1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua ngồi viết cho bà chị dâu cái thư tay dài ngoằng....mấy hôm nay không hiểu sao mình chăm viết giấy thế,mấy lần trước có thế đâu...bi giờ cứ thỉnh thoảng lại vác giấy ra ghi chép y như cán bộ ý ạ....
    Sáng nay dậy thấy trời mưa tầm tã,đúng cái hôm mình quyết định đi học lại nghiêm chỉnh,hic...chắc trời cảm động quá nên mới thế ấy chứ,buồn quá....
    Sáng nay mưa to thế không hiểu mama có về không?
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học buổi cuối cùng rồi,lúc chí tay tự dưng thấy buồn buồn chúng nó chúc tụng nhau mà mình thấy hơi hơi buồn cười chia tay lần này chả biết đến bao giờ mới gặp lại chúng nó,mình cũng thấy nhớ nhớ mấy đứa ngồi cùng bàn mình,tiếc là chưa có dịp nào đi chơi cùng chúng nó cả.Hôm nay chúng nó bắt mình ghi lại hết số điện thoại lại còn cả địa chỉ của chúng nó nữa nghĩ cũng vui vui,buồn buồn 1 chut cảm giác hơi giống với hồi chia tay lớp 12.Hẹn nhau rồi nhá mọi người 3-9 nhất dịnh gặp lại nhau nàh co Lý nhé,Chúc tất cả các bạn năm nay thi đỗ nha .
    Vậy là 1 năm học lớp 13 tính cho đến giờ phút này đã hết,1 tháng cuối cùng nữa sẽ quyết định tất cả,quyết định xem có học lớp 14 nữa hay là vù một cái biến mất hay là tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến,tất cả còn trong chờ vào sự cố gắng của mình thôi cố lên nào.
    Sáng nay mình đợi mãi nhưng khong thấy bubu đến chắc là tại trời mưa nên bubub nghỉ dù sao thì có một câu nói này cũ kĩ lắm rồi ,nghe có vẻ khách sáo nhưng mà không thể không nói được Cảm ơn bubu rất nhiều.
    Cảm ơn bubu đã cho papa đi nhờ trong thời gian vừa rùi nha .Có rất nhiều điều cảm ơn muốn nói với rất nhiều người lúc này nhưng sẽ đợi đến sau này.
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những đêm mưa.
    Mấy ngày hôm nay đêm nào trời cũng mưa rất to,sấm chớp ầm ầm.Đã 3 đêm rồi mình được chứng kiến cảnh đó tuy ngồi trong nhà nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là mưa rất to,không khí rất trong lành và trời có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều.
    Mỗi lần nhìn trời mưa mình lại thấy buồn buồn thấy nhớ mọi người nhớ cái hồi còn lớp 12 quá nhớ đủ thứ luôn.
    Đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác như đêm hôm qua nghĩ lại đêm qua mà thấy nó vừa buồn cười vừa vui vui :P.
    Đêm nay trời mưa nữa thì mình sẽ thức tiếp,chỉ còn 2 ngày nữa để nghĩ ngợi lung tung thôi 1-6 sắp đến rùi và mùa mưa thì kéo dài lâu lém :P.Ôi buồn quassssssssssssssssssssssssssssssss
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    papa cảm ơn bubu là đúng rồi,là bạn thân những cũng đừng có quên cái câu Cám ơn đó,hi`hi`...đọc trong sách thì nó nằm trong 10 điều không thể làm cho tình bạn tan vỡ và cũng nằm trong top 10 điều để tình bạn trở nên thiên thần....
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá..... Trời hôm nay mưa bé quá đi mất. Sáng nay lên lớp học..... Lâu rồi mới gặp cô.... Nhưng mà hôm nay được học bài hát, hay quá, nếu biết học hay thế thì mình đã đi học đầy đủ hơn rồi. Hôm nay lại còn bị cô xếp vào dạng nghi vấn, cần được xem xét, vớ vẩn được miễn thi thì bỏ mẹ.
    Dạo này tự dưng hết hứng thú đi chơi rồi. Lâu rồi cũng chẳng được uống bia, sáng ra ngủ dậy cứ thấy thèm thèm..... Quốc tế thiếu nhi này phải làm một trận bia + vịt nướng thôi. Lâu lắm rồi chưa kiếm được người để đàm đạo.
    Rượu quỳnh tương lung linh men ngọc,
    Mắt cô nàng lúng liếng đong đưa.
    Các chàng trai suốt ngày trong men rượu.......​
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích lắt nhắt thế này khó chịu quá.........
    Gọi mãi cho chồng mà không thể nào gọi được, chẳng biết sao nữa, quên lại không hỏi số ở nhà, bực mình
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1-6 đi đi tôi sẽ đàm đạo với chú=món vịt nướng còn món bia thì xin khước từ vậy.
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không có phần cho dũng sĩ diệt mồi. Nhưng nếu có hứng thú đàm đạo thì khoảng 7h tối (tức 19h) gọi điện cho tôi. 20h sang bên khu Linh Đàm, uống bia, ngắm trăng, diệt mồi..... Thú vui tao nhã của Nguyễn Trãi với Minh râu ngày xưa đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    khước thì để tớ lo
    Đang ôn thi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này