1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oé' sao lại lôi tớ vào đây hả bạn xinh_nhat_mang . Sấng nay mưa to quá lại phải hoãn đá bóng hu hu
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khè khè , tớ nói tung tích ấy nhá , Jude ;;)
    Jude có khác, toàn dút ngắn khoảng cách với các bạn (->zút "chữ" ) Jude fát âm giống jút (joot) , nhầm rut nữa, cơ mà đừng nghi ngờ 2 bạn í -> hay hiểu Jude theo nghĩa 2 của rut nhá hí hí câu bài vừa thôi chứ ngố :))
    Đang ôn thi
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ngày... đói quá ! lâu lắm mới vào mạng thấy box mình hình như khôngkhá khẩm là mấy chắc mọi người cũng chuẩn bị thi hết rồi ! mình cũng bận thật .
    hôm trước đi ra quán nghe nhạc gặp một đồng hương . tưởng nó fải già hơn mình lắm ! minh gọi bằng anh hoá ra ... nó mới sinh năm 86 < lỗ quá đi mất > nhưng công nhận thằng bé kéo violon hay thật chắc nó còn fát triển nhiều !
    ...mình muốn về nhà qúa ! lại sắp đên những ngày thi rồi ! nhớ nhà quá ! thời tiết hà nội khủng khiếp thật : nóng kinh hồn luôn ! sao mà dã man thế ! sau này chắc mình chả dám lấy chồng hà nội ???????
    ngồi gặm nhấm lại kỉ niệm và chợt thấy mìh là một đứa ngốc kàm sao fải đau khổ thế làm gì đúng không ? người ta cs còn nhớ mày là ai đâu ?
    ngày mai lại bắt đầu một tuần mới ! chẳng biết bao giờ mình mới thôi nói câu buồn và chán đây !
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng lên mạng , hì , nhiều chuyện lạ fết , tự dưng mọc ra 1 đứa chí phèo ở đâu ,hoho
    Hum nay hơi mệt , trời thì âm u , chẳng bít chiều có mưa ko, cầu mong ko mưa , tối qua đã mưa to lắm rồi , trời cứ ẩm ẩm ương ương chẳng bít đâu mà lần
    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 25/05/2003
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mạng VDC hôm nay chuối thậth mất điện 30' rùi có điện có rùi máy chủ lại out toàn chat nội bộ dưng mà bùn cười không chịu được [:D]
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Sò dí bạn Bách, tại vào rạp rồi là fải tắt máy
    Phim hôm nay xem công nhận hay thật, mà cũng ý nghĩa......
    Đang đói, kệ,cứ chui vào Net đã. Lang thang tí nào........
    Làm thế nào để động viên cụ bây giờ nhỉ? Thấy có lỗi và vô dụng quá
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà. Hôm nay thấy cuộc sống buồn cười và thú vị quá. Lúc dưới BT1 chẳng dám cười. Đến lúc sau phải xin chuồn về trước, đi trên đường cười như thằng điên, suýt nữa đâm xe roài.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ cười được như ấy bây giờ nhỉ?
    Nghe mấy bài ballad tự nhiên nhớ lại mấy chuyện tưởng đã quên, máy và mạng cứ như trêu tức.
    Thèm được khóc như lần ấy........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    [​IMG]
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tictac có thích khóc giống lần tớ khóc ko -> hết thích khóc luôn
    Tim đập thình thịch ... tùm tụp.... tùm tụp.... sth happens.... bất ngờ kinh khủng khiếp , 1 năm rồi mới có gặp lại cảm giác này hihi... đúng là trái đất tròn , con người cũng có những suy nghĩ giống nhau lắm :-$ hiểu ko nhở :)) stop here Feeling happy :) dịch là "ôi sung sướng quá"
    Thêm 1 tin giật gân nữa, ko kém fần buồn cười trong cái link này : http://www.ttvnol.com/forum/t_201014/?0.1564491 -> Tính năng mới GOLD[ của TTVNOL -> như kiểu bảng thi đua đóng góp thành tích cho TTVNOL , kiểu này chắc nick whitechocolate nhiều Gold fải biết (2in1 cơ mà) -> mình dự tính trò này chuối + tiêu cực hơn trò vote sao gấp tỉ lần
    Đang ôn thi
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem " bức ảnh hoàn hảo " hờ hờ tự hỏi tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên có đến với mình ko đây ! Có lẽ do mình sống thực tế quá chăng
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này