1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Không phải dũng sĩ diệt mồi cái chính là muốn đàm đạo với chú thôi.Tôi cũng có nhiều điều muốn nói qué .
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy qua nhà bà chị CBHN để xem có cần bọc hộ một ít truyện nữa không. Nhưng mà bà chị nói là tự làm được. Nên mình nhẹ nhàn quá, chỉ phải lên Hàng Chiếu mua ít túi nilon đẹp đẹp là xong việc.
    Hôm nay lại được ăn nem tai, lâu ngày không ăn, nhớ quá. Ăn xong còn mua một túi tướng mang về nữa chứ. Được hôm hai chị em mình rảnh rỗi, tâm sự nhể. Em vẫn đang nghĩ.... Nghĩ xem lý do tại sao, cũng có vẻ như đã nghĩ ra, nhưng em chẳng biết cách nào giải quyết được nữa. Có lẽ đây đúng là việc em thích làm, nhưng mà lực bất tòng tâm đấy, con mụ HML dở hơi ạ!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    khước thì để tớ lo
    Đang ôn thi

    [/QUOTE]
    Ấy được cái to mồm. Cho ấy lo thì thà tớ đợi bạn rinoa về lo cho tớ nốt phần đó còn hơn.
    To nguyenvietbach: Nhiều việc để nói à? Thế thì hôm đó tâm sự tí. Anh em mình chưa tâm sự với nhau bao giờ cả.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ...mới được biết tin YM có thể gửi tin nhắn vào di động sang Thailand.... ấy thế mà mình mới vừa mất máy xong mới chuối chứ.....huhuhu....xui quá đi thui.....fải nhịn ăn nhịn tiêu để sớm được đọc tin nhắn của mọi người mới được........cố lên...rẻ í mà
    hum nay đi công viên nước...sướng wé. trượt hét đã ghê. mát mẻ nữa chứ. dạo này Bangkok lại nóng roài. ah' ah`....hum nào fải thử cái thói quen mới của mình và thói quen cũ của một người mới được nói thế có hiểu ko nhi
    [​IMG]
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, đi học vể rồi đi chơi qua đêm luôn, đi bộ vòng quanh bờ hồ, rồi lại gọi taxi đi lượn lờ, HN vể đêm cung hay thật. Nhưng mà cũng hơi tốn tiêu mất 200K
    Bây giờ mới biết thêm rất nhiều nơi ăn đêm, chỗ gửi xe và cả chỗ ngủ khi mệt
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì mệt với lo vật vã
  7. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    29.05.03
    Lại làm mọi chuyện rối tung lên. Hờ, hình như cứ để mọi chuyện như nó phải thế thì mình không thích, nhưng mình có làm "cách mạng" thì lại không triệt để...và bây giờ như thế, cảm giác mọi thứ bung bét và không trong tầm "lượng sức" của mình nữa.... Mình là gì giữa tất cả những chuyện này? Mình làm gì thì mới đúng? Mình phải làm gì thì mới xẹp được cái bất mãn của mình? Tại sao muốn mà lại không làm thế, tái sao muốn mà cũng không nói ra? Tự ái cao quá, mình làm sao.... Biết trách ai, trách mình rằng từ trước đến nay chính mình đã nuôi dưỡng nó, rồi bây giờ nó cao quá, lại thấy bất mãn...Chẳng biết nói gì hơn ngoài từ "bất mãn".....
    Chỉ một buổi tối mà mình làm mọi thứ thành ra thế này, cái ý muốn nói thẳng lên được đến nửa chừng thì lại tụt xuống, rồi ân hận....và rốt cuộc là chẳng đi đến đâu, cái gì cũng dở dang, lẽ ra đã nói là phải nói hết, nhưng đã không....Chán mình...Uh, mình chỉ "lo những cái không đâu vào đâu"... sao mình không công nhận những điều mà mình biết là đúng ? Ai cũng có việc của người đấy, chẳng ai nhờ mình cả, nghĩ đến mình đi nào...
