1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí 84 (tập 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật đó. Về nhà là chạy ra mua mấy túi nước mía liền. Lúc nãy bubu với whitechocolate mua vừa đủ số người nên vẫn thấy thòm thèm.
    Hôm nay.... kể ra thì chương trình không hẳn là cực kì thành công. Vì những bài hát, những trò chơi không còn phù hợp với lứa tuổi của chúng mình. Nhưng mà.... nhìn thấy các em cười rất vui, cả những bé được tham gia, đến những bé nhút nhát đứng ngoài nhìn. Rồi đến một bé rất bé, trời tối quá hay do chúng ta vô tâm, chúng ta không biết em bị mù. Em chỉ có thể cảm nhận cuộc vui qua những tiếng động chúng ta đem lại. Khi mà bác Cương lên hát, thổi kèn acmonika, em đã cười.... Bác Hồng nói là bé không nhìn thấy, nhưng bé đều cảm nhận được hết mọi việc, mọi tình cảm mọi người mang đến cho các em.
    Phải chăng thì đó mới thực sự là điều quan trọng chúng ta đã đem lại cho các em. Vì đúng là ngoài tiếng cười, niềm vui thì những vật chất chúng ta đem lại thật nhỏ bé....
    Chẳng biết 1 năm nữa, các em còn nhớ anh nữa không nhỉ? Bây giờ tuần nào anh cũng xuống với các em, cùng xuống hát, xuống đá bóng, rồi nhiều khi là chơi những trò chơi rất trẻ con.... Anh biết các em cũng quí anh lắm, và anh cũng vậy.... Hi vọng rằng, 1 năm nữa.... Sẽ chẳng có điều gì thay đổi, vẫn các em nhỏ đó, vẫn những tình cảm mà các em dành cho anh. Nếu vậy nhất định anh sẽ quay lại.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ díu cả mắt nhưng vừa gội đầu xong chả leo lên giường đc ... hôm nay cũng thấy vui :) Lần đầu tiên giữa "đêm hôm" lên cầu, cảm giác fê fê, hí hí chân rung bần bật ... nhớ lại giấc mơ năm nao Đúng là đú đởn quá mức, đang đợi dì tường thuật thì vào đó nói kĩ hơn.
    Đi làng Canh hôm nay là vui vẻ rồi, vừa ngắn gọn vừa ko nhàm -> dù sao lúc bảo đăng kí chả đứa có ý định cả
    Đang ôn thi
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Bangkok mưa rồi....nhớ nó lắm có biết không....mấy hôm nay, từ hôm qua đây có mưa rồi lại không mưa nữa...lại nóng. hôm nào cũng bảo chả mong chờ gì nó đến đâu nhưng vẫn muốn gặp nó dù chỉ là trong chốc lát. ấy thế mà nó bận wé chả thèm hỏi thăm mình một câu

    hôm đầu tiên qua, lòng khó chịu lém. lần vừa rồi về dễ dàng qúa, hôm đó cũng chỉ muốn về giống lần trước thui....thấy nản nản sao đó. nhưng hôm thứ 3 đi đóng tiền rồi thì lại có hứng học hành chỉ muốn học nhanh nhanh để còn bận bịu. bi giờ thì đỡ hơn rồi đó...bi giờ lại chán chat chit, muốn bán cái modem đi cho rảnh nợ
    mưa buồn...nó đang làm cái gì nhỉ....trời vừa có sấm...đi ngủ đây...mưa mát hơn roài. ban nãy nóng we....chào nó nhá.
    [​IMG]
  4. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Còn 3 môn, chắc là sẽ làm lung tung như cả 5 môn trước, chậc, còn cả một mùa hè chờ mình, kệ......Có lẽ đã dành thời gian quá nhiều để nghĩ tới một việc, một người mà chỉ để cho trí tưởng tượng bay chao đảo, và thoả mãn trí tò mò của mình, để biết rằng những gì "mình tưởng" có đúng không....
    Uh, ngoài thực tế thì tớ chưa bao giờ tỏ ra rằng mình đang thất vọng về chính bản thân mình và những việc mình làm, và tớ cũng tự nói với tớ là lúc nào cũng phải giữ được tinh thần "đạp rào xông lên" ......20 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa, phải biết mình đang làm cái gì và để làm gì, oẹp, cho dù không biết bước tiến của mình rồi có theo kịp người ta không, tớ cũng sẽ không ân hận vì những gì mình đã lựa chọn....Tiến theo người khác, nhưng không dẫm vào vết chân của họ là được...Sẽ còn nhiều thay đổi.... Hôm nay lại bị nói là trẻ con, hờ, có lẽ người ta tự hào rằng mình là "người lớn"....Chẳng cảm giác gì nữa, bình thường... Nếu nói "cám ơn" thì hơi lạnh. Chậc, chỉ hơi bực bội vì, nhận được reply không như những gì mình tưởng. Cái tội "mình tưởng" là tội lớn... Và oạch, cái "chao đảo" đã rơi, cánh rách bơ phờ....
