1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ừ.... Nhanh quá. Sắp được nhận quà của Gur rồi. Tớ xin xếp đầu trong danh sách người chờ quà của Gur.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm nay bigghot bận thật, cả ngày mai cũng thế. Mà ông này đi cũng trâu phết, 240km mà chỉ mất có 4 tiếng kể cả thời gian nghỉ. Lần trước đi lúc đến đấy mất hơn 90', lúc về thì toàn 90km/h nên chỉ mất khoảng gần 80' nhưng mà đi cũng mệt, lúc về đên hn lấy tay gạt mồ hôi trên mặt thấy bàn tay đen sì như là vừa sờ vào than.
    Đi mà để mất 50K đúng là kém, thấy cớm thì phải đi đường vòng chứ, ai lại để cho nó hành hạ thế, đúng là khổ thật.
    Nếu lần sau có về thì mình đua nhé, xem đứa nào nhanh hơn.
    Bây giờ mệt quá nhưng không ở nhà nên phải cố mà chịu vây.
    Chúc mình may mắn.
    Me oi con muon lay vo
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, lâu lắm mới gặp bạn, mà chẳng biết nói gì.Bạn bận, mình cũng bận, giờ giấc lại trái nhau...............Đáng lẽ ra như thế khi gặp fải có nhiều chuyện mà nói lắm chứ.............Vậy mà chẳng hiểu tại sao......Chỉ hỏi han vài câu, xã giao quá, biết là thế, không thích thế, nhưng vẫn phải hỏi.....Im lặng............Bạn lại đang chán, có vẻ như lại buồn.Bạn luôn buồn......Thế mà tớ chẳng nói được câu nào ra hồn, tớ vô tâm quá fải không??Chợt nhận ra đã không còn thói quen off mess cho bạn nữa,thậm chí nếu hôm nay không thấy nick bạn sáng thì chẳng biết tớ còn "quên" bạn đến tận bao giờ? Bọn mình đã từng thân thiết như thế, hay ít ra tớ thấy thế,đã từng chat với nhau suốt đêm nói đủ chuyện trên trời dưới biển.....tâm sự cả những chuyện mà tớ chỉ ghi vào Nhật kí không nói ai biết cả.Bạn có ưu điểm là.................hay quên, vì vậy tớ tâm sự với bạn dễ dàng mà không sợ fải hối tiếc vì đã nói ra.... :) Tớ đã từng hi vọng vào tình bạn này rất nhiều, đã nghĩ rằng nó sẽ mãi tốt đẹp như thế. Vậy mà bây giờ.......Tớ trách tớ nhiều lắm, những niềm vui mới, những mối quan tâm mới, bạn bè mới......mọi thứ cứ cuốn tớ đi.....
    Tớ muốn làm lại, tớ muốn làm điều gì đó, nhưng không hiểu sao tớ lại không làm, cái gì đó ngăn tớ lại, bảo tớ rằng cứ kệ nó đi...............Tớ hiểu giờ đây chúng mình cũng khó mà thân như xưa được nữa.Có lẽ, đành kệ vậy thôi................
    Tiếc lắm.......
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Maybe..... but I'll try to forget your everything....
    Cố gắng..... Cố gắng..... Cố gắng nữa mới được.....
    Mình chẳng có thể làm được điều gì ngoài việc cố gắng hết sức....
    Hôm trước có người bảo trường mình toàn đào tạo gà, học gạo. Híc.... Cũng chẳng biết tại sao mà mình cứ thích suốt ngày thì với cử. Nhưng như lũ bạn nói rồi đơn giản vì sống là phải chiến đấu thế thôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oa, bác BTL đã trở về an toàn, may wa, cứ tưởng lạc mất roài chứ...Ai bảo bác ko chờ đi cùng, đã bảo đi mệt lắm, đường cũng ko dễ lắm, đáng đời lắm.
    Sáng mai, ah wên, đúng ra là sáng nay chứ nhể, tui sẽ vìa huhuhu bố ơi con yêu bố
    2 bigghot Cố lên, chúc may mắn
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    chả ai xem bóng đá àh

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! AC vô địch rồi nhé!! bi bi Juve!! ông Gur tức chưa!! đi ngủ thôi!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chả bít bác Gur có tức ko chứ tớ thì tức vật vã...Huhuhu
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế AC Milan được à? Tỉ số bao nhiêu thế cả nhà???
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thía là bigghot không biết anh Nong roài,tính anh thương người nên cứ thích trả lương sớm cho mấy chú cảnh,hehe...khổ thân lắm,hôm đi ăn ốc cả hội chẳng sao mình anh NOng bị bắt,hic....tiếc thay
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này