1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 13, thế là đã .... kể từ khi bắt đầu .... ,ngày hôm nay sẽ rất .... , mọi chuyện đều tốt đẹp.
    Me oi con muon lay vo
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Làm xong được 3 Báo cáo TNghiệm rồi. Cảm thấy cũng trút đi được tí gánh nặng. Híc.... Mình nợ nhiều thứ quá. Tuần tới phải trả thi, rồi 6 Báo cáo TNghiệm.... Híc.... Nợ một lời hứa, nợ một cái đèn ***g, nợ 3 con diều, nợ tiền bạn bè, nợ bố mẹ...... Híc. Cả đời này đi trả nợ mất.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đang xảy ra chuyện gì thế này? Má ơi, chết mất
    "Tớ không ngờ U lại là người như thế", rốt cuôc là sao vậy hả trời, mình đã làm gì chứ?????
    Điên mất thôi
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng đã đợi cả ngày hôm đó, đã chờ cả ngày hôm đó......Vậy mà, tại sao lại thế???
    U có biết tớ đau lòng thế nào không? Ừ, tớ có vẻ như là kẻ có lỗi, nhưng tại sao lại như thế, tớ chả biết gì cả, thật sự không hiểu gì cả, phải thanh minh kiểu gì đây, mà làm gì có cách nào để thanh minh.......
    Có cái gì đó tan vỡ khi U nói với tớ câu đó, tổn thương kinh khủng, buồn kinh khủng.......Khóc......Thật dớ dẩn, nhưng mà khóc thật.......
    Còn tin tớ chút nào không? Còn tin tớ không? Tớ phải làm gì đây để U lại như xưa, để U đừng nói với tớ câu đó......Chẳng lẽ tất cả những gì đã có không đủ níu giữ lòng tin của U sao?Thà U cứ mắng tớ té tát còn hơn, chứ đừng nói như thế, đau lòng lắm...........
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên được.
    Mình muốn giúp cho box độc thân nhanh chóng thành lập thôi,bao nhiêu tâm huyết post cái bài đăng kí thành viên thế mà bị Admin chuyển,ghép loạn hết cả lên ,lại còn bảo nhờ Mod,box đó Mod có còn quản lý nữa đâu,mà đây là hội độc thân chứ có phải câu lạc bộ IAT đâu mà họ tham gia làm chi,chuối cả buồn tức không chịu được.Từ giờ không thèm vào cái box đó nữa.

    Tạm biệt các bạn.
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ức không thể nào chịu nổi.
    gru gru,cú quá :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.


    Tạm biệt các bạn.
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thằng RUT đểu thật thế, no vào câu mấy bài rồi khoá xừ nhật kí tập 1 lại, chẳng cho ai post nữa, thế nó là người cuối cùng post bại. ĐỂU.
    Me oi con muon lay vo
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Nó đểu nhất cái 84 này. Nhưng mọi người cứ nhìn kĩ. Bài cuối cùng là của tôi vào lúc 23h59' còn của rut là 0h00'. Theo luật thì bài của tôi mới là cuối cùng và I'm a winner!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chuyện hôm qua đã là quá khứ kể từ bây giờ Nhật ký phần 2 mở cho nên hi vọng tất cả mọi ngươì có gắng coi đây là" nhật ký của riêng mình" nhé
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    lại 1 lần nữa, fải nói từ: chán!
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này