    Không nên quá suy tư, nhỉ?
    Mặc quần dài mà không kéo ****, thà mặc quần *** còn hơn .......
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chưa viết tường thuật bao giờ, nhưng muh chúng nó cứ giao cho mình, ờ thì viết vậy, loằng ngoằng vài câu........[​IMG]
    Không biết nên gọi buổi off hôm qua là gì? Công tác xã hội thì nghe.........to tát quá, mà đi đú thì cũng không hẳn, vì nó "hay" hơn và không giống hoàn toàn như những lần đú trước. Thôi thì gọi là buổi Offline Xã Hội vậy (nghe chuối nhỉ )
    Đúng giờ hẹn ,3h30' tictactoetop có mẹt tại nhà Cobehanoi làm nhiệm vụ "khuân vác".Chủ nhà vẫn chưa về. Ngồi vểnh râu đợi được vài fút thì Rce,chị Hoamoclan (bên CLB Tháng 5) và.....đống hoa quả đến().Hoá ra CBHN vẫn còn bám trụ trên VDC, thế là tictac fải lộn lên VDC đón.Lên tới nơi thấy bà ý còn đang cặm cụi ngồi .............sửa chính tả để nhận quà 1-6, thế mà cũng "cướp" được 1 quyển truyện tranh và 1 hộp sáp màu của các em đấy (cháu dì giỏi quá ).Đợi mãi Bubu không tới, bà nì vẫn cao su nguyên chất như mọi hôm.Thía là thẳng tiến cổng Đại học Quốc gia.Rce và chị Hoamoclan cùng hoa quả đi trước, tictac,CBHN mỗi người..........1 thùng bự quà lẹt đẹt bò theo sau.Đến trường QG thì mọi người .......đi trước rồi, còn Rce và chị Hoamoclan đợi, chẹp,84 chuối cái khoản đợi chờ, hẹn 3h30 mà gần 4h30 vẫn dằng dai đợi nhau.Một lát sau thì Hội trưởng Hội Sung Sướng WC cùng Dì ghẻ "mới fong" của GĐQQ-thuyvuẹ nhàng lướt tới.Vẫn chưa thấy bóng bubu đâu.......Quyết định xuất fát ,thẳng hướng làng Canh
    Đất trời hôm nay thương người hiền lành, nắng chang chang báo hiệu 1 chiều nóng nhưng sẽ không có mưa........Khổ Rce fải ước mưa từ tuần trước, đến sát ngày trời mới mưa , lo sốt vó......
    Làng Canh đây rồi........Mọi người cũng đã đông đủ cả:Hitori_ vodanh, Boy_thang_long,Sap_chet_van_yeu_doi thêm 2 bạn lần đầu mới gặp: Girlvuivebe_tap_yeu, ngoài ra còn có khách quen của 84 là chị huyentranggio_mua_dong_bac.......Một lúc sau thì Bubu cũng tới, chẹp, hoá ra cháu ngoan đi mua bánh mì cho mọi người dưỡng sức.Bùn cười,Bubu với Rce mua 5 quả bóng bay thì gần đến nơi bay mất 3 quả, đến nơi rồi thì bay nốt 2 quả kia.Công việc chuẩn bị diễn ra nhanh gọn và đơn giản:bàn ghế thì đã kê sẵn rồi, chỉ bày hoa quả , bánh kẹo ,thổi bóng,và.........ngồi buôn dưa lê chờ tời giờ "khai mạc".........
    6h30 chương trình bắt đầu, nói chung là vui vẻ và khá ý nghĩa, 84 cũng góp vui trong fần trò chơi.CBHN và thuyvu chạy ra "tranh quà" với các em....Đáng nhẽ trong fần ca nhạc còn có tiết mục sô lô "Một cánh én nhỏ, chẳng nàm lên mùa xuân....." của CBHN, nhưng vì lí do kĩ thuật, bảo đảm cho sự trong sáng của tiếng Việt,tiết mục đã bị cắt.SC thì từ đầu ngồi yên vị một chỗ với các em, mãi lúc sau mới chạy ra để ý thấy chỗ bà ý ngồi hình như "sạch sẽ" bánh kẹo rồi thì fải
    Chương trình kết thúc vào lúc.........chả nhớ rõ mấy giờ, hình như gần 8h thì fải :).Mấy đứa cháu luyến tiếc khung cảnh rộng rãi định không muốn về,chẹp, may mắn cho làng Canh là không fải nhận mấy đứa chúng nó.Đói, khát, cả lũ thẳng tiến nước mía & miến lươn Hàng Điếu.Yêu đời quá hay sao mà CBHN và Bubu còn vừa đi vừa nghêu ngao hát tiếng Pháp, chả biết bao nhiu kí lô gam bụi đã bay vào miệng chúng nó.6 cái xe fi vù vù........[​IMG]
    Thành fần đói thì cứa cắm cúi ăn, thành fần ..........không đói, chỉ khát vì vẫn no bánh mì thì ngồi uống nước mía và bàn luận chuyện "chính sự".Mấy đứa bé GĐQQ thiếu papa& mama vẫn ăn chơi khoẻ như thường,lại có vẻ hoà thuận với dì ghẻ (vì vụ 1-6 đây mà ), ông bác Hit vẫ già dặn "đúng kiểu người già" như mọi hôm, boy_thang_long cay cú anti GĐQQ ,suốt từ chiều tìm cách đả kích mà không lại được 2 cái mồm (CBHN & Bubu )
    Người ta nói "ăn thì fải chơi", theo thường lệ các vụ đú,no nê tất cả kéo lên Hồ Tây hóng mát, ngắm cảnh , ngắm .......người.Hồ Tây vẫn đông như mọi cuối tuần, lượn lờ mãi tìm được chỗ dừng chân thì vừa xấu, vừa khuất chả có tẹo gió nào.Quyết định cuối cùng là lên cầu đón gió sông Hồng.Xí hổ bạn WC, không bít đường lên cầu Chương Dương.
