1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, ngày hôm nay đây nắng dã man, mọi hôm nhờ vả đc đứa bạn đèo về, hôm nay trót "muốn lượn một mình"---> tự thân vận động !
    Nắng ...
    sao mình ghét nắng thế ko biết ?!
    Mà về đc đến nhà, chưa ngủ nghê gì thì lại đã đến 1h30', thôi rùi lượm ơi ! - mình đã hẹn con bạn trên thư viện - lại lồm cồm bò dậy đi học .
    Xe bus cách nhà dễ đến ... 5' đi bộ, hết xiền đỗ xăng, bằng lái chưa có, thôi thế là đóng đinh với cái vé tháng xe bus! Mình vừa đi vừa nhớ Ba... ba đi công tác gì rõ lâu, có ba ở nhà với " xin xỏ " đc , mẹ thì chỉ nạp cho lúc đầu tháng thôi
    Tính đến thời điểm này, mình vẫn còn đang ấm ức môn Bóng chuyền, thôi thế là lần đầu tiên nếm mùi thi lại, fải đợi K45 vào- đợi các em ấy học xong, khi nào tụi nó thi thì mình mới mang thẻ đến mà thi cùng ... bùn ghê . Có 3 nội dung, mình đã tủ đc đến 2 thế mà rùi lại bốc trúng fóc món Fát bóng , cô ơi 6/10 mà ko thể wa sao, thiếu có 1 wả nữa thôi mùh ...hị hị ...
    2h thì đến trường, nhưng trường lại đối diện VDC, mà VDC thì nét vừa nhanh vừa mát ... lượn một tẹo thôi mà đã sắp 3 h rùi !
    May wá mới tìm lại đc topic này, có chi là fải viết ra cho hả lòng hả dạ mới đc ! Nhớ wá đi mất , những 1 tuần mình treo nick cơ mùh ... treo nick chả khác gì ko treo, vẫn lên net hàng ngày đấy thui ...
    Nhật kì hôm nay chắc là cả một bảng thống kê những đoản khúc mất thôi, nhớ bạn bè , nhớ "lang thang " wá ...
    Ngày hôm wa nhẽ ra là chạy lên mạng viết có fải sướng hơn, nhưng tay xưng vù cả lên !
    Một ngày lang thang đầy chuyện nhí nhí nhố nhố, đi vòng đi vèo để lên đến LLQ ... vào chùa ... ban đầu thì định đi ngắm cảnh, sau thì thành đi buôn dưa ... hix ... Nói mỏi cổ, cười phớ lớ, lại còn đc bác sư ở chùa gọi vào cho hồng xiêm nữa ... Lộc rùi - chắc tại bác thấy tụi mình Fúc hậu
    Ngày hôm nay sẽ lại tu thân tích đức đến tối mới về nhà ... chắc fải chuồn tẹo... 18h lên chiến thêm một tẹo vậy ...
    (Hình như hôm nay maze thi à, chả biết thế nào, chúc may mắn )

    NOTHING LASTS FOREVER
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    muốn post cái này cho mọi ngườ biết rằng : tớ chả có gì để post cả

    Hey Jude! don't make it bad!
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oaaaa Puppy ui sao chia tay hum nèo mà tớ chả biết nhể Dạo này box mình đi tớ chả bít gì để muh tham gia cả, chán thế ko bít cơ chứ...Hix, chả ai nhắn cho tớ một câu, hay là mọi người gửi off muh tớ ko nhận đc nhỉ?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lão jude gì đấy bị man hả, chả ra làm sao cả, mất cả chất lượng Gruuu
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An 22.5.2003
    NGủ từ 6h tối đến 12h đêm,vào được cái phòng thì ngủ tiếp,hehe...
    Nghệ An 23.5.2003
    Sáng sớm đi tìm hàng net,xe ôm lượn hơn cá vàng mà chẳng tìm được hàng nào,gọi điện cho chị dâu quên mất đầu 04 nên nhầm luôn nhà nào ở dưới này roài....hic....khổ thật...
    Tối mới tìm được hàng net thì chẳng có ai trên mạng,hic...>>>hàng net cách chỗ ở 7k xe ôm,hic...quê Bác không phổ biến kiến thức.
    Bưu điện cách nhà khoảng gần 500m,đến nơi gọi điện cho con em gái thì nó không cho nhà (bảo nó trước roài mà nó không nghe).....thía là không gặp được nó và mama như đã hẹn roài....mai mọi người lên Làng Canh con gọi điện tiếp,nhớ mọi người quá.Ở đây cứ lơn vởn có một mình thui....hic....
    ]
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    He hôm nọ xem giầy thuỷ tinh cái đoạn sơn u và chan ung cãi nhau đúng là con gái biết sai mà vẫn chối,hôn nay mới biết về sau là cái chú đại ca yêu chị sơn u..hay ra fết

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    xin loi chu rce chuoc nhe
    đây là câu chuyện giữa hay cậu con trai của box 84
    NAT32:hello
    rce:chao
    rce:he he
    NAT32:hêhhhê
    rce:hehhe
    NAT32 chat gi ma toan he he
    rce:vi cha co gi de noi he he
    NAT32:he he
    NAT32:the thi he he nhể(nghĩa là bye bye)

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Các chú buồn cười fết nhẩy , he he
  9. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật ! buồn cười vì chả thấy có gì buồn cười mà cũng buồn cười

    Hey Jude! don't make it bad!
  10. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Chú jude mới tham gia nên hơi thừa thời gian thì phải di post tra lời kín hêt cả trang 1 luôn, nhung mà toàn post bài chẳng có chất lượng gì cả, chán chết, vào phá tí nhỉ.
    Me oi con muon lay vo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này