1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ sao câu bài ghê dữ !!! ???
    Biết viết nhật ký đâu cơ chứ lị ...
    Mà thôi !!! Cứ làm vài dòng vậy .....
    Sáng học Tiếng .... Mẹ ơi ... đúng phaỉ cái cô dậy : nói thì nhanh , toàn từ mới , ngữ pháp cũng mới luôn , chẳng có trong chương trình .... thứ 6 nào cũng vậy , như là tra tấn ý ....Khổ cái thân tui ....
    Trưa về .... ra ngồi hàng chat ... sao mà củ chuối thế ... làm quen thêm được mấy người bạn nữa .... Mà buồn cười ghê , mình và thằng bạn cùng ngồi chat với hai thằng .... cho 2 đứa chúng nó nick của nhau .... bào là con gái -> tui nó tự nhiên im bặt , chẳng chat với mình nữa .... gọi cũng chẳng them thưa , cuối cùng bọn nó cũng nhận ra là bị mình lừa ... Há há .... sướng ghê ....
    Chiều về , ngủ tít đĩa .... Tối lại thuê phim về xem , mai nghỉ ... tội gì ...????
    Đêm mình lịa online tí ....

    TN W ! Love you forever
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Cuũng lâu rồi ko vào 84... box mình bây giờ lạ quá... cảm giác như bị lạc lõng vậy :(... cộng với nỗi buồn kia nữa.... chán thật! Ko hiểu rồi mọi việc sẽ đi đến đâu :-/
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lên sớm, VDC con` nhiều máy, không fải đợi như mọi hôm.Ngồi fòng máy lạnh mát mẻ, thoải mái,lại không bị..........mắng như ngồi ở nhà, , phê phê
    Mỗi tội cái tay mình lại giở chứng đau khớp , hic, nhưng nhức khó chịu wé.Gặp "chống mới" trên Net,chậc, mỗi mình mình "cô độc" trong room chả bít nói gì,con trai CSC ...............lắm mồm quá, gõ như súng liên thanh, nói át cả chị em.....Chồng nói được vài câu đã tót đi chơi CS rồi
    Chiều có nên đi họp....................Hội độc thân không nhỉ??? Lại như lần trước thì cũng hơi nan nản .Tối đi "uống nước".Mình vẫn thế, chả thay đổi gì cả
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lúc mình mới ngủ dậy trời mưa rất to nhưng đến khi mở cửa đi học thì trời lại tạnh rồi.
    Sáng nay bubu không đi học nên mình đi xe buyt đi học nên có lẽ đến hơi sớm,lúc đầu vào lớp tưởng vào nhầm lớp thấy vắng teo chả có ma nào cả mãi đến gần 7h thì mới có đứa đến.
    Mình cứ nghĩ những cái lớp như thế này thì người ta học đến tận buổi cuối cùng thế mà hình như nó lại giống cái xu hướng của lớp 12 quá,lớp vắng tanh trò bỏ học,thầy cũng giã đám chán dạy--->đến lớp ngồi chờ thầy 1t đồng hồ chán quá.
    Chỉ còn có 3 buổi nữa thôi là mình cũng kết thúc cái năm học này rồi,kể ra thì cũng thấy hơi luyến tiếc cũng thấy nhớ nhớ mấy đứa ngồi cùng bàn hay giữ chỗ cho mình,chẳng biết chia tay bây giờ sau này có gặp lại chúng nó không nhưng cầu mong sao cho năm sau không phải gặp lại chúng nó ở cái chõ này nữa.Tự dưng nhớ đến cái bài thơ nỗi niềm 13 sao mà thấy giống quá.
    Năm học thứ 13 hết rồi chặng đường phía trước còn nhiều lắm phải cố lên thôi
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    23/5/03 -> The last day of the 1st year in the Uni. -> such a lovely day
    Hôm qua đúng là vui vẻ hết mức, lớp mình? iu quá mất thôi làm một buổi farewell party chia tay 2 cô giáo người Mỹ, Kim sẽ về hẳn còn Tina về chơi rồi quay lại. Kể cũng tiếc vì Kim dạy rất chi là exciting (nhưng cũng khó tính ra trò) 27 tuổi chắc quay lại Mỹ để lấy chồng 3 guys ở lớp nghĩ ra mấy trò game khá là thú vị, trò đầu thì hơi ? hèm ngu xuẩn 1 tẹo, ai lại ?oimport? vào cái đường ấy chứ -> khi cuống cái gì người ta cũng làm, kể cả ? Trò sau thì buồn cười vật vã, ?otake off your shirt? sau khi 6 đứa fiên dịch bằng body language đã thành -> dancing Đội mình cho từ Smoking diễn đến Ngọc Linh đã thành "picking sth on the tree" húhú Sau thì hát hò vui thật, quay cuồng theo Kim mà say hết cả người ?ooh Mcdonald had a farm ie-ie-oh? ?oif you?Tre happy and you know? ?oput your right hand out? cả chụp ảnh với 2 miss nữa -> Oà, đúng là lớp mình, cứ fải gọi là - mượn bản quyền bí thở Nguyên hehe?
    Đang ôn thi
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Jude là ai thí nhể??.....................gửi bài lung tung

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  7. racroi84

    racroi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Jude như 1 thèng điên post bài lung tung , cuồng à , lại cái kiểu đánh chống khua chiêng gây chú ý đây mà
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có ai xem matric reload chưa,mà dơn load fim trên mạng thế nào nhỉ
    [​IMG]

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...tò mò wá ...Jude là ai ấy nhỉ ...em thích nghe bài Hey Jude lắm ...ai bít thì nói đê ..chẹp ..mới vào đã là hiện tượng lạ roài .....hay la bác nào nhà mình đóng giả nữa ..hôm nào cũng phải thử chiêu này mới được ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Quên cả viết nhật kí vì bạn Jude ,,,chết thiệt ,....
    Ngày hôm nay đi học cả ngày ..mệt quá đi thôi ..vậy mà vẫn nhảy lên mạng ..cahẻng có mục đích rì ..mình lại bị ẩm rồi hay sao ý ..Cú thấy thiếu cái rì đó ..mất cái rì đó ..dở hoi rrồi ah ...bố àm phát hiện ra 30k tiền Internet chắc cho mìnhh một trận ..nhưng mờ kệ ...lại bị cái kiểu bất cần đời nó nhập vào máu roài ..bít sao được ..Muốn ra sao thfi ra ..o cần bít hậu quả .......( dạo này mình hư quá ..o bít vì cái rì nữa ...ngày càng nổi loạn ..o tốt chút nào ....) ....Sắp thi roài ...phải nhờ mode nào lock nick thôi ......
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này