    Chẳng hiểu mình đã viết rì nữa...Làm sao mà giải toả được bây giờ. Bản chất thì dù có cố, kể cả là "dần dần", thì cũng không có nhiều hi vọng thay đổi được...
    To .... & ..... : Chỉ cho m cách làm thế nào với, thực sự là m ko còn biết phải như thế nào nữa rồi. Sợ m nhạt nhẽo lắm....
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được vậy là tốt rồi mà bạn amazing01. Tư dưng đọc cái câu Uh, mình chỉ "lo những cái không đâu vào đâu"... sao mình không công nhận những điều mà mình biết là đúng ? Ai cũng có việc của người đấy, chẳng ai nhờ mình cả, nghĩ đến mình đi nào... của bạn lại làm mình nhớ về một quãng thời gian. Cảm thấy tiếc, tiếc một khoảng thời gian dài. Để rồi nhìn lại, mình đã bước sau bao nhiêu đứa bạn cùng lứa. Bây giờ chỉ còn biết phải cố thôi, cố mà bước những bước dài hơn để bù lại những bước đi lùi của mình trước đây. Gần đây, nhiều lúc đứng lại suy nghĩ, mình cũng lại thấy tuyệt vọng, cái khoảng cách hình như nó cứ xa dần, xa dần.... Nhưng rồi cũng phải quẳng nó sang một bên những lo lắng đó. Hi vọng rằng cái câu chẳng bao giờ là muộn cả luôn đúng.
    Chẳng biết đến bao giờ thì ta lại đuổi kịp mọi người.... Một quãng thời gian chỉ là ngắn của đời người nhưng lại là dài cho một giai đoạn phấn đấu. Biết làm sao bây giờ nhỉ, than vãn cũng vô ích.... Quên nó đi, đẩy nó sang một bên, rồi sửa chữa những sai lầm đó.
    Ngồi mất 30' mới viết xong cái thư tay.... Lâu rồi mình cũng chưa viết thư cho ai. Nên thấy mỏi tay quá đi mất. Viết đến gần cuối thì lại thấy buồn ngủ nữa chứ (thế mà bật máy tính lên thì mắt lại sáng như đèn ô tô ). Mai sẽ là một ngày mệt mỏi. Đi ngủ sớm để lấy sức chiến đấu thôi.
    Nhìn trời có sao cũng thấy yên tâm phần nào, chắc là mai sẽ không có mưa. Trời cũng phải thương người một tí chứ.
    Thôi đi ngủ thôi, bắt đầu buồn ngủ rồi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    e hèm, đây là đài tiếng nói VN, fát thanh từ Rockdale - nơi có tỉ lệ các vụ bùm chíu nhau lớn nhất Sydney
    đồng hồ bây h đang chỉ 6:26 am (h kangaroo)
    lạnh quá, làm điếu thuốc vina cho ấm ng` rồi mới fát thanh tiếp được
    breaking news: joozy (tên cúng cơm là joot và tới nửa tá nick nữa ko liệt kê hết ra được ) đã thức trắng đêm làm economics + english essays (dự báo thời tiết hôm nay bão giật cấp 3 ) Nguyên nhân sâu xa: buôn dưa lê + karaoke' + chơi game ---> nước đến chân ko thèm nhảy. Kết quả: như đã nêu ở trên :"> Dự đoán: thế nào hôm nay cũng môi kề môi, má kế má với... cái bàn học ở trường
    bây h đến mục tin nhắn fương xa: nhận được thư + thiếp SN LA chưa WC
    the smile on your face...
    the truth in your eyes...
    the touch of your hand...
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, sáng nay dậy thấy đau lưng quá. He he..... Một ngày mới lại bắt đầu với một loạt kế hoạch đi chơi..... Chơi đê.
    Trẻ không ăn chơi, già hối hận
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này