1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, tớ cũng hay tự del bài lắm, thế cũng bị trừ hả?
    Oa, ngày hôm nay là một ngày bội thực ngủ...mệt quá...XEm nào, mai có nên bùng ko nhỉ?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đói......................... bạn gọi, thế là fải lên. Rõ ràng bảo học sớm thế mà....
    Lang thang ...........câu Gold
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào 1 tí mà đã đc hơn trăm rồi , trò này kiếm vừa nhanh vừa dễ -> chán
    Đang ôn thi
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhoáng cái đã thấy Whitechocolate hoặc 171 Gold rồi. Mấy cái trò câu câu này Whitechocolate bao giờ cũng chơi ăn gian, đâm ra mới được nhiều như thế.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tó có 4 cái nick, rải mỗi nơi 1 tí, thấy bảo sắp có tinh năng chuyển nhượng, bao giờ có, dồn hết vào 1 chỗ, chắc cũng kha khá .Mà Gold này để làm gì nhỉ? Thấy bảo "buôn bán" nhưng mà không rõ lắm.......Kệ, cứ câu cái đã, làm gì,tính sau
    Đi học nèo........Mai câu tiếp
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  6. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , cái trò câu gold này cũng được phết nhỉ , ngồi 1 tí buổi chiều mà đã được gần 1 lít gold rồi , thôi mai câu tiếp mặc dù chưa biết câu xong thì để giao dịch cái gì !
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Phải đợi admin thêm chức năng, vốn gold của mỗi người là bằng số ngày tính từ ngày tham gia nhân với 5. Rồi đem chuyển nhượng hết vào một nick. He he..... Nghĩ mà thấy sung sướng nếu có chức năng đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hihi ngày trước ấy dùng từ "nghệ thuật" cơ mà, sao bi h kêu tớ chơi ăn gian. Mà chơi trò này tốn time + công sức lắm, tội gì ko chơi ăn gian chả mất gì , còn hơn có đứa ko biết chơi ăn gian thế nào
    Lão leRemeo còn mới dạy trò hack chưa thèm hack cơ hehe.. làm cái đấy thì chả cần F5 cho mỏi tay :D
    Đúng hôm mình thi thì nó ngừng sử dụng, âu cũng là cái số, con BLUE vẫn cứ F5 từ nãy tới h, khổ thân mày, chả chạy kịp thời đại gì cả, mai xuống canteen mua sữa chua đánh đá khao chị nhá (173)
    Đang ôn thi
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ.... Nhưng chắc là mở lại sớm thôi. Lo gì.... Vì sự sống còn của TTVNOnline mà. Không thể không có trò này. Tớ đang nằm mơ tới viễn cảnh có khoảng vài nghìn người online cùng một lúc..... Một mớ tiền!!!! Chắc phải tăng thêm vài cái server nữa cũng chưa đủ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hơ sao tự dưng chả thấy nó báo gold gì cả nhể...Đi ngủ thôi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này