pà WC nặn ra dài ghê...tớ thì muốn post mà chẳng bít post gì cả..
    Hôm nay được ăn một quả mận ngon thế ko bít hihi...nhắc đến mới nhớ...tên béo kia mua cho ta quả mận to đùng ấy đi, nhớ ko hả?
    Cuối tuần nay về gặp papa xin xỏ hihihi...nhớ nhóc em quá đi mất...nhớ nhiều người nữa cơ..
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng thì lấy quách đi cho xong chuyện quảng cáo mãi hết cả cái lịch sự Khoe mãi đi chơi với nó sau rùi mai nó bỏ cho thì ngượng
    Mà phần tui rúc được đi Úc đã tốt không khéo lại xôi hỏng bỏng không thì chết cảm ơn lo lắng cho mà cần gì phải gáy đểu nhau dữ dội vậy ?
    VinhChămNgoan
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao hum nay trời mưa lâu thế nhỉ? mưa nhiều thế là đủ roài. tạnh đi nào để tẹo nữa còn đi chơi nữa chứ....hu' hu' hu' ...mà có mưa thì cũng vẫn đi
    dạo này làm sao í nhờ...mạng điên hay có người cố tình không biết?
    giờ này năm ngoái vẫn còn đang đi học. mãi 26 mới được nghỉ. 29 đã thi roài. 3 ngày nghỉ cuối của mình ngồi nhà chơi Sim Vacation thì fải nghĩ đến hè năm ngoái sướng thiệt. đi khắp các nơi, chơi thả cửa từ tháng 6 đến tận tháng 10...đúng bằng một kì học của mình năm nay....
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thì ra là mưa gió ầm ầm,thía mà mình có biết đâu,vẫn ngủ bình thường :D...tự nhiên lúc sau thấy nóng quá,hoá ra mưa to mẹ tắt mất quạt của mình,hic....khổ thế cơ chứ,thảm nào cứ thấy mồ hôi chảy ra như tắm,hic...lúc đầu đang ngủ ngon lại tưởng mình nằm mê cơ chứ,hehe....hay vãi hàng :D
    Đêm qua đang mơ đẹp thật,trùi ui....sáng dậy vẫn còn tưởng là thật chứ,nhìn thấy cái tay của mình nắm chắc thế,mặt thì hình như vẫn còn đang cười nhăn nhở....ho*....nghĩ lại vẫn thấy tiếc.
    Sáng nay cái quạt nhà mình nó kêu to không chịu được...rè rè....mình lại cứ tưởng là mưa roài,nghĩ thầm thương bà chị dâu,hic....dưng mà mình thì mưa vẫn đi cơ mà mọi người hay nản chí thôi chứ,hehe....hoá ra là không mưa,chỉ có đường hơi bị ướt một tí mà thôi,hehe....
    Ra ngoài roài mà chưa có dám lên VDC không chúng nó lại bảo mình chăm hơn cả cái đứa đi làm,hic...đang định xin vào đấy làm cho tiện,hehe...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này