    Trời hình như tốt bụng quá mức cần thiết, vẫn oi oi , ra giữa sông Hồng rồi mà chẳng có gió mấy. Ngước lên chỉ loe nghoe vài ông sao, fất fơ mấy đám mây trăng trắng...............Có vẻ như bức xúc quá cái vụ không được hát ở làng Canh, CBHN và Bubu chơi luôn 1 xê-ri các bài thiếu nhi đã được chỉnh chang và xuyên tạc, lại thêm cả thuyvu và Rce[​IMG]. Nào là" Gà rút xương người ta vẫ gọi là xương gà" với lại"Gặp vịt cái nó lại gần đòi kiss".......Hát cứ hát, cầu vẫn cứ...............rung rung..............
    Ai cũng zui zẻ...........
    Hơn 9h rút quân, mấy nường fi bay bay ,boy_thang_long cứ théc méc mãi "Sao mấy bà fóng như đua thế?".Đùa, chú này chuyên gia hỏi chuối, toàn thắc mắc chuyện vớ vẩn.Chợt tưởng tượng tới cái tít báo ngày mai "Cuộc đua xe kinh hoàng của các thiếu gia và tiểu thư GĐQQ"
    Xuống cầu rồi mỗi người tan đi một nơi............Buổi off của 84 chính thức kết thúc..........
    (hic, mình viết chuối quá X-( )
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
    Được Rut sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 31/05/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Một tuần thiếu ngủ bù bằng một đêm ngủ bù. Hôm nay ngủ một mạch từ 12h đêm hôm trước đến 11h trưa mới thèm dậy. Mệt quá, chiều ngủ thêm nữa cho bõ cơn thèm.
    Hôm qua vui thật, lúc lên câu Chương Dương, tớ tưởng mọi người không đi nên rẽ sang bên Hồ Gươm. Đi được 1 vòng, đang định đi ăn tiếp cái gì đó thì dì iu gọi điện. Thế là lại lên cầu cùng mọi người. Giá như hôm qua trời có gió hơn một chút nữa thì có thể sẽ mát hơn. Hát sẽ hăng hơn, đứng ở đó đỡ rung bần bật hơn. Nhưng mà vẫn vui. "Đào vừa ra hoa, người ta đã coi hoa đào...."
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau bắt đầu thi, mệt rồi đây, sắp hết tuần, tổng kết lại 1 tuần nhiều chuyện nhất từ trước tới nay của mình, công nhận là mệt thật, lại còn đau tim nữa, bây giở phải ngồi nhà ngặm nhấm mấy tài liệu triết với cả điện KT thì cũng đến chết mất thôi.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, vừa ngủ dậy. Ngủ đã rồi. Bắt đầu tử tế cái nào. Nhưng mà cứ phải vào câu gold với check mail một phát. Đoán đoán là thế nào cũng có off mess. Hóa ra off mess của WC.
    Có ai làm gia sư Vẽ KT với Hình hoạ hoạ hình gì đó không nhỉ? 30K/1 buổi. Đăng kí sớm, tớ đang tìm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box hometown, hic, vắng hoe................Rải thảm 1 loạt, post qua post lại với 1 ông, hic, chuối
    Đói quá nhỉ, cháu yêu ơi, đi măm măm với dì không?
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay được ngày định giải quyết hết những cái mail của những hòm mail mà mình đăng kí,xem có cái nèo không thì nhận được cái mail,hic...tiếc ngẩn ngơ.Thôi,cơ hội còn nhiều dịp nữa mà....
    Chiều nay nhận được quà mùng 1/6 roài,mừng quá....hhihihihi...
    Lại còn nhận được cái đường link này nữa chứ : http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/212135 ,hic....ai lại viết thía này mình xấu hổ...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 31